Cuộc nói chuyện đáng yêu của cô vợ mếu máo dỗi chồng vì không đưa đi mua đồ mặc Tết

TUK TUK |

Con gái cũng khổ lắm chứ, Tết đến không có quần áo mới, quần áo đẹp trưng diện, bảo chồng đưa đi mua mà không mua được nên dỗi như này đây...

Tết đến sát nút rồi, cái tầm này ngoài lo làm hết công hết việc để còn được nghỉ ra, mua sắm đồ đoàn, bánh trái, tính chuyện nấu nướng, rồi quà cáp ra sao thì chị em con gái có thêm một công việc nữa cũng quan trọng chẳng kém đó là tút tát nhan sắc, mua sắm quần áo váy vóc để còn trưng diện.

Từ đây mà kéo theo vô vàn nỗi khổ, muôn vàn nỗi lo.

Giá cả đắt đỏ là một phần, đặt mãi hàng không thấy về, rồi sợ hàng về không kịp... nhưng khổ nhất vẫn là không mua được gì, chả có gì để mặc Tết! Không là con gái thì không hiểu được đâu...

Cũng từ câu chuyện này mà mới đây, trên Facebook mọi người đang cùng nhau chia sẻ một đoạn nói chuyện đáng yêu giữa cặp vợ chồng trẻ.

Chuyện là cô vợ đang vừa mếu máo, vừa dỗi vì... chồng không đưa đi mua đồ Tết, thậm chí còn... kể khổ trong nước mắt nữa. Anh chồng thì muốn "chọc" vợ nên quay lại thành clip.

Sau khi đăng tải, clip rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới đây là một phần của cuộc hội thoại trước tết giữa hai vợ chồng trẻ tuổi này:

Cuộc nói chuyện đáng yêu của cô vợ mếu máo dỗi chồng vì không đưa đi mua đồ mặc Tết - Ảnh 1.

Hình cắt từ clip.

Vợ: Mọi người có quần áo đẹp hết rồi đấy

Chồng: Anh đưa em đi em không mua được gì đấy thôi

- 30 Tết mới đưa đi thì mua cái gì?

- Ơ, Hhôm qua vừa đưa đi xong...

- Giờ thì còn cái gì, anh bán quần áo anh cũng biết còn gì nữa

- Thế giờ đi đâu thì có quần áo?

- Không biết, hết rồi còn đâu

- Vậy giờ làm thế nào?

- Lúc có quần áo thì kêu không có tiền...

- Anh bảo không có tiền bao giờ?

- Thôi đi, giả dối...

- Em còn mua cái váy ngoài kia em chưa mặc kia kìa

- Vì không được mua quần áo nên phải dể dành đến Tết mặc

- Bây giờ anh đưa em đi mua cái váy nữa nhá?

- Không, hết rồi còn đâu nữa

...

Cuộc nói chuyện đáng yêu của cô vợ mếu máo dỗi chồng vì không đưa đi mua đồ mặc Tết - Ảnh 2.

Người vợ tiếp tục vừa dỗi vừa nói: - Chán lắm rồi (cười). Giờ mi vẫn chưa có gì, tay vẫn còn trắng như thế này này (xoè bàn tay chưa làm nail ra)

- Anh đưa tiền đi nối mi nhá, hay đưa đi mua mi giả?

- Không

- Thế giờ như nào...

- Chả như nào hết (giọng dỗi). Em bị bỏ bê...

- Em đang tâm sự trong nước mắt đấy à?

- Chính xác! Đây này, người ta up móng đẹp từ bao nhiêu rồi. Các chị làm móng cũng không nhận nữa rồi, người ta đặt lịch hết rồi

- Đi làm móng đi?

- Không, bây giờ làm cái gì nữa?

- Đi mua quần áo đi?

- Không, hết quần áo mới rồi

- Sao mặt hôm nay nổi nhiều mụn thế?

- Vì không có quần áo mới, stress nên mới nổi nhiều mụn đấy

- Stress?

- Chính xác

- Chả có thỏi son mới nào nữa

- Lại chả có thỏi son mới nào nữa?

- Chính xác!

- Rốt cuộc là em muốn mua những cái gì?

- Nhiều

- Nói xem nào? Để suy nghĩ làm phiếu xuất kho...

- Quần áo, váy auth... Thứ 7 đi tất niên với các bạn nữa chắc cũng mặc lại áo cũ (lại giọng dỗi)

- Hoá ra không có váy mới đi tất niên với các bạn nên khóc hả?

- ĐÚNG RỒI!

Cuộc nói chuyện đáng yêu của cô vợ mếu máo dỗi chồng vì không đưa đi mua đồ mặc Tết - Ảnh 3.

Rất nhiều người sau khi xem xong đoạn clip này đã phải bình luận rằng cô vợ quá đáng yêu khi vừa mếu máo vừa dỗi chồng.

Không ít cô gái khác còn tỏ ra rất đồng cảm khi Tết rồi chưa có đồ mặc, chưa mua được gì, chồng/ bạn trai còn chả thèm quan tâm...

Tuy nhiên, bên cạnh đó là một vài ý kiến cho rằng có phải con gái thế này là... đòi hỏi? Sao không tự làm, tự mua sắm cho mình?

Nhưng cũng có người bênh vực ngay, là tiền không phải cái đáng nói, quan trọng nhất là vợ chồng có quan tâm lẫn nhau hay không?

Nghe cặp đôi trẻ này nói chuyện thì cũng có thể thấy là anh chồng này vui tính, vì muốn trêu chọc vợ nên mới quay lại chứ cũng không hề có mục đích kêu ca, kể khổ. Cô vợ trong clip cũng dễ thương nữa.

Thôi thì, cuối năm lại biết thêm một câu chuyện cũng đáng yêu mà, đúng không!

Liên lạc với cô vợ trẻ trong clip, cô bạn tên Thuỳ Dương này chia sẻ: "Cả hai vợ chồng ở nhà bán quần áo, bận đến nỗi nói chuyện với nhau khéo chỉ toàn hỏi size quần với size áo.

Lúc rảnh rỗi một tí thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Mình thấy bạn bè chúng nó mua quần áo Tết hết rồi mà mình thì chưa có tí gì nên tủi thân khóc lóc. Chồng quay clip trêu vợ. Bầu nên hay nghĩ linh tinh lắm".

Trước những ý kiến của dân mạng, Dương trả lời nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người có ý kiến quy chụp cô ăn bám chồng, phải suy nghĩ lại:

"Mạng xã hội mà, họ có thể nói những gì họ thích. Mình không quan tâm lắm vì họ có nuôi được mình ngày nào, nấu cho mình được bữa cơm nào đâu. Tiền là tiền hai đứa làm chung, mình chồng cầm hết.

Chẳng bao giờ mình phải xin xỏ gì, thích đi đâu mua gì tự lấy tiền mà dùng thôi, đến đôi tất mình đang đi đây anh ấy còn tự đi mua về cho nè. Sinh xong phải lăn ra mà kiếm tiền chứ, làm sao ăm bám chồng mãi được".

"Bầu bí" khi mới 18 tuổi nên Dương còn khá trẻ con, đôi khi có những suy nghĩ chưa chững chạc. Đó cũng là lý do người mẹ trẻ có thể khóc mếu chỉ vì chồng không đưa đi sắm đồ Tết.

Dương tự nhận thấy điều đó nhưng chồng cô bảo: "Ở với người đàn ông trưởng thành, thì em không cần người lớn. Cứ để đó anh lo!".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại