Cuộc sống về đêm hoàn toàn khác biệt ở Damascus

Tuệ Minh |

Mặc dù cuộc nội chiến tại Syria đã tàn phá đất nước này hơn 4 năm qua và hàng triệu người đã tìm cách chạy khỏi Damascus, tuy nhiên nhiều người trẻ tuổi tại đây vẫn cố gắng sống một cuộc sống bình thường.

Tại thành phố cổ Damascus, chỉ cách những bãi chiến trường tuyến đầu vài km, các thanh niên Syria vẫn đi bar, tới các câu lạc bộ đêm, tận hưởng những hoạt động bình thường nhất của cuộc sống.

Đây là điều không thể thấy được vào khoảng hai năm trước khi rất nhiều quán bar ở đây chỉ mở cửa được vài tháng.

Phóng viên Reuters Omar Sanadiki đã ghi lại hình ảnh cuộc sống về đêm thực sự khác biệt so với các cuộc giao tranh liên miên vào ban ngày tại Damascus:

Cuộc sống về đêm hoàn toàn khác biệt ở Damascus - Ảnh 1.

Dana Daqqaq, nhân viên phục vụ ở quầy rượu Pub Sharqi, Damascus, cho biết: "Người dân Syria đã quá mệt mỏi với chiến tranh và họ muốn có một cuộc sống bình thường, bởi vậy họ tới đây để được hít thở không khí của xã hội, tự do".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại