Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ

Thục Hạnh |

Trời se lạnh và lất phất mưa xuân đó có lẽ chỉ là thời tiết Tết của rất nhiều năm về trước. Tết năm nay dân tình thi nhau kêu ca sao mà nóng bức và nắng to quá, bao nhiêu áo len, áo nỉ đều chẳng thể mặc.

Khó hiểu nhất không phải tính khí con gái nữa mà chắc chắn là thời tiết dịp Tết nguyên đán năm nay. Mới đâu đây vài tuần trời còn mưa lạnh, người dân miền Bắc náo nức rủ nhau đi tìm mua áo len, áo nỉ cùng trăm ngàn kiểu áo váy, giày dép ấm áp du xuân, ấy vậy mà 3 ngày Tết vừa qua trời cứ nắng như đổ lửa.

Trên mạng xã hội, không ít người than thở với nhau rằng phải chăng mùa hè đã đến sớm? Tiết trời se lạnh, lất phất mưa xuân ngày Tết có lẽ chỉ là trong trí nhớ của nhiều người về nhiều năm trước đây bởi năm nay, chị em miền Bắc ra đường du xuân còn phải mặc áo dây cơ đấy.Nhiều bạn trẻ than thở có lẽ năm nay mùa hè đến sớm bởi mới mùng 3 Tết mà trời nắng to như giữa trưa hè.

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ than thở có lẽ năm nay mùa hè đến sớm bởi mới mùng 3 Tết mà trời nắng to như giữa trưa hè.

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 2.

Đi du xuân mà váy áo dày là "hạ sách" nhé, trời nắng khoác áo len chỉ có ướt đẫm mồ hôi.

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 3.
Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 4.

Cô nàng này khóc ròng khi bao áo len, áo khoác dạ phải bỏ xó, áo trễ vai mùa hè lại được lôi ra tận dụng.

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 5.

Thời tiết thế này cứ váy ngắn, áo thun mà mặc!

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 6.

Nhìn hình ảnh này ai nghĩ đây là Hà Nội ngày mùng 3 tết?

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 7.

Không chỉ các chị em, cánh mày râu cũng than trời vì trời "bỗng dưng lại nóng".

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 8.

Nếu chị em có áo dây mát mẻ, các anh cũng mặc áo phông ngắn tay xuống đường cho hợp thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, tuy nhiên trưa lại có nắng to.

Từ ngày 8 đến ngày 11/2 (tức từ mùng 4 đến mùng 7 âm lịch), Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Tại Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27 độ C.

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 9.

Tại Hà Nội, ra đường vào thời điểm này trời nắng nóng, ngột ngạt như mùa hè - Ảnh: Phương Thảo

Thời tiết bức bối khiến người dân không khỏi khó chịu - Ảnh: Phương Thảo

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 10.

Thời tiết bức bối khiến người dân không khỏi khó chịu - Ảnh: Phương Thảo

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 11.

Du khách nước ngoài và trang phục mát mẻ đối phó với thời tiết nắng nóng tại Hà Nội dịp Tết năm nay - Ảnh: Phương Thảo

Dân mạng kêu trời vì Hà Nội mùa xuân nóng như mùa hè: mua áo len, áo nỉ đã đời thì cất trong tủ - Ảnh 12.

Những bạn nhỏ đến xin chữ tại Văn Miếu cũng phải chờ đợi khá lâu dưới cái nắng gắt - Ảnh: Phương Thảo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại