Đánh, ngã không bao giờ đau, gãy chân không khóc: Sự thật đằng sau cậu bé 3 tuổi này là gì?

SKYE |

Với cậu bé Dexter Cahill sống tại nước Mỹ, em chưa bao giờ biết đau vì nhổ răng hay chạy nhảy ngã, va đập. Tuy nhiên, ba mẹ Dexter sợ rằng đây là một điều đáng lo cho con trai mình.

Chỉ nghe thế thôi, nhiều người sẽ nghĩ rằng đó chính là đứa trẻ mà ba mẹ nào cũng mong muốn -cậu bé dũng cảm không bao giờ khóc dù ngã hay đau.

Tuy nhiên, cuộc đời của Dexter Cahill và cha mẹ em, Lindsay và Tom luôn trực chờ những nguy hiểm. Em mắc một hội chứng gen kỳ lạ khiến cho cơ thể không bao giờ biết đau.

Từ nhỏ tới giờ, Dexter đã gặp nhiều chấn thương: một lần gãy tay, tổn thương chân trái và vô số ngã, xước... Nhưng lần nào cũng vậy, Dexter không cảm thấy đau. Cha mẹ em thì không thể hiểu chuyện gì xảy ra với con mình.

Đánh, ngã không bao giờ đau, gãy chân không khóc: Sự thật đằng sau cậu bé 3 tuổi này là gì? - Ảnh 1.

Cậu bé Dexter và cha mẹ.

Hồi đầu năm, trong một tiết học nhảy ở trường mẫu giáo, cô giáo có chơi bài hát về bảng chữ cái. Khi hát đến chữ D, Dexter đã nhảy lên và không may bị ngã. Em bị gãy chân mà cũng không khóc, không kêu gào. Mẹ của em chia sẻ:

"Khi cô giáo gọi điện, tôi chạy tới trường Dexter ngay. Tôi đã nghĩ thằng bé sẽ cáu gắt, khóc lóc và kêu gào nhưng trái lại, Dexter không phản ứng gì cả".

Thậm chí khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ còn không phải sử dụng chút morphine nào. Các bác sĩ cho biết những trường hợp như Dexter - bệnh thần kinh tự chủ cảm giác di truyền loại 4, chỉ chiếm % rất nhỏ, khoảng 1/125 triệu trẻ khi cả cha và mẹ đều phải mang loại gene hiếm có.

Đánh, ngã không bao giờ đau, gãy chân không khóc: Sự thật đằng sau cậu bé 3 tuổi này là gì? - Ảnh 2.

Chân dung cậu bé Dexter 3 tuổi.

Chị Lindsay và anh Tom phát hiện ra biểu hiện lạ của con mình lần đầu khi Dexter 4 tháng tuổi; khi cậu bé bắt đầu mọc răng và cứ cọ lưỡi vào răng cho đến khi chảy máu. Tuy nhiên, cậu bé đã không hề khóc lóc mà mọi việc vẫn như bình thường.

Mẹ của em cho biết: "Mọi người thường nghĩ con tôi là anh hùng. Tuy nhiên thằng bé rất dễ tổn thương. Một ngày nào đó, nó có thể bị bệnh viêm ruột thừa mà không biết, vì Dexter sẽ không bao giờ thấy đau".

Lindsay hy vọng rằng khi con trai mình lớn lên, Dexter sẽ biết bảo vệ bản thân cũng như để ý tới các vết thương của mình hơn. Chỉ cần một vết thương hở mà không để ý cũng có thể gây ra nhiễm trùng rất nguy hiểm.

Đánh, ngã không bao giờ đau, gãy chân không khóc: Sự thật đằng sau cậu bé 3 tuổi này là gì? - Ảnh 3.

Bệnh thần kinh tự chủ cảm giác di truyền loại 4 chỉ chiếm % rất nhỏ, khoảng 1/125 triệu trẻ khi cả cha và mẹ đều phải mang loại gene hiếm có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại