Cuộc đời bi thương của cậu bé 'quái vật' bị mẹ đẻ bỏ rơi

Minh Kiên |

Ngay từ khi lên 10 tuổi, Kambou Sie đã bị mẹ đẻ và mọi người xung quanh xa lánh vì có một khối u phát triển mạnh làm biến dạng khuôn mặt của cậu bé. Nhưng trải qua mọi khó khăn cùng với những khát khao, nỗ lực của người cha, cuộc đời Sie đã bước sang một trang mới tươi đẹp hơn.

'Cháu là quái vật'

Kambou Sie sinh ra và lớn lên ở Bờ Biển Ngà, tuổi thơ của cậu bé cũng tràn đầy những tiếng cười và niềm vui như bao bạn bè cùng trang lứa cho đến khi khối u phát triển to, làm biến dạng hết khuôn mặt Sie lúc chỉ mới 10 tuổi.

Cuộc đời bi thương của cậu bé quái vật bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh 1.

Khuôn mặt cậu bé biến dạng vì khối u. Ảnh: BARCROFT PRODUCTIONS

Khối u cứ thế phát triển và to dần lên theo thời gian, đến năm 16 tuổi, Sie đã không thể nhìn thấy gì nữa, gây trở ngại trong sinh hoạt cá nhân. 

Những lúc như thế này, cần nhất sự quan tâm từ gia đình và bố mẹ, thế nhưng đau đớn thay, chính mẹ đẻ đã bỏ rơi cậu, mọi người xung quanh đều xa lánh.

Cuộc đời bi thương của cậu bé quái vật bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh 2.

Trước khi phẫu thuật, cậu bé gặp khó khăn trong việc nhìn và thở. Ảnh: BARCROFT PRODUCTIONS

Người dân trong làng nghĩ rằng cậu bé bị nguyền rủa và luôn tìm cách tránh mặt khi nhìn thấy Sie. Kambou buồn bã nói: “Mọi người nói cháu là quái vật. 

Họ bảo, cháu đã ăn phải thứ gì đó lạ nên mới bị như thế này, hai bên má cháu ngày càng phình ra”.

Không bỏ cuộc

Dù mẹ đẻ bỏ đi vì tuyệt vọng với đứa con bệnh tật nhưng cậu bé vẫn may mắn khi vẫn còn bố ở bên cạnh quan tâm chăm sóc. 

Ông đã cố gắng tìm mọi cách để chữa trị cho đứa con bé bỏng, thậm chí đã liên lạc với Sơ Claudine ở Tổ chức Liliane - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật ở các quốc gia đang phát triển để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sau cùng với mọi nỗ lực, tổ chức từ thiện A Voice For Padre Pio đã đứng ra giúp đỡ hai cha con. Họ đã quay một video về bệnh tình của Prosper - tên gọi khác của Sie, nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ mọi người. 

Tổ chức này đã đưa cậu đến Naples Pascale ở Italy để các bác sĩ có kinh nghiệm và tay nghề cao chẩn đoán và tìm cách giúp cậu bé.

Cuộc đời bi thương của cậu bé quái vật bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh 3.

Posper trong quá trình điều trị khối u. Ảnh: BARCROFT PRODUCTIONS

Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán ra căn bệnh lạ mà Prosper mắc phải, đó là một dạng ung thư siêu hiếm có tên gọi là Burkitt lymphoma, nó tấn công trực tiếp vào hệ miễn dịch, làm xuất hiện khối u to bất thường trên mặt cậu bé.

Sie chia sẻ: “Khi tới đây, cháu rất sợ. Chiếc mũi quá to làm mất hết tầm nhìn của cháu, thường cháu sẽ phải hạ mũi xuống mới có thể nhìn thấy”.

Điều thần kỳ đã xảy ra

Sáu tháng chiến đấu với bệnh tật, trải qua nhiều lần hóa trị, xạ trị và thay thế tế bào, cuối cùng cũng có một chút chuyển biến tích cực đến với cậu bé.

“Ba ngày sau khi bắt đầu hóa trị, cháu nhận ra rằng không cần phải cầm mũi hạ xuống để nhìn nữa. Cháu rất vui vì bước ra ngoài cháu không còn khóc nữa. 

Cháu thấy vui vẻ khi gặp mọi người. Giờ cháu đã có thể vui chơi, cười đùa. Không còn vấn đề gì nữa. Cháu rất hạnh phúc”, Prosper nghẹn ngào.

Cuộc đời bi thương của cậu bé quái vật bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh 4.

Còn đây là khuôn mặt của Prosper sau phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ảnh: BARCROFT PRODUCTIONS

Các bác sĩ đang nỗ lực xây dựng lại cấu trúc khuôn mặt cho cậu bé sau khi loại bỏ các tế bào ung thư nhưng cũng gặp phải nhiều khó khăn khác.

Bác sĩ chuyên khoa Franc Ionna cho biết: “Xương mặt của cậu bé khi phát triển đã gặp phải một sai sót. Có một sự bất đối xứng ở 2 bên của khuôn mặt. Một bên có quá nhiều xương ở bên kia lại thiếu hụt”.

Cuộc đời bi thương của cậu bé quái vật bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh 5.

Cuối cùng mọi người không còn xa lánh “cậu bé quái vật” nữa. Ảnh: BARCROFT PRODUCTIONS

Thêm vào đó là các mô đã trở nên xơ cứng do chịu tác động của xạ trị. Đội ngũ bác sĩ đã mất 3 giờ đồng hồ để loại bỏ các vùng da bị tổn thương, các phần mô bị xơ cứng.

Trải qua thêm 3 tuần phục hồi sau phẫu thuật, Prosper cũng trở về Bờ Biển Ngà và mọi người ở quê nhà không còn xa lánh cậu bé nữa. 

Đặc biệt mẹ đẻ cũng đã gửi những lời hối lỗi tới cậu vì đã rời xa Sie lúc khó khăn nhất.

Prosper nói: “Mặt cháu đã thay đổi thật rồi. Dù chưa kết thúc điều trị, nhưng nó đã thay đổi. Cháu cũng đã thay đổi. Cháu không giống như trước nữa rồi”.

Cuộc đời bi thương của cậu bé quái vật bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh 6.

Người cha luôn bên cạnh giúp đỡ cậu bé. Ảnh: BARCROFT PRODUCTIONS

“Trước khi đi chữa bệnh, cháu không thể nhìn thấy gì cả. Đó là quê hương cháu, nhưng hôm nay khi trở về, cháu như một người mới vậy. Bây giờ cháu đã có thể nhìn ngắm mọi thứ với đôi mắt này”.

Cuộc đời bi thương của cậu bé quái vật bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh 7.

Mối quan hệ giữa cậu và mẹ đẻ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Ảnh: BARCROFT PRODUCTIONS

Cháu không biết phải mong đợi điều gì nữa. Cũng không rõ mọi thứ sẽ chào đón mình như thế nào, tốt hay xấu. Sau năm mới, cháu sẽ đi học, sẽ tìm hiểu xem mình muốn làm gì trong tương lai”.

Thời gian tới, cậu bé sẽ quay lại Ý để tiến hành thêm nhiều cuộc phẫu thuật khác cho đến khi có một khuôn mặt bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại