Đào hố cát trên bãi biển, bé trai suýt mất mạng

Tuyết Nhung |

Không thể ngờ được rằng một thú vui tưởng chừng như vô hại lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thậm chí suýt nữa đã cướp đi tính mạng của một cậu bé.

Mới đây thông tin về việc một bé trai 11 tuổi suýt bị chôn sống trong lúc đào hố trên cát đã được đăng tải thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Được biết, vào hôm xảy ra sự việc Jordan Spraggs đang cùng gia đình tận hưởng một kì nghỉ tại vịnh Horseshoe, bang Adelaide, miền nam nước Úc. Trong lúc chơi đùa, cậu bé liền đào một cái hố khoảng 1,5 mét trên cát. Nhưng không may, trong lúc đào bới, hố cát bất ngờ đổ sụp.

Phát hiện ra tình trạng của con trai, mẹ cậu bé lập tức chạy đến gạt cát ở xung quanh mặt nhằm giúp cậu bé có chút không khí để thở. Darien Bauer – một du khách đang có mặt tại bãi biển cũng chạy đến trợ giúp, trấn an người mẹ đồng thời tìm cách để giúp cậu bé thở được.

Đào hố cát trên bãi biển, bé trai suýt mất mạng - Ảnh 1.

Jordan Spraggs - cậu bé suýt chết vì đào hô trên bãi biển.

"Tôi đã chạy đến một công viên ở gần đó và thông báo cho cảnh sát Lenny Carlier về sự cố trên bãi biển. Chúng tôi cầm theo một ống thông hơi rồi quay trở lại. Khi đến nơi, chúng tôi vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bé đã hoàn toàn chìm ở bên trong, hố cát lại tiếp tục có dấu hiệu sụp đổ", Darien nói.

Hồi tưởng lại tình huống của mình, Jorden nói với kênh 9News: "Cả đống cát đổ ập xuống người khiến cháu gần như không thể thở được. Cháu rất sợ và cố gắng hét to để cầu cứu mọi người nhưng không thể. Tất cả mọi âm thanh đều bị chặn lại ở trong cát."

Tuy nhiên, ống thông hơi lại không thể giúp được gì, Darien cùng với cảnh sát Lenny liền sử dụng một đoạn ống nước thường được dùng để tưới cây trong vườn để tạo ra một đường dẫn đưa không khí vào trong cho cậu bé. May mắn, cách này mang lại hiệu quả.

Đào hố cát trên bãi biển, bé trai suýt mất mạng - Ảnh 2.

Cùng với nỗ lực của nhiều người, cuối cùng cậu bé Jordan cũng được giải cứu thành công.

Sau khi giúp cậu bé thở được, cảnh sát Lenny liền hướng dẫn mọi người giải cứu cho cậu bé. Mọi người bắt đầu đào từ phía sau cái hố hướng về phía bờ biển để không làm cái hố sụp sâu hơn nữa. Sau 30 phút, cuối cùng Jorden cũng được cứu thoát.

Được biết, hôm thứ năm 19/4, chính quyền địa phương cũng đã điều máy xúc đến lấp lại cái hố, đồng thời gửi lời cảnh báo đến người dân để mọi người ý thức hơn về những nguy hiểm khi đào bới trên cát.

Jordan cùng với gia đình đồng thời cũng gởi lời cảm ơn đến với những người ‘anh hùng’ đã ra tay cứu giúp cậu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại