Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc sơ tán khẩn khỏi Nam Sudan

Hà Liên |

Bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đã vội vã sơ tán khỏi một trại ở Nam Sudan sau khi bạo lực nổ ra do cuộc biểu tình chính trị gần đó, Fox News đưa tin chiều 25.10.

Đại sứ Mỹ Nikki Haley đến thăm một trại của Liên Hợp Quốc dành cho những người bị thay đổi nơi sinh sống ở Nam Sudan, AP cho biết.

Cuộc biểu tình chính trị để phản đối Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã bùng phát trong thời gian Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc có mặt tại đây. Do đó, nhân viên an ninh Liên Hợp Quốc đã sử dụng hơi cay để buộc hơn 100 người biểu tình giải tán và rời đi, một nhân viên trại cho biết.

Theo Sputnik, Đại sứ Nikki Haley đã đưa ra cảnh báo tới Tổng thống Nam Sudan Salva Kliir trong chuyến viếng thăm rằng "sự căm ghét và bạo lực đang diễn ra phải dừng lại... Tôi để ông ấy biết rằng Mỹ đang có nhiều hướng lựa chọn và mọi quyết định sẽ dựa trên hành động của ông ấy".

Các nhóm vũ trang trung thành với Tổng thống Salva Kliir và Phó Tổng thống Riek-Machar đã đụng độ trong nhiều năm vì xung đột dân sự, dẫn đến sự xáo trộn của hàng triệu người tại Nam Sudan. Đại sứ Nikki Haley cáo buộc quân đội của ông Salva Kliir đã sử dụng các binh lính trẻ em và một số binh lĩnh gây ra các vụ cưỡng hiếp.

Mỹ đã đổ thêm tiền vào Nam Sudan để hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với ít nhất 11 tỷ USD đã cam kết, theo The Hill.

Bà Nikki Haley bày tỏ sự không hài lòng với hiện trạng ở Nam Sudan.

"Đây không phải là điều chúng tôi nghĩ mình đang đầu tư vào. Điều mà chúng tôi nghĩ là một xã hội tự do, công bằng nơi mọi người dân được an toàn nhưng Nam Sudan thì ngược lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại