Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp

Hoàng Linh |

Sau 30 năm, dàn diễn viên của Thiện nữ u hồn 1987 không phải ai cũng có được một cuộc sống bình thường hạnh phúc.

Năm 1987, đạo diễn Trình Tiểu Đông và nhà sản xuất Từ Khắc đã cùng hợp tác làm nên bộ phim Thiện nữ u hồn, dựa trên câu truyện ngắn trong bộ Liêu trai chí dị của tác giả Bồ Tùng Linh. 

Với sự tham gia của Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền, Ngọ Mã,… Thiện nữ u hồn đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khán giả và trở thành bộ phim kinh điển trong làng phim Hoa Ngữ. 

Câu chuyện tình giữa anh chàng thư sinh Ninh Thái Thần và hồn ma xinh đẹp Nhiếp Tiểu Thiện rất vui nhộn hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động và bi thương đến rơi lệ.

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 1.

Đã 30 năm trôi qua, Thiện nữ u hồn vẫn là một trong những tác phẩm điện ảnh được nhớ đến nhiều nhất, là một "tường thành" mà những phiên bản làm lại sau đó không thể vượt qua. 

Không chỉ có bộ phim mà cả dàn diễn viên cũng được nhớ đến, ấy vậy mà cuộc sống của họ sau 30 năm lại có rất nhiều thay đổi không ai có thể nghĩ đến. 

Có người nay đã trở thành cố nhân, trong khi đó người khác lại quyết định từ giã sự nghiệp để yên ổn sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên gia đình.

"Ninh Thái Thần" Trương Quốc Vinh: Dù là cố nhân nhưng vẫn là huyền thoại bất tử

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 2.

Trong bộ phim, Trương Quốc Vinh thể hiện vai Ninh Thái Thần, một anh chàng tốt bụng, lương thiện và cũng rất hiền lành, chuyên đi khắp nơi thu thuế các cửa tiệm. 

Hoàn cảnh đưa đẩy đã khiến Ninh Thái Thần phải đến Lan Nhược Tự, một nơi nhiều ma quỷ mà ai cũng sợ và để rồi gặp được cô gái xinh đẹp nhưng thực chất lại là một hồn ma – Nhiếp Tiểu Thiện. 

Sự lương thiện của Ninh Thái Thần khiến Nhiếp Tiểu Thiện không muốn ra tay giết hại anh và để rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, cảm động và cũng đẫm nước mắt.

Với khuôn mặt điển trai hiền lành mang nét thư sinh, cộng thêm việc hợp với tạo hình cổ trang và diễn xuất xuất thần, Trương Quốc Vinh đã khiến khán giả phải điên đảo. 

Hình ảnh Ninh Thái Thần do Trương Quốc Vinh đóng khác xa hoàn toàn so với bản làm lại và do diễn viên trẻ Dư Thiếu Quần đảm nhận vai diễn này. 

Trương Quốc Vinh khiến người ta đắm chìm vào nhân vật, cảm nhận được tính cách, tình cảm của Ninh Thái Thần và bộ phim đã giúp anh nổi tiếng khắp châu Á, trở thành minh tinh màn bạc của Trung Quốc.

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 3.

Sau Thiện nữ u hồn, Trương Quốc Vinh tiếp tục với sự nghiệp hào quang chói lọi, ghi dấu ấn với A Phi chính truyện, Bá Vương Biệt Cơ, Happy Together,… 

Ở mỗi bộ phim, người ta lại mê mẩn nhân vật do Trương Quốc Vinh đóng, bởi anh diễn quá hay, bởi anh đã khiến cho khán giả như hòa làm một với những nhân vật đó.

Nhưng có ai ngờ khi vẫn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Trương Quốc Vinh đã tự sát vào ngày 1/4/2003 khiến cho người hâm mộ anh cũng như những người yêu phim ảnh bàng hoàng. 

Sự ra đi của Trương Quốc Vinh là một cú sốc lớn đối với làng giải trí châu Á, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với một huyền thoại. 

Đến nay Trương Quốc Vinh đã mất được 14 năm nhưng ai cũng vẫn nhớ đến anh, vẫn gọi anh với cái tên thân thương là "Ca Ca", vẫn coi anh là một huyền thoại bất tử.

"Nhiếp Tiểu Thiện" Vương Tổ Hiền: Từ giã sự nghiệp và sống cô độc ở tuổi 50

Vai diễn nàng ma nữ xinh đẹp, ma mị và quyến rũ Nhiếp Tiểu Thiện chính là vai diễn xuất sắc nhất và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Tổ Hiền. 

Một nét đẹp hoàn mỹ, một diễn xuất không thể hay hơn đã khiến vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện của Vương Tổ Hiền đã trở thành kinh điển, thậm chí ngay cả Lưu Diệc Phi về sau cũng đảm nhận vai này không thể nào vượt qua được.

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 4.

Thiện nữ u hồn đã giúp Vương Tổ Hiền trở thành minh tinh của Hong Kong, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm khác nổi tiếng như Phan Kim Liên, Thần bài, Đông Phương Bất Bại, Thanh Xà Bạch Xà,… 

Đến giữa thập niên 90, Vương Tổ Hiền không còn tham gia quá nhiều phim, cô thậm chí còn tuyên bố tạm dừng sự nghiệp trong suốt một khoảng thời gian dài. 

Năm 2003, cô trở lại đóng bộ phim Câu chuyện Thượng Hải và có ý định tiếp tục đóng phim nhưng vì việc người bạn thân Trương Quốc Vinh qua đời khiến cô không thể nào làm việc được nữa. 

Sau bộ phim Câu chuyện Thượng Hải, Vương Tổ Hiền chính thức từ giã sự nghiệp và chuyển hẳn sang sống ở Canada.

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 5.

Năm nay Vương Tổ Hiền đã tròn 50 tuổi nhưng cô vẫn cô đơn một mình. Cô từng có một một tình kéo dài 16 năm với tài tử Tề Tần nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. 

Thậm chí Vương Tổ Hiền còn bị cho là có một cô con gái ngoài giá thú với Tề Tần nhưng đã bỏ rơi cô bé, cho đến nay người đẹp nổi tiếng vẫn không thừa nhận chuyện này.

"Yến Xích Hà" Ngọ Mã: Gắn bó với nghiệp diễn đến cuối đời

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 6.

Ngọ Mã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thập niên 70 nhưng vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông vẫn là Yến Xích Hà trong bộ phim Thiện nữ u hồn. 

Với lối diễn chân thực, dù tạo hình trong phim có phần hơi giống "ác nhân" nhưng Ngọ Mã vẫn rất được khán giả yêu thích. 

Sau Thiện nữ u hồn, Ngọ Mã tiếp tục tham gia nhiều phim khác như Tiếu ngạo giang hồ, Hoàng Phi Hồng, Bích Huyết kiếm,… nhưng Yến Xích Hà vẫn là vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của ông.

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 7.

Năm 2014, Ngọ Mã qua đời ở tuổi 72 do căn bệnh ung thư phổi quái ác, nguyên nhân là do ông uống quá nhiều rượu và còn hút cả thuốc lá nữa. Sau đợt trị liệu đầu tiên, Ngọ Mã đã quyết định dừng điều trị lại, ông chuyển sang dùng thuốc Đông y. 

Ông vẫn tiếp tục với nghiệp diễn, đóng phim đều đặn khiến không ai nghĩ là ông vẫn chưa chữa khỏi bệnh. 

Trước khi qua đời, Ngọ Mã đã lo liệu chu đáo cho vợ và cô con gái 14 tuổi để tương lai họ không phải lo lắng gì cả. Ngọ Mã ra đi thanh thản và không đau đớn vì ông đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ trước đó rồi.

"Lão Lão" Lưu Triệu Minh: Vẫn đóng phim dù đã 86 tuổi

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 8.

Sinh năm 1931 nhưng phải đến tận năm 1979, Lưu Triệu Minh mới chính thức bước chân vào làng giải trí qua bộ phim The Butterfly Murders của đạo diễn Từ Khắc. 

Để rồi 8 năm sau, Từ Khắc lại mời Lưu Triệu Minh vào vai nhân vật phản diện Lão Lão trong bộ phim Thiện nữ u hồn và đây chính là vai diễn giúp ông trở nên nổi tiếng. 

Ngoài ra, Lưu Triệu Minh cũng tham gia vào khá nhiều phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung như Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ,…

Dàn diễn viên Thiện nữ u hồn sau 30 năm: Người trở thành cố nhân, kẻ từ giã sự nghiệp - Ảnh 9.

Lưu Triệu Minh gia nhập TVB từ năm 1981 và cho đến nay ông vẫn gắn bó với nhà đài này dù chỉ đóng nhiều những vai phụ làm nền cho dàn diễn viên trẻ. 

Năm 2013, ông đoạt giải Thành tựu trọn đời do TVB trao tặng bởi những cống hiến trong suốt 32 năm cho nhà đài. 

Cho đến bây giờ Lưu Triệu Minh vẫn đóng phim, tuy không nhiều nhưng ông có biết diễn xuất là niềm yêu thích của ông. Năm 2012, vợ của Lưu Triệu Minh qua đời vì bệnh, ông hiện giờ đang sống cùng các con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại