Đằng sau hào quang của Ronaldo, có một người hùng đặt bút cho "cổ tích" Juventus

Cát Tường |

Nếu như Ronaldo sắm vai nhân vật chính trong màn lội ngược dòng trước Atletico Madrid thì Bernardeschi là người khai bút cho "truyện cổ tích" này.

Người ta nhắc đi nhắc lại câu: Nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, nhưng khi muốn đi xa thì hãy đi cùng những người đồng hành. Và trong cái đêm mà Cristiano Ronaldo đã "lên đồng" tại Alianz Stadium, anh đã hóa người hùng, nhưng là một vị anh hùng không cô đơn như trong các tiểu thuyết võ hiệp.

Khi mà cơn cảm xúc lâng lâng về cú hattrick siêu việt của CR7 lắng xuống đôi chút, người ta phải thừa nhận rằng siêu sao người Bồ Đào Nha không những hay – đây là điều hiển nhiên – mà còn quá may mắn.

Anh may mắn vì có một người thầy xuất chúng như Massimiliano Allegri. Chẳng ai ngờ một người đã thua hoàn toàn trước Diego Simeone mà chỉ sau 3 tuần đã khiến đối thủ thua tan tác và tâm phục khẩu phục.

Anh may mắn vì có hậu phương vững chắc: Georgina Rodriguez. Bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy giọt nước mắt của cô nàng xinh đẹp này rơi vì CR7 cũng ước sao…mình được như anh ấy có hồng nhan tri kỷ như vậy. Và anh càng may mắn hơn khi được chơi cạnh những Bonucci, Chiellini, Cancelo, Can và đặc biệt là Federico Bernardeschi.

25 tuổi, cái tuổi đã không còn gọi là trẻ đối với một cầu thủ nhưng điều mà người ta – ngay cả CĐV Juventus – biết về anh chàng này không ngoài việc từng chơi cho Fiorentina và mang chiếc áo số 10 của huyền thoại Robeto Baggio. Và tất cả chỉ có thế mà thôi.

Nhưng sau trận đấu với Atletico Madrid, chỉ cần 0.31 giây thì Google có thể đưa ra 6.700.000 kết quả tìm kiếm về Federico Bernardeschi. Vậy điều gì đã tạo nên cú đột phá lớn như vậy? Mọi thứ không tự nhiên mà có.

Hãy nhìn các con số thống kế sau trận đấu: chạm bóng 59 lần, độ chính xác là 80%, qua người thành công 3 lần, tung ra 5 cú sút và đặc biệt anh có 2 kiến tạo cho Ronaldo.

Đằng sau hào quang của Ronaldo, có một người hùng đặt bút cho cổ tích Juventus - Ảnh 1.

Bernardeschi trao cho Ronaldo 2 cơ hội ăn bàn rõ ràng và CR7 đền đáp lại bằng 2 bàn thắng.

Kết thúc trận Bernardeschi được chấm 8.3 điểm bởi trang Whoscored. Điểm số đó chỉ xuất sắc chỉ sau Ronaldo (9.8) và Cancelo (8.6). Quá tuyệt vời cho một cánh chim lạ trong trận đánh lớn như thế này.

Nếu chỉ nhìn vào những con số khô khan ấy sẽ không thấy hết được đâu là cái hay và chất đặc biệt của tài năng trẻ nước Ý này. Nên hiểu rằng đây là trận đấu sống còn với Juventus. Họ buộc phải vượt qua trận thua trắng 0–2 ở lượt đi mới có thể ghi tên vào vòng tứ kết Champions League.

Khi đã no nê danh hiệu trong nước thì bây giờ mục tiêu lớn nhất của Bà đầm già chỉ là Champions League mà thôi. Nhắc như vậy để thấy rằng tính chất quan trọng của trận đánh này lớn đến mức nào. Vậy thì một cầu thủ chưa nhiều kinh nghiệm tác chiến lại được xuất phát ngay từ đầu sẽ chịu áp lực ra sao?

Vậy mà không, nhìn cách mà Bernardeschi cầm bóng, chuyền và sút rồi làm khổ hàng phòng ngự Atletico Madrid người ta chẳng thấy anh là "lính mới" chút nào. Một cú dốc bóng và chuyền thật dẻo giúp Ronaldo mở điểm.

Một pha đi bóng đầy kỹ thuật và tốc độ khiến đội khách dính quả 11m và CR7 khép lại trận đấu. Và hàng loạt pha bóng ấn tượng khác đã thuyết phục người xem rằng anh - Bernardeschi – xứng đáng được ca ngợi không kém gì người đàn anh vĩ đại kia.

Đằng sau hào quang của Ronaldo, có một người hùng đặt bút cho cổ tích Juventus - Ảnh 2.

Bernardeschi chơi quá xuất sắc trước Atletico Madrid.

Chưa ai dám đảm bảo rằng sau trận đấu này, cuộc đời của Bernardeschi sẽ lên hương. Nhưng chắc chắn việc tỏa sáng trong một trận đánh lịch sử như vậy chẳng khác nào anh đã có sự khởi đầu đầy hoa mỹ.

Một khi được chơi cho CLB hàng đầu như Juventus, bên cạnh những đàn anh xuất chúng kiểu Ronaldo thì Bernardeschi đã hơn hàng tá người khác về đoạn đường xuất phát. Quan trọng là sau trận đấu này Bernardeschi có giữ được sự "thản nhiên" trước sự chú ý của dư luận hay không?

Có quá nhiều điều để nói về trận đấu đầy cảm xúc trên Juventus từ cách thầy trò Simeone "cam bái hạ phong" đến các kỷ lục của Ronaldo hay tài thao lược của Allegri. Nhưng dù thế nào xin đừng quên cái tên Federico Bernardeschi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại