Cuộc cãi vã lúc 3h sáng và hành vi giết mẹ dã man của nghịch tử

Anh Phương |

Chỉ vì bị nhắc nhở chuyện mở nhạc quá lớn trong đêm khuya, gã con trai đã ra tay giết hại mẹ dã man rồi phi tang thi thể.

Brian M. Peck, 55 tuổi, đã xô xát với mẹ mình là bà Gail S. Peck, 76 tuổi, về việc bật nhạc quá lớn tiếng. Trang Daily Herald đưa tin, theo lời khai của Peck với cảnh sát, hắn đẩy ngã mẹ, đạp lên đầu bà và phi tang thi thể. 

Brian Peck bị truy tố 2 tội danh giết người cấp độ một và 1 tội danh che giấu án mạng.

Lực lượng chức năng tin rằng vụ án mạng xảy ra vào sớm thứ Tư vừa qua, không lâu sau khi nạn nhân Gail Peck cùng con trai Brian ăn tối tại một nhà hàng. Đó là lần cuối nạn nhân được người khác nhìn thấy. Chiều 27/10, Peck báo cảnh sát mẹ mình mất tích. Hắn khai rằng bà ra khỏi nhà để dắt chó đi dạo nhưng sau đó chỉ có chú chó là quay về.

Cuộc cãi vã lúc 3h sáng và hành vi giết mẹ dã man của nghịch tử - Ảnh 1.

Nạn nhân Gail Peck

Một ngày sau, dân chài tìm thấy một chiếc túi chứa các bộ phận của thi thể người cùng một chiếc cưa tay ở một khu đầm phá gần đó. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị gãy xương sườn và "có các vết xuất huyết chứng tỏ đã bị tác động lực khi còn sống". Ngoài ra còn có vết thương ở vùng ngực trên do bị đánh mạnh.

Nguyên nhân tử vong chưa được xác định và kết quả xét nghiệm DNA chưa hoàn thành nhưng cảnh sát đã có đủ bằng chứng để buộc tội Peck, con trai nạn nhân.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Brian Peck đã sử dụng thẻ tín dụng của mẹ mình để rút 500 đô la vào sáng thứ Tư. Vài tiếng sau, hắn gọi cho người làm vệ sinh của bà Gail Peck và dặn không cần đến dọn nhà vào ngày hôm đó.

Khoảng 7 giờ sáng thứ Sáu, khi cháu gái bà Gail Peck gọi điện đến, Brian Peck nói rằng mẹ mình đang ốm và không thể nghe điện. Buổi chiều cùng ngày, hắn chuyển 4,000 đô la từ tiền tiết kiệm của mẹ mình sang tài khoản chi phiếu của bà.

Từ thứ Tư đến thứ Sáu, Brian Peck đã mua dụng cụ làm sạch, gạch lát, ba tấm lót và dây nylon, một bộ hành lý 5 món và máy hút bụi hơi nước. Việc mua hàng đã được camera giám sát ghi lại.

Cuộc cãi vã lúc 3h sáng và hành vi giết mẹ dã man của nghịch tử - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi nạn nhân bị sát hại

Khi lục soát căn nhà của nạn nhân, cảnh sát phát hiện một vết bẩn trong phòng ngủ của bà Gail Peck có kết quả dương tính với máu. Nhấc tấm thảm ra, cảnh sát tìm thấy một vết máu lớn đã thấm qua sàn gỗ đến tận trần của tầng hầm bên dưới. Các vết bẩn khác trong phòng tắm, trên máy giặt và dưới đáy của máy hút bụi hơi nước cũng có kết quả dương tính với máu.

Brian Peck ban đầu khai rằng vết máu trong phòng ngủ là của mẹ mình hôm thứ Tư, sau khi bà làm rơi đĩa và dao, lúc cúi xuống nhặt đã bị ngã và bị thương ở đầu gối. Nhưng sau khi cảnh sát đưa các đoạn băng video ra đối chất, Peck đã "thay đổi câu chuyện của mình".

Theo lời khai mới, Peck cho biết mẹ mình đã phàn nàn về việc hắn bật nhạc quá lớn lúc 3:30 sáng thứ Tư. Khi ấy, bà Gail yêu cầu hắn ra ngoài trong lúc cầm trên tay "một con dao kiểu quân đội" để đe dọa.

Peck tức giận, liền "xô ngã mẹ mình và đạp mạnh lên đầu bà" đến tử vong. Sau đó, hắn mang những phần thi thể nạn nhân phi tang xuống hồ Michigan và khu đầm phá gần nhà.

Trước đó, vào tháng 3/2016, bà Gail Peck đã xin toà lệnh hạn chế đối với con trai sau khi hắn có hành vi bạo lực và còn đe doạ sẽ giết bà khi hai người cãi nhau về việc hắn mở nhạc quá lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại