Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor

Long Phạm |

Minh Như - học trò của Hồ Quỳnh Hương - người gây tranh cãi nhất X-Factor cuối cùng cũng đã đăng quang ngội vị cao nhất.

Đêm chung kết X-Factor 2016 đã diễn ra đầy hoành tráng với sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng.

Nhóm The Wings được quay trở lại trong top 5, đã trình diễn sôi động ca khúc Tôi là một ngôi sao, nhưng khá nhạt nhòa và thiếu dấu ấn.

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 1.

The Wings

Đặng Tuấn Phương khai phá dân gian đương đại kết hợp cùng rock trong ca khúc ghi dấu ấn của Tùng Dương – Độc đạo. Đây là ca khúc khá khó hát, đòi hỏi kĩ thuật cao.

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 2.

Đặng Tuấn Phương

S Girls không nhảy múa cầu kì mà thực sự thả hồn vào liên khúc Hà Nội, Sài Gòn – Hồ Gươm sáng sớm.

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 3.

Nhóm S Girls

Kiều Diễm thực hiện ca khúc Đỉnh vinh quang tối nay, một sáng tác riêng dành tặng toàn bộ khán giả với dàn dựng màu sắc, tươi sáng mang thông điệp "sẽ yêu mọi người cách riêng tôi".

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 4.

Trương Kiều Diễm.

Minh Như tuần này tiến bộ đột xuất khi thoát khỏi dòng nhạc diva mà cô cố đấm ăn xôi ở những tuần trước với mashup Problems - Focus.

Cách chọn bài khéo hơn giúp Minh Như giấu đi nhược điểm về quãng trầm. Tuy nhiên, do "copy" diva Hàn Quốc So Hyang quá nhiều trong khi kĩ thuật chưa vững nên thí sinh lên cao vẫn chới với, chói, gắt, thiếu cộng hưởng. Dù sao đi nữa vẫn phải công nhận sự cố gắng của Minh Như.

Tiết mục của Minh Như

Tùng Dương trong đêm chung kết khá dễ tính trong nhận xét, anh cảm thấy vui vì các thí sinh làm hết khả năng của mình.

Tuy nhiên, Minh Như vẫn chỉ được Tùng Dương khen về giọng hát nội lực và mong chờ thay đổi nhiều hơn, tiết chế hơn. Trong khi đó, The Wings gần như không có một điểm nhấn nào khiến Tùng Dương khen được nên đành bỏ qua không nói.

Hồ Quỳnh Hương nói rất nhiều nhưng không quên nhắc học trò cưng Minh Như điều khiển giọng hát bằng trái tim.

Ngược lại, Thanh Lam vẫn chê Minh Như chưa bứt phá, vẫn một màu sắc, chỉ khen tự tin.

Trong phòng khách mời, nhạc sĩ Quốc Trung khi được hỏi đã phê phán đầy ẩn ý về thí sinh Minh Như và fan của cô bé ở việc cuồng mô típ phô giọng nội lực thiếu tính nghệ thuật, rằng cứ "nhỏ mà nội lực" là lại được tôn sùng mà quên đi tính nghệ sĩ, âm nhạc.

Anh cũng cho rằng, cường độ, trường độ giọng hát không chỉ là phụ, cái cần là âm sắc và sự truyền cảm nên hát theo cách của mình. Từ đó, anh nhắc nhở thí sinh nên hát theo cách của mình để trở thành nghệ sĩ, tạo ra được phong cách riêng.

Nguyễn Hải Phong đồng tình với Quốc Trung khi chê các thí sinh chưa có gu, chưa định hình được phong cách, chỉ diễn cho vui. Nhạc sĩ đặc biệt góp ý Kiều Diễm hát chưa có hồn, cảm xúc và đá xoáy Minh Như "có khả năng bắt chước giỏi".

Ở phần thi thứ hai, các thí sinh lần đầu tiên được kết hợp cùng chính huấn luyện viên của mình.

Nhóm S Girls và The Wings dưới sự đệm đàn của Dương Khắc Linh đã kết hợp ca khúc đang gây xôn xao dư luận We don’t talk anymore và Con đường tôi.

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 6.

S Girls

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 7.

The Wings

Minh Như thể hiện cùng Hồ Quỳnh Hương hai bài hit Anh và Có nhau trọn đời. Đây là hai ca khúc lợi thế để Minh Như khoe quãng cao vô bờ bến. Tuy nhiên, Minh Như vẫn thể hiện sự non nớt về kĩ thuật lẫn nhả chữ trước huấn luyện viên của mình.

Tiết mục của Hồ Quỳnh Hương và Minh Như.

Tuấn Phương kết hợp cùng Tùng Dương và cả Đặng Hoàng Phong trong hai ca khúc Quê nhà và Con cò. Thầy trò bè phối rất hòa quyện và tôn giọng nhau lên.

Tùng Dương đúng chất nghệ sĩ lớn đã cộng hưởng âm thanh quãng trung vô cùng vững chắc và nhả chữ tinh tế, ngọt ngào, luyến láy đậm đà.

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 9.

Tùng Dương và Tuấn Phương.

Tiết mục của thầy trò Tùng Dương.

Thanh Thảo, Adam cùng Thanh Lam sát cánh bên Kiều Diễm trong ca khúc Ôi quê tôi. Cả bốn thầy trò cùng lên đồng đầy say mê, mãnh liệt với phần múa của Adam và giả thanh cổ điển của Kiều Diễm, đem đến một tiết mục đầy màu sắc và ấn tượng nhất đêm nay.

Đặc biệt, Thanh Lam đã hát như một diva quyền lực, đầy đam mê, nồng cháy, nhấn chữ vô cùng thần thái, nên đôi khi hơi lấn át Kiều Diễm.

Cuối cùng, học trò Hồ Quỳnh Hương cũng đăng quang X-Factor - Ảnh 11.

4 thầy trò Thanh Lam.

Tiết mục của 4 thầy trò Thanh Lam.

Trong lúc chờ kết quả, danh ca Thanh Hà xuất hiện với chất giọng truyền cảm, bùng nổ đầy cảm xúc. Chưa dừng lại lại ở đó, nữ giám khảo mùa trước Hồ Ngọc Hà trở lại đầy nóng bỏng.

Kết quả cuối cùng, học trò của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - thí sinh Minh Như chính thức đăng quang X-Factor mùa 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại