Cuộc thi chạy của những kẻ bị phụ tình đầy đau đớn

AQ |

Cuộc chiến giữa Tottenham với Liverpool tối nay chắc chắn sẽ rất nhanh, rất nguy hiểm bởi đôi bên đều rất thích... chạy và đang mang trong mình khao khát vô địch cực lớn.

Nghe Klopp nhắc đến cụm từ "500 dặm", các CĐV bất chợt nhớ đến bài hát cùng tên từng rất được yêu thích tại Việt Nam vào thời kỳ Liverpool mới chỉ trải qua vài năm không được ẵm trên tay chức VĐQG.

Giờ thì cơn khát danh hiệu Premier League đã kéo dài sang mùa giải thứ 28 và nhiều người Liverpool bắt đầu tin rằng họ có thể phải đợi thêm chừng ấy thời gian nữa để đội bóng con cưng san bằng khoảng cách "chưa đầy 500 dặm" với nhóm đại gia Man City, Man United và Chelsea.

Trong lúc chờ phép màu xảy ra, tâm trạng các fan Liverpool cũng giống hệt nội dung của "500 dặm". Đoạn giữa của bài dân ca Mỹ này là lời than vãn da diết của một kẻ lãng du không còn nổi một xu trong túi nên ngượng ngùng không dám về nhà.

Liverpool cũng xấu hổ vì sự nghèo khó về thành tích trong kỷ nguyên Premier League. Nhưng họ không thể leo lên một chuyến tàu để lẩn trốn dẫu chỉ nửa dặm khỏi ánh mắt mỏi mòn của NHM, như cách một kẻ lãng du đơn độc đã lựa chọn. Lựa chọn duy nhất cho thầy trò Klopp là cầm chắc vũ khí và chiến đấu vì giá trị của cái tên Liverpool.

Cuộc thi chạy của những kẻ bị phụ tình đầy đau đớn - Ảnh 1.

Liverpool không giàu tiền lắm của bằng Chelsea và bộ đôi Manchester. Vậy nên họ cần một tình yêu thật lớn với màu áo đang khoác trên người để tạo ra điều kỳ diệu. Leicester đã làm được. Blackburn đã làm được. Liverpool cũng sẽ làm được. Vì 500 dặm, xét cho cùng, không phải quá xa.

Cách đây 4 tháng, một chàng trai 24 tuổi người Mỹ đã đi bộ đúng bằng khoảng cách mà Klopp đã mô tả để chứng tỏ tình cảm của mình. Michael Baker, đến từ Colorado Springs, nảy ra ý tưởng kể trên sau khi vô tình nghe một bài hát cũng có cụm từ "500 dặm" trên tiêu đề.

Khác với "500 dặm" mà người Việt Nam vẫn ngân nga, "I’m Gonna Be (500 Miles)" của nhóm The Proclaimers kể về một gã si tình đã đi 500 dặm và thêm 500 dặm nữa để gục xuống trước bục cửa của người con gái mà anh ta luôn mơ tưởng. Baker thực hiện đúng như vậy và cô bạn gái xinh xắn Wyson đã không thể nói gì khác ngoài từ "Đồng ý".

Bây giờ tới lượt Liverpool bước vào cuộc hành trình ngót nghét 500 dặm (cả đi lẫn về) nối giữa Merseyside và London để làm khách của Tottenham, một đội bóng cũng thường xuyên chạy 500 dặm mỗi trận để bù đắp cho sự thiếu hụt về chất lượng chuyên môn so với đám nhà giàu tại Premier League.

Cuộc thi chạy của những kẻ bị phụ tình đầy đau đớn - Ảnh 2.

Wembley, tối Chủ nhật 22/10, đó sẽ là một cuộc thi chạy đúng theo nghĩa đen giữa hai đội bóng bị phụ tình đau đớn nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch thời gian qua. Nếu Tottenham đã liên tiếp gục xuống ngay trước ngưỡng cửa thiên đường của 2 mùa gần nhất, thì Liverpool cũng cay đắng về nhì ở chiến dịch 2008/09 và 2013/14 sau cú trượt chân không tưởng của Steven Gerrard.

Mùa này, có thể cả Tottenham lẫn Liverpool đều không thể san bằng cách biệt 500 dặm với một Man City đang "bay chứ không phải chạy" như nhận xét của Klopp, nhưng mỗi 500 dặm mà họ vượt qua sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Chẳng phải Alfred D'Souza đã định nghĩa: "Hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến" đó sao?

Clip bản quyền Premier League: Liverpool 0-0 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại