Đầu năm mới chúc gì cho VFF?

Hữu Quý |

Hôm nay là ngày thứ hai của năm 2018. Mọi người vẫn chưa hết dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Vậy những người yêu bóng đá Việt Nam, trong đó có bạn, sẽ chúc gì cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)?

Cá nhân tôi, chỉ chúc một từ: đoàn kết! VFF nhiệm kỳ nào cũng có khẩu hiệu rất kêu, nhưng luôn mất đoàn kết, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động chung của nền bóng đá, còn dư luận thì được nhiều phen “cười ra nước mắt”.

Dư luận lại có dịp soi cái khẩu hiệu khá dài của nhiệm kỳ 7 này: “Đổi mới triệt để - toàn diện nhằm thực hiện tốt Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030”.

Cần phải nói lại cho rõ, khái niệm “mất đoàn kết” không phải”, do người viết “dựng lên”, mà đã được Thứ trưởng Bộ VH,TT& DL Lê Khánh Hải chỉ ra tại Hội nghị sơ kết Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 mới tổ chức ở Hà Nội, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

Trước đó, Tổng cục TDTT cũng đã nhận được chỉ đạo từ Chính phủ về việc phải củng cố sự đoàn kết ở VFF, nhằm chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 8. Trước nữa, nguyên TGĐ VPF Cao Văn Chóng treo một câu cảm thán đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Chưa đến đại hội mà náo nhiệt sớm vậy các anh, chờ V-League kết thúc hãy đánh nhau có được không?”.

Mấy tuần nay, VFF đang đau đầu vụ chiếc Camry 80-01972 (biển xanh) vốn ban đầu mang biển 30M-5080 (biển trắng). Đúng sai chưa hạ hồi phân giải nhưng từ đây, đã có ý kiến đặt vấn đề vì sao thời điểm nhạy cảm này thông tin mới bật ra, đấy là kết quả của phóng viên điều tra hay từ chính nội bộ VFF cung cấp, nhằm mục đích hạ bệ nhau?

Nói chung, trước Đại hội nhiệm kỳ nào cũng có chuyện. Còn nhớ trước thêm kỳ Đại hội 4 năm 2001, Phó chủ tịch VFF Ngô Tử Hà có đơn kiện tới Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái và Ban chấp hành VFF nhằm làm rõ việc Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn có nhận tiền lót tay tại Cup ba châu lục, diễn ra tháng 6/1999 hay không.

Không chỉ gửi đơn kiện, ông Hà còn gửi cả băng ghi âm, được ông bí mật thu trong cuộc nói chuyện với ông Viễn. Đau cho ông Hà khi Đại hội chưa tiến hành, ông đã bị loại do không được bầu vào danh sách đề cử của Ban chấp hành.

Đến kỳ Đại hội nhiệm kỳ 5, năm 2005, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, phải nộp đơn xin từ chức, khi bị trút trách nhiệm từ thất bại thảm hại của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004, đặc biệt là vụ kiện của cựu HLV U23 Việt Nam Letard khiến VFF phải móc hầu bao hơn 3 tỷ đồng đền bù.

Quyền TTK VFF thuộc về ông Phan Anh Tú. Đang là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm kỳ 5 nhưng đột nhiên “một sáng đọc báo” thấy đầy thông tin sai phạm, liên quan đến bản hợp đồng ký với ông A.Riedl cuối năm 2004. Thế là ông Tú hỏng việc lớn.

Năm 2013, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải cũng tham gia cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF. Không hiểu sao, tại Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành VFF khóa 6 tổ chức ngày 15/5, trong nội dung Ban chấp hành lấy phiếu tín nhiệm nhân sự để chuẩn bị giới thiệu ra Đại hội xem xét bầu vào Ban chấp hành VFF khóa 7, đã có sai sót nghiêm trọng trong khâu kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

Đầu năm mới “ôn cố, tri tân”, để thấy rằng bóng đá Việt Nam muốn thoát ra khỏi khủng hoảng, dứt khoát VFF phải đoàn kết. Nhưng, người ta cần thấy rõ hơn nữa vai trò, sự cứng rắn của Bộ chủ quản, Tổng cục TDTT, với tư cách cơ quan quản lý nhà nước, đối với VFF. Chỉ như thế, mới hy vọng VFF- “đứa con cưng của xã hội”, không gây phiền muộn, phát triển đúng hướng.

Cầu chúc cho VFF đoàn kết!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

VFF

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại