Người đàn ông ném "bom khói" tại ngân hàng có biểu hiện tâm thần

Minh Toàn |

Khách hàng thả vật nghi lựu đạn khói tại ngân hàng từng có tiền sử bị bệnh tâm thần, trở về nhà cách đây vài năm.

 Ngày 2/11, Công an phường Phước Long A đang củng cổ hồ sơ bàn giao nghi can Huỳnh Văn Dũng (40 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B,  Q.9) cho công an quận 9 điều tra theo thẩm quyền về hành vi ném "bom khói" vào điểm giao dịch thuộc chi nhánh Ngân hàng Quốc tế (VIB) trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9,TP.HCM. 

 Thượng tá Trịnh Văn Sâm – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, TP HCM cho biết, bước đầu xác nhận đối tượng bị tâm thần. 

"Nghi can có biểu hiện bị tâm thần, miệng nói nhảm khi điều tra viên lấy lời khai. Hiện chúng tôi đã liên hệ với gia đình đến tìm hiểu để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật", ông Sâm nói.  

Trước đó, vụ việc xảy ra vào chiều khoảng 14h chiều 2/11 tại một chi nhánh Ngân hàng Quốc tế VIB nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM.

Khi bên trong chi nhánh ngân hàng có khá đông người đang giao dịch thì Dũng đột ngột lao vào, ném một quả lựu đạn cay xuống sàn.

Khói từ quả lựu đạn bốc lên mù mịt, bao trùm cả gian phòng khiến những người chứng kiến đều hoảng hốt cúi rạp, trong đó có nhiều người cuống cuồng tháo chạy.

Người đàn ông sau khi gây ra vụ việc đã chạy ra ngoài, để lại chiếc xe máy mang BKS 59C1-220.51 phía trước chi nhánh. Tình huống diễn ra quá bất ngờ khiến không ai kịp định thần đuổi theo Dũng.

Người đàn ông ném bom khói tại ngân hàng có biểu hiện tâm thần - Ảnh 1.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc.

"Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, nhiều người kêu cứu, nháo nhào bỏ chạy. Một số người đang cầm tiền giao dịch cũng hoảng loạn làm rớt vì ai cũng nghĩ lựu đạn chực nổ" – chị Nguyễn Thị Hằng, một nhân chứng thuật lại.

Còn theo ông Lê Văn Tâm, khi xảy ra tình huống trên, theo quán tính ông cúi rạp người xuống và tri hô cho nhiều người kế bên làm theo mình. Ít phút sau, ông phát hiện đó là lựu đạn cay nên dần bình tĩnh trở lại.

Trước sự việc, các nhân viên bảo vệ cũng hốt hoảng không hay biết gì. Sự việc được thông báo cho công an. Lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm lấy lời khai các nhân chứng.

Tuy nhiên, sự việc càng trở nên hy hữu hơn khi ít phút sau, lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra vụ việc thì Dũng quay lại trên chiếc ô tô con biển số 51F-367.68, lao thẳng vào bên trong chi nhánh ngân hàng, tông đổ chiếc xe máy mà đối tượng đã bỏ lại trước đó.

Lúc này, ông Dũng xuống tính đi vào ngân hàng và liên tục chửi mắng, nói những điều khó hiểu. Lực lượng chức năng đã lập tức khống chế đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Dũng có biểu hiện giống người bị "ngáo đá". Công an làm việc lấy lời khai với đối tượng Dũng rất khó khăn. Dũng cứ quơ tay, miệng nói những điều không ai hay biết.

Người đàn ông ném bom khói tại ngân hàng có biểu hiện tâm thần - Ảnh 2.

Biểu hiện không bình trường tại trụ sở của người đàn ông.

Đến chiều cùng ngày, gia đình Dũng đã đến gặp công an làm việc và cho biết, bản thân Dũng đã có vợ con, từng có tiền sử bị bệnh tâm thần. Cách đây vài năm Dũng đã được đưa đi chữa bệnh và đã giảm.

Nhưng với cách nói chuyện không bình thường sau khi xảy sự việc trên, nhiều người nhận định, bệnh của Dũng đang tái phát, có dấu hiệu trầm trọng thêm.

Đến khi có gia đình tới, lực lượng chức năng vẫn chưa thể làm việc với ông Dũng.

Hiện Công an phường Phước Long A đang phối hợp với Công an quận 9 điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại