Cuộc sống đầy tai tiếng của "hung thần" Malaysia từng gieo sầu cho Việt Nam

Mộc Miên |

Kể từ năm 2010, cái tên Safee Sali ở Malaysia nổi đình nổi đám chẳng kém gì Lee Chong Wei. Nhưng cũng giống như VĐV cầu lông số 1 thế giới, Safee dính không ít tai tiếng, bê bối…

Chân sút triệu phú

Nói đến bóng đá Việt Nam, truyền thông trong khu vực thường chỉ biết tới tiền đạo Lê Công Vinh, chân sút từng sang Bồ Đào Nha và Nhật Bản thi đấu. Hồi tháng 07/2013, khi gia nhập Consadole Sapporo chinh chiến ở J.League 2 theo dạng hợp đồng cho mượn từ Sông Lam Nghệ An, chàng tiền đạo xứ Nghệ lĩnh khoản lương 7.000 USD/tháng.

Sau Công Vinh, 3 tài năng trẻ của ĐTVN là Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng cũng xuất ngoại gia nhập các đội bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Mức lương của 3 ngôi sao trưởng thành từ lò HAGL vào khoảng hơn 3.000 USD/tháng.

Nhưng so với Safee Sali thì lương của Công Vinh - ngôi sao có thương hiệu số 1 của ĐTVN chẳng thấm vào đâu.

Cuộc sống đầy tai tiếng của hung thần Malaysia từng gieo sầu cho Việt Nam - Ảnh 1.

Safee Sali là triệu phú đầu tiên của làng bóng đá Malaysia.

Theo New Strait Times, từ năm 2010, Safee Sali đều đặn đút túi số tiền lương 10.000 USD mỗi tháng. Tới đầu năm 2012, Safee trở thành triệu phú đầu tiên của làng bóng đá Malaysia khi gia hạn hợp đồng trị giá 657.570 USD với Pelita Jaya.

Ngoài mức lương khủng ở Pelita Jaya, tiền đạo sinh năm 1984 người Mã còn nhận được nhiều ưu đãi khác từ đội bóng Indonesia về bản quyền hình ảnh, xe hơi, nhà cửa và phí đi lại. Hiện tại, Safee đang đầu quân cho Johor Darul Takzim.

Theo tờ The Star, mức lương của Sefee ở đội bóng này cũng lên tới 10.000 USD/tháng. Lương cao, thưởng lớn, Safee còn nguồn thu béo bở khác từ các bản hợp đồng tài trợ. 

Trong quá khứ, anh là gương mặt đại diện của hãng Adidas ở các nước khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, cây săn bàn 32 tuổi này đang "ăn cơm" của Nike cùng nhiều thương hiệu khác của Malaysia.

Triệu phú Safee Sali hiện là chủ nhân của khối tài sản trị giá 5 triệu USD (có nguồn tin cho rằng 7,5 triệu USD). Theo tạp chí Forbes thì tài sản của tiền đạo Malaysia vẫn còn khiêm tốn so với con số 59 triệu USD của Lee Chong Wei.

Tuy nhiên, VĐV cầu lông số 1 thế giới của người Mã hẳn cũng phải nể Safee khi bộ sưu tập xe hơi của chân sút này không hề thua kém, với những siêu xe như BMW X6 Coupe, Ferrari F430, Audi R8, Lamborghini Aventador và Bentley Continental GT1…

Cuộc sống đầy tai tiếng của hung thần Malaysia từng gieo sầu cho Việt Nam - Ảnh 2.

"Quậy" từ năm… 4 tuổi

Lê Công Vinh là cầu thủ bóng đá hiếm hoi của Việt Nam biết cách tận dụng danh tiếng trên sân cỏ để xây dựng thương hiệu ngôi sao. Tuy vậy, tên tuổi của CV9 cũng chỉ được biết đến ở các nước trong khu vực hoặc Nhật Bản.

Trong khi đó, trước khi tỷ phú Malaysia, Vincent Tan bằng quyền lực của mình đưa Safee tới tập luyện ở Cardiff City hồi tháng 03/2011 thì Neil Warnock khi đó đang là HLV của QPR đã muốn đưa tiền đạo này tới Loftus Road thử việc, sau khi chứng kiến Safee thi đấu và miêu tả anh là "David Beckham của Malaysia".

Giới truyền thông Malaysia còn khẳng định, một số đội bóng Bundesliga đã liên hệ với "Beckham của Malaysia".

Nhưng trong khoảng 3 năm trở lại đây, Safee không còn duy trì được thể lực và phong độ ổn định, dù anh vẫn được trọng dụng trên hàng công ĐTQG.

Cuộc sống đầy tai tiếng của hung thần Malaysia từng gieo sầu cho Việt Nam - Ảnh 3.

Hàng trăm lý giải về nguyên nhân sa sút của "Beckham của Malaysia" đã được truyền thông nước này mổ xẻ. Trong đó, có những yếu tố như "sống buông thả" hay "chơi bời quá độ". 

Tại VCK AFF Cup 2014, các tay paparazzi bắt gặp cảnh hình ảnh Safee phì phèo thuốc lá ngay tại nơi công cộng trước trận đánh quyết định của Malaysia với Singapore ở bảng B.

Một số nguồn tin từ Malaysia còn khẳng định, đêm trước trận bán kết lượt đi với Việt Nam tại giải đấu năm đó, Safee tiệc tùng suốt đêm trong khách sạn với các chiến hữu cùng… những cô nàng chân dài.

Vậy thuốc lá và những màn ăn chơi không có điểm dừng làm hại Safee? Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Indonesia năm 2012, tiền đạo Malaysia từng gây sốc với tiết lộ: "Tôi là fan của Sarawak FA từ thời gian hoàng kim ngắn ngủi của đội bóng này dưới sự dẫn dắt của Awang Mahyan Awang Mohamad, từ 1988 tới 1990".

"Thời đó tôi mới chỉ là một cậu nhóc. Tôi theo bọn trẻ tới sân từ 4 giờ chiều trong khi giờ thi đấu là 8h45 tối. Vậy trong khoảng thời gian 4 tiếng chờ đợi, chúng tôi làm gì? Hút thuốc lá Indonesia và uống rượu. Thế hệ chúng tôi khi đó nó thế".

Rượu và thuốc lá song hành với Safee Sali từ thời còn là cậu nhóc. Vậy hiện tại? 

Trong những cuộc trà dư tửu hậu, dân Mã vẫn chép miệng tiếc rằng, nếu không dính quá nhiều vào  bê bối liên quan tới gái gú, rượu, thuốc và đặc biệt là khoản "bay lắc", có thể ông chủ Vincent Tan của Cardiff đã biến tiền đạo Malaysia trở thành cầu thủ đầu tiên của khu vực Đông Nam Á xuất hiện tại làng bóng đá xứ sở sương mù…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại