Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam

Hoàng Khôi |

Khi còn là thiếu nữ chớm đôi mươi, Mỹ Duyên nổi tiếng với vẻ đẹp đậm chất trẻ thơ. Hiện tại dù đã ngoài 40, chị vẫn khiến công chúng trầm trồ vì gương mặt trẻ trung, đằm thắm theo thời gian.

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 1.

NSUT Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên tên thật là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh năm 1972 tại Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật.

Ngay từ nhỏ, chị đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ballet giống như mẹ nhưng định mệnh lại đưa Mỹ Duyên thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim tiêu biểu như: Xác chết trên cao nguyên, Tình nhỏ làm sao quên, Trái tim chó sói, Trăng không mùa, Xóm nước đen, Gái nhảy…

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Năm 10 tuổi, Mỹ Duyên đã được gửi sang Liên Xô để theo học múa ballet, chị thông minh nên học và tiếp thu nhanh.Sau khi học xong, chị ký hợp đồng biểu diễn với một nhà hát để có cơ hội học tiếp ở Liên Xô.

Năm 1990, sau 8 năm theo học tại đây, Mỹ Duyên tốt nghiệp và trở về quê hương.

Lần về quê ấy cũng là lần Mỹ Duyên từ giã sân khấu ballet, đơn giản là vì khi về chẳng có nơi nào để thực hiện niềm đam mê của mình.

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Tuy hụt hẫng nhưng không hề bỏ cuộc, Mỹ Duyên xin vào làm tại Nhà hát Hòa Bình (Quận 10) với công việc múa minh họa và biểu diễn thời trang trong các chương trình tạp kĩ của nhà hát.

Đó là những công việc giúp Mỹ Duyên duy trì ước mơ của mình.

Năm 1992, Mỹ Duyên tham dự một cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho bộ phimVĩnh biệt mùa hè của đạo diễn Lê Hoàng Hoa.

Qua nhiều vòng thi, chị đoạt vị trí đứng đầu nhưng khi bộ phim khởi quay thì Mỹ Duyên lại không được mời đóng phim mà thay vào đó là diễn viên Việt Trinh đang rất nổi tiếng trong giai đoạn này.

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Cũng trong năm, đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời chị tham gia vai nhỏ trong phim cổ trang Ngọc trản thần công (phần 2 Tây Sơn hiệp khách).

Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Mỹ Duyên và đạo diễn Lê Hoàng mới mang ý nghĩa quyết định để chị rời bỏ múa và bắt đầu bước vào nghệ thuật thứ bảy.

Lê Hoàng mời chị tham gia diễn xuất trong bộ phim Vị đắng tình yêu 2 với vai cô ca sĩ người Đài Loan.

Tuy Ngọc trản thần công là bộ phim đầu tiên Mỹ Duyên được mời đóng phim nhưng lại bấm máy sau Vị đắng tình yêu 2 nên đây mới được xem là bộ phim đầu tay của Mỹ Duyên.

Bộ phim ra mắt không được đánh giá cao, nhưng chị để lại cho khán giả một gương mặt mới với nét diễn xuất dễ thương.

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Năm 1993, Mỹ Duyên một lần nữa được Lê Hoàng mời đóng vai chính đầu tiên với Lê Công Tuấn Anh trong phim Trái tim chó sói.

Với đôi mắt ấy đã dẫn chị đến một vai diễn mà được cho là đáng giá nhất trong sự nghiệp điện ảnh của chị, đó là Lan Hương trong Tình nhỏ làm sao quên.

Năm 1995, Nhà hát Giao hưởng – Vũ kịch TP Hồ Chí Minh được thành lập, Mỹ Duyên được nhận vào biểu diễn tại đây.

Vào thời điểm này ngoài những vai diễn điện ảnh, Mỹ Duyên còn được biết đến với vai trò là người mẫu đại diện cho những sản phẩm mới ra mắt, thường xuyên được mời làm mẫu để chụp ảnh lịch, một hình thức nghệ thuật khá phổ biến lúc bấy giờ .

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Nhờ sự trong trẻo và đôi mắt thơ ngây, Mỹ Duyên tiếp tục gây ấn tượng với khán giả trong nhiều bộ phim như: Lương tâm bé bỏng, Giọt lệ chưa khô, Ngõ đàn bà, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Lời thề...

Mỹ Duyên đã trở thành một gương mặt diễn viên sáng giá và được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao bằng hàng loạt các giải thưởng uy tín ở trong nước.

Thời kỳ phim truyền hình bắt đầu, Mỹ Duyên là gương mặt không thể thiếu và còn tham gia nhiều vở kịch nói ăn khách như: Người mua hạnh phúc, Tin ở hoa hồng, Nắng sớm mưa chiều...

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Sau những vai diễn hiền lành, ngây thơ, vào năm 2002, Mỹ Duyên đã mang đến sự bất ngờ, ngạc nhiên cho giới chuyên môn và nhiều khán giả khi tham gia vào bộ phim Gái nhảy của Lê Hoàng.

Vai diễn một cô gái làng chơi, quậy phá hết cỡ rồi sau đó chết vì ma túy và AIDS được đánh giá là cực kỳ góc cạnh.

Để có thể hoàn thành tốt vai diễn này, Mỹ Duyên đã phải đi tìm hiểu thực tế ở nhiều trại cai nghiện và vũ trường.

Sau sự lột xác thành công trong Gái nhảy, chị tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai phức tạp hơn: Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp.…

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Năm 2007, Mỹ Duyên được trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú vì những đóng góp của chị cho nền điện ảnh nước nhà.

Khác với những vai diễn trên màn ảnh, ngoài đời Mỹ Duyên sống trầm lặng và ít nói. Chị vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu kịch Idecaf, với đủ loại vai và tạo những ấn tượng cho riêng mình.

Cuộc đời của diễn viên 44 tuổi có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Hiện tại chị đã bước sang tuổi 44 và đang sống hạnh phúc với người chồng bên cạnh mình.

Sau thời gian tạm ngưng lo cho gia đình, Mỹ Duyên trở lại và có những vai diễn nội tâm sâu sắc và đầy số phận trong: Kẻ gây hấn, Ánh sáng thiên đường,....

Đầu năm 2015, Kungfu phở là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Mỹ Duyên với màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng.

Tuy bộ phim ra mắt không thành công như mong đợi, nhưng vai diễn của Mỹ Duyên vẫn được khán giả đón nhận và nhận nhiều sự yêu mến của khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại