Cuộc điện thoại bất ngờ lúc giữa trưa tới gia đình "Lục Vân Tiên" bị đâm ở Bắc Ninh

Thảo Nguyên - Thành Đạt; Video: King Productions |

Đầu tháng 2/2017, anh Nguyễn Hải Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh) phát hiện có người gặp tai nạn giao thông ở trước cổng nhà mình.

Lập tức, anh cùng mọi người đưa người bị nạn đi cấp cứu. Trớ trêu thay, người quen của nạn nhân cho rằng anh Sơn là người gây ra tai nạn nên đã chửi bới, đánh đập. Sau cuộc xô xát, anh Sơn phải nhận 1 nhát dao thấu phổi.

ĐIỀU GIẢN DỊ, số 1: Cuộc gọi bất ngờ tới gia đình anh Nguyễn Hải Sơn.

Sự việc khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài. Đáng chú ý hơn, gia cảnh của anh Nguyễn Hải Sơn lại rất khó khăn. Anh Sơn hiện ở cùng mẹ già và 2 con nhỏ. Vì mâu thuẫn gia đình, vợ anh đã bỏ đi hơn 5 năm. Là lao động chính trong gia đình, anh Nguyễn Hải Sơn làm đủ mọi nghề để mưu sinh.

Vừa làm ruộng, vừa đi phụ hồ, mỗi tháng anh Sơn có thu nhập từ 2-3 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa có nhà để ở, 3 cha con anh ở nhờ trong căn nhà cũ của bà Nguyễn Thị Mỳ (mẹ ruột anh Sơn).

Khi chúng tôi tới thăm, anh Sơn vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh. Tiếp chúng tôi, bà Mỳ bày tỏ:

"Tôi lo lắng lắm, lo cho sức khỏe của con và lo cho tương lai của hai cháu. Gia đình vốn đã khó khăn, giờ lại còn gặp phải tai ách thế này. Bà Mỳ buồn rầu nhắc tới việc con trai bị đâm khi cứu người.

Bây giờ tôi chỉ mong muốn có chút ít kinh phí để trang trải tiền viện phí cho Sơn và lo việc học hành cho hai cháu. Chẳng biết sau này chúng nó có được ăn học như người ta không".

Cuộc điện thoại bất ngờ lúc giữa trưa tới gia đình Lục Vân Tiên bị đâm ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Bà Mỳ buồn rầu nhắc tới việc con trai bị đâm khi cứu người.


Cuộc điện thoại bất ngờ lúc giữa trưa tới gia đình Lục Vân Tiên bị đâm ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ của bà Mỳ khi nhận được món quà bất ngờ của chương trình ĐIỀU GIẢN DỊ

Biết được nguyện vọng này, chị Trương Thị Phượng – 1 độc giả của Báo Trí Thức Trẻ, thông qua chương trình ĐIỀU GIẢN DỊ, gửi tới gia đình anh một điều bất ngờ, là số tiền 10 triệu đồng.

Nhận được quà từ một người xa lạ chưa hề gặp mặt, gia đình anh Sơn vô cùng xúc động. Anh Nguyễn Hải Hà – anh trai anh Sơn chia sẻ:"Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới chị Phượng và chương trình ĐIỀU GIẢN DỊ đã kịp thời hỗ trợ và quan tâm tới gia đình.

Quả thực, bây giờ với gia đình chúng tôi, dù chỉ là 1 lời động viên, 1 sự hỗ trợ nhỏ cũng vô cùng đáng quý!"

Cuộc điện thoại bất ngờ lúc giữa trưa tới gia đình Lục Vân Tiên bị đâm ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Hải Sơn trên giường bệnh.

Sau hơn 15 ngày điều trị tích cực, anh Nguyễn Hải Sơn đang dần bình phục. Song vì vết thương khá sâu và bị mất máu nhiều nên anh vẫn chưa thể xuất viện.

Trên giường bệnh, anh Sơn nhắn nhủ: "Tôi không hề tiếc nuối vì đã cứu người. Sau này, nếu có gặp tình huống tương tự, tôi vẫn sẽ hành động theo những gì lương tâm mách bảo. Tôi mong mọi người đừng vì chuyện hi hữu xảy ra với tôi mà bỏ mặc những người bị nạn".

ĐIỀU GIẢN DỊ là chương trình do Báo điện tử Trí thức trẻ khởi xướng và thực hiện. Chúng tôi sẽ mang tới những điều tốt đẹp, bất ngờ cho những số phận đặc biệt. Chúng tôi mong muốn, mọi người hãy sống tốt, cùng mang lại cho nhau niềm tin yêu vào cuộc sống, thông qua những hành động giản dị nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại