Đang “độc cô cầu bại”, Hà Nội FC bỗng thua tan tác theo kịch bản không tưởng

Tiểu Mã |

Thật khó có thể hình dung Hà Nội FC đang vô cùng thăng hoa lại tỏ ra kém cỏi đến vậy trước Sài Gòn FC.

Trước vòng 14 V.League, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà Sài Gòn. Đội bóng của bầu Hiển đang thách thức cả V.League khi thắng 6 trận liên tiếp gần nhất trong chuỗi 13 trận bất bại, sở hữu hàng công hủy diệt và còn có hàng thủ tốt nhất V.League. Ngược lại, Sài Gòn FC chỉ đứng áp chót trên BXH.

Thế nhưng, trong một ngày "lên đồng", Sài Gòn FC đã khiến Hà Nội FC phải "tan tác chim muông" và chấp nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải.

Với đội bóng thủ đô, thật khó tin trong ngày hành quân tới Sài Gòn, họ lại mắc nhiều sai lầm đến thế. Ngay phút thứ 5, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã vượt lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Oseni – chân sút đang khiến cả V.League khiếp sợ với 14 pha làm bàn sau 13 trận.

Thay vì duy trì sự hưng phấn về tâm lý và tạo thế trận áp đảo giống như thường lệ, Hà Nội FC lại mắc sai lầm tai hại trong khâu phòng ngự. Đúng 1 phút sau bàn mở tỷ số, đội khách đã bị thủng lưới. Đây là tình huống mà Lê Quốc Phương bên phía Sài Gòn đã thoải mái đón bóng rồi tung cú volley khiến thủ môn Văn Công phải bó tay.

Đang “độc cô cầu bại”, Hà Nội FC bỗng thua tan tác theo kịch bản không tưởng - Ảnh 1.

Hà Nội FC (áo xanh) đã mắc quá nhiều sai lầm trước Sài Gòn.

Bàn gỡ của Sài Gòn khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Hai bên ăn miếng trả miếng, trong đó chính Sài Gòn là đội gây bất ngờ với nhiều tình huống lên bóng rất lợi hại.

Dưới sức ép của đội chủ nhà, hàng thủ Hà Nội tiếp tục mắc lỗi ở phút 30 khi để Da Sylva thoải mái đánh đầu không cho Văn Công một cơ hội cản phá. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Sài Gòn.

Dính đòn đau, Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ hòng lật ngược thế trận nhưng cũng phải đợi đến phút 49, Quang Hải mới khiến HLV Chu Đình Nghiêm bớt phần căng thẳng với bàn gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà hàng công của Hà Nội có thể làm được.

Ở phần còn lại của trận đấu, hàng thủ của đội khách đã trải qua một cơn thảm họa khi liên tiếp mắc lỗi tai hại rồi phải trả một cái giá quá đắt.

Chỉ trong vòng 7 phút, Hà Nội FC liên tiếp bị thủng lưới 2 lần sau những khoảnh khắc chói sáng của Da Sylva phía Sài Gòn.

Không chỉ có cú đá phạt "thần sầu" tung lưới đội khách, ngoại binh này còn dẫn bóng vào vòng cấm, loại bỏ một cầu thủ Hà Nội rồi đặt lòng quyết đoán nâng tỷ số lên 4-2 cho đội nhà.

Bị choáng váng vì những miếng đánh tới tấp, Hà Nội FC đã không thể vùng lên tấn công được nữa. Thậm chí, họ còn để thủng lưới lần thứ 5 ở thời điểm cuối trận. Lần này, Da Sylva đã "lên thần" với cú dứt điểm chéo góc đánh bại Văn Công, hoàn tất cú poker và cũng giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-2.

Như vậy, trận đấu đã kết thúc với kịch bản không ai có thể tưởng tượng nổi. Một Hà Nội đang "độc cô cầu bại" sở hữu hàng công hủy diệt cùng hàng thủ tốt nhất V.League lại thê thảm đến thế.

Kết quả này khiến Hà Nội FC chính thức nhận thất bại đầu tiên của mùa giải sau 14 vòng đấu. Ngược lại, Sài Gòn xứng đáng giành được sự tán dương của các CĐV sau màn "lên đồng" trên sân nhà.

Tỷ số chung cuộc: Sài Gòn FC 5-2 Hà Nội FC

Đội hình xuất phát:

Sài Gòn: Tống Đức An, Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Ngọc Duy, Lê Quốc Phương, Nguyễn Xuân Dương, Cao Văn Triền, Thân Thành Tín, Nguyễn Hữu Sơn, Da Sylva.

Hà Nội: Văn Công, Văn Hậu, Duy Mạnh, Duy Khánh, Văn Kiên, Quang Hải, Moses, Hùng Dũng, Văn Quyết, Samson, Oseni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại