Đang muốn xin nghỉ phép? Cứ thử tham khảo mấy lý do bá đạo này xem!

Yingie |

Nhờ ông anh gọi điện xin phép thầy giúp, kết quả ông ấy hâm hâm, điện thoại vừa gọi được đã nói ngay: "Chào thầy, tôi là bố của em XX, em trai tôi nói hôm nay nó hơi mệt, không đi học được..." Mình đứng bên cạnh cũng đành bó tay chứ biết làm gì nữa.

1. Vì muốn tổ chức sinh nhật cho bạn gái, tôi cố tình nhảy cầu thang để chân bị bong gân, chân sưng vù, sau đó xin giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ một ngày.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cảm sốt bình thường là không cho nghỉ đâu, chẳng qua chân tôi sưng to như thế, nên thầy mới cho phép. Kết quả, bạn gái tôi nghĩ chân tôi bị gãy, tàn phế luôn rồi, và đã chia tay tôi.

2. Lời xin phép tuyệt vời và ngầu nhất của mình là: "Con thưa cô, em gái con ra đời rồi, con muốn xin phép đi gặp em con!" Năm ấy mình còn học tiểu học, còn giờ em mình đã lên lớp 4 rồi. Hôm nay mình vẫn nhớ ngày hôm đó là một ngày vui như thế nào nữa.

3. Hồi còn đi học, giáo viên chủ nhiệm là mẹ. Lên cấp cao hơn, thầy cô đều là họ hàng. Tới lúc đi làm, sếp lại là cậu. Nói chung là, chưa bao giờ biết xin phép nghỉ là cái gì.

Đang muốn xin nghỉ phép? Cứ thử tham khảo mấy lý do bá đạo này xem! - Ảnh 1.

4. 6 giờ 30 phút sáng, nhắn tin cho cô: "Thân gửi cô giáo chủ nhiệm dịu dàng, hiền từ, tốt bụng, xinh đẹp, em là ABC, vào hồi XYZ, em nhắn tin cho cô, không vì lí do đặc biệt nào cả, chỉ là vì trong quá trình cố gắng thức dậy, em phát hiện ra mình căn bản là không thể dậy nổi!

Xin cô tha cho em một lần, cho phép em được ngủ thêm một tiết, một tiết sau em nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô trong dáng vẻ sáng láng, đẹp trai nhất!

Em yêu cô, cô là tình yêu duy nhất của em! Xin cô phê chuẩn nhanh nhanh, không thì em ngủ cũng không yên!" (Hai phút sau, cô nhắn lại: "Cho cậu 2 tiết! Lần sau không được viện cớ này nữa!)

5. "Em thưa cô, hôm nay em muốn xin phép nghỉ, mẹ em bắt em đi xem mắt, nghe nói hôm nay người đó mới ra tù. Em thích nhất là kiểu đàn ông phong trần như thế. Em bằng lòng lấy người đó rồi, chỉ cần người đó không chê em là nam."

6. Tôi còn nhớ năm đó mùa đông rất lạnh, sáng ra không muốn dậy, bèn nói với bạn cùng phòng là tôi không muốn đi học, nhờ nó bịa lung tung một lí do gì đó, kết quả, ngày hôm sau, cả trường đồn ầm tin tôi bị trúng nắng.

Đang muốn xin nghỉ phép? Cứ thử tham khảo mấy lý do bá đạo này xem! - Ảnh 2.

7. "Em nhặt được một nghìn ai đó đánh rơi, em tìm chú công an suốt một ngày."

8. Tôi: "Sếp, em muốn xin nghỉ một buổi"
Sếp: "Lí do?" "Hai đồng nghiệp nữ mới tới phiền lắm, dông dài, nói chuyện với ai cũng có vẻ quen thân, lười, cơm cũng không biết đường gọi, toàn nhờ người, còn thích ra vẻ đáng yêu..."
Sếp: "Nói trọng điểm."
Tôi: "Phòng em mới tới hai em gái, em không còn là hoa khôi phòng nữa rồi, em muốn về nhà để bình tĩnh lại..."

9. Có lần bố mẹ không có nhà, không muốn đi học, nhưng lại không nghĩ ra lí do gì để xin phép cả. Sáng sớm đã phải dậy, lảo đà lảo đảo đến lớp, rồi gục xuống bàn ngủ luôn. Vào tiết được một lúc, tôi bỗng nhiên bật dậy, làm đổ cả bàn, làm bộ đang mộng du.

Giáo viên đơ ra, nhìn tôi bước ra khỏi lớp mà không dám nói câu nào. Về tới nhà, tôi mới lấy điện thoại mẹ nhắn tin: "Thằng bé hôm qua học thông đêm không ngủ, sáng ra lại đến trường sớm, giờ mộng du quay về nhà..."

Đang muốn xin nghỉ phép? Cứ thử tham khảo mấy lý do bá đạo này xem! - Ảnh 3.

10. Nhờ ông anh gọi điện xin phép thầy giúp, kết quả ông ấy hâm hâm, điện thoại vừa gọi được đã nói ngay: "Chào thầy, tôi là bố của em XX, em trai tôi nói hôm nay nó hơi mệt, không đi học được..." Mình đứng bên cạnh cũng đành bó tay chứ biết làm gì nữa.

11. "Cây xương rồng em trồng một tháng bị chết, em rất đau lòng." Xin nghỉ một tuần.

12. Cô giáo yêu quí vừa quay lưng viết bảng, mình lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đồ nguyên một lọ cháo bát bảo ra bàn, sau đó ọe một tiếng rõ to. Cô ngay lập tức đồng ý cho nghỉ ngay.

13. "Sao lại đến muộn?" "Em thưa cô, vì đoạn gần trường có biển báo: Phía trước có trường học, xin giảm tốc độ."

Đang muốn xin nghỉ phép? Cứ thử tham khảo mấy lý do bá đạo này xem! - Ảnh 4.

14. Gọi điện xin phép giáo viên: "Em thưa cô, em bị nôn liên tục, chắc em bị ốm rồi, em xin cô cho em nghỉ một ngày!"
Giáo viên: "Trừ khi là cô đẻ em bé, không thì đến trường ngay cho tôi!"
Tôi: "Đúng là em bé của em ra đời trước 10 năm mà cô!" Tôi biết ngay sau đó, cô đã gọi điện về cho bố mẹ tôi. Huhu, cô ơi, tha cho em, em chỉ đang muốn chọc cô cười thôi mà!

15. "Em không may khóa em trong phòng, mà chìa khóa ở phòng khách cơ. Cả nhà em mọi người đều đi làm rồi. Giờ em thực sự không ra ngoài được, nên em muốn nghỉ nửa buổi!"

16. Có đứa bạn mình xin nghỉ, lí do là bà nội mất. Không ngờ, cô lại gọi về nhà xác nhận. Mấy hôm sau họp phụ huynh, cô nói: "Có một vài em học sinh, bà nội đã mất mấy năm lại đi ra rồi mất thêm lần nữa."

Đang muốn xin nghỉ phép? Cứ thử tham khảo mấy lý do bá đạo này xem! - Ảnh 5.

17. "Thầy ơi, em bị táo bốn 4 ngày nay rồi, em muốn xin nghỉ đi khám." "4 ngày thì đã là gì, tôi còn 10 ngày đây này."

18. Hồi cấp 2, nghiện chơi Red Alert nên ngày nào cũng xin phép, họ hàng ở xa xem chừng bị tôi "báo tử" giúp gần hết rồi.

19. Chẳng nhớ ngày xưa mình đã dùng lí do gì để xin nghỉ nữa, chỉ nhớ có một câu bạn muốn xách túi quẩy vào trường, bảo vệ không cho, cậu ta ngồi bệt ở cổng gào khóc thảm thiết, nói không được ăn quẩy, cậu ta sẽ chết. Cuối cùng, bảo vệ đành phải đầu hàng.

20. Một học kì nhà tôi phải có đến chục đám giỗ, hết bên ngoại đến bên nội, rồi n cái đám cưới...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại