Đánh bại Tam sư, "Hoàng tử" nước Đức chia tay trong trận đấu viên mãn

Lupo |

Một trong những ngôi sao đặc biệt nhất của bóng đá Đức đã chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế vào đêm qua, theo cái cách không thể hoàn hảo hơn.

Podolski có sự nghiệp cầu thủ quá ư lận đận. Nổi lên từ khi còn rất trẻ, song anh phải lang bạt khắp nơi. Đến tận khi đã "chùn chân, mỏi gối", số danh hiệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, quá ít ỏi so với những đồng đội người Đức cùng trang lứa và kỳ vọng của CĐV.

Đánh bại Tam sư, Hoàng tử nước Đức chia tay trong trận đấu viên mãn - Ảnh 1.

Nhưng đó là xét trên bình diện CLB. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Podolski được gọi trìu mến bằng biệt danh "Hoàng tử". Bất kể có chơi tệ thế nào ở CLB, tiền đạo gốc Ba Lan luôn tỏa sáng khi lên ĐTQG.

Không biết bao nhiêu lần, cái chân trái điêu luyện của Poldi đã khiến những người hâm mộ Đức sung sướng. Hôm qua, trong ngày chia tay ĐTQG, anh lại một lần nữa cho thấy cái duyên đặc biệt với màu áo Cỗ xe tăng.

Đức 1-0 Anh

Bàn thắng duy nhất sau cú ra chân quyết đoán, tinh tế của tiền đạo đang khoác áo Galatasaray giúp ĐT Đức đánh bại Anh với tỉ số 1-0. Một kết thúc viên mãn cho Podolski, như chính lời anh nói "Giống một bộ phim!" vậy. Tạm biệt và chúc may mắn chàng "Hoàng tử" nước Đức.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại