Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con

IMACHO |

Ai nghe thấy câu chuyện của 2 vợ chồng Kirkwood cũng không khỏi toát mồ hôi hột vì tình yêu 'quá nhanh, quá nguy hiểm' của họ.

Từ năm 1997, Rachael Kirkwood, khi đó chỉ mới 11 tuổi, đã dành tình cảm cho đàn anh Paddy, học cùng trường trung học Blessed Thomas Holford, thị trấn Altrincham, Greater Manchester (Anh). 

Vì quá ngại ngùng nên cô không dám thổ lộ, chỉ đều đặn gửi thiệp mỗi dịp Valentine cho người thương. Tất nhiên Paddy thời điểm đó nhận được quà cũng không hề biết danh tính người gửi.

Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con - Ảnh 1.

Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con - Ảnh 2.

Cặp đôi cứ thế lướt qua nhau. Sau khi ra trường, Rachael di cư sang New Zealand, lấy chồng và sinh con. 

Năm 2015, cô ly dị rồi chuyển về Manchester sinh sống. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như vào một ngày nọ, Rachael không vô tình nhìn thấy dòng bình luận của Paddy, người cũng đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại và có 1 con riêng, trên bài đăng Facebook của một người bạn chung. 

Thế là ký ức tuổi thơ thi nhau ùa về.

Khi ấy, Rachael quyết định lấy hết can đảm để gửi tin nhắn cho Paddy với nội dung: "Anh trông chẳng khác gì ngày xưa".

Suốt quãng thời gian đi học, cả hai chưa từng nói với nhau câu nào nên bà mẹ 1 con cũng không mong nhận được hồi âm từ "crush" nhưng chẳng ngờ anh trả lời thật: "Em cũng vậy nhỉ".

Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con - Ảnh 3.

Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con - Ảnh 4.

Kể từ ngày hôm đó, Rachael và Paddy ngày nào cũng trò chuyện với nhau. 1 tuần sau đó, Rachael ngỡ ngàng nhận được câu hỏi mà từ lâu cô mong chờ: "Em có muốn đi hẹn hò với anh không?"

Buổi hẹn đầu tiên diễn ra suôn sẻ và cũng bắt đầu từ đó, tình yêu của cặp đôi tiến triển với tốc độ chóng mặt, nhanh hơn cả tên lửa.

2 tuần sau, Paddy mua nhà và Rachael đồng ý dọn đến chung sống với bạn trai. 

Trong chuyến du lịch đến thành phố Paris, Pháp 6 tuần tiếp đến, Paddy cầu hôn bạn gái sau khi cô mang thai đứa con đầu lòng của họ. 

Đáng tiếc ở tuần thứ 12, Rachael bị chẩn đoán chửa trứng - có một khối u trong tử cung, và phải nhanh chóng phẫu thuật loại bỏ nó.

Tạm gác lại nỗi đau mất con, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 12/2015. 

Vỏn vẹn 1 tháng sau đó, Rachael phát hiện mình đậu thai và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh 9 tháng sau đó. Chưa kịp nghỉ ngơi thì 6 tuần sau, cô lại mang bầu, lần này là một cặp song sinh.

Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con - Ảnh 5.

Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con - Ảnh 6.

"Chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Ban đầu, tôi có hơi lo sợ, không biết phải xoay sở thế nào nhưng Paddy đã trấn an tôi và nói mọi chuyện xảy ra chẳng khác gì trúng giải độc đắc" - Rachael kể lại.

Đầu tháng 6/2017, cặp song sinh chào đời. Điều này có nghĩa là Rachael đã mang thai 2 lần, hạ sinh 3 đứa con và mọi chuyện chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 9 tháng. 

Việc chăm sóc con cái khá khó khăn và vất vả nhưng Rachael may mắn có được người chồng tâm lý bên cạnh và sự hỗ trợ của người giúp việc.

Cuộc tình nhanh hơn tốc độ tên lửa: Yêu 6 tuần cầu hôn, 5 tháng đám cưới, 1 năm sau đã kịp có 3 con - Ảnh 7.

Mặc dù đã uống thuốc tránh thai nhưng Rachael lại có bầu lần nữa và sinh con út vào tháng 11 vừa qua. 

Cuộc sống gia đình hiện tại dù có nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Đây chính là niềm hạnh phúc nhất đối với 2 vợ chồng nhà Kirkwood.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại