Cửa kính phòng tắm trong khách sạn đột ngột vỡ tung khiến người đàn ông đang tắm bị thương nặng

NGỌC ANH |

Trong khi đi nghỉ ngơi cùng gia đình tại một khách sạn, người đàn ông đến từ Trung Quốc đã không may gặp phải một tai nạn bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, dư âm mà vụ tai nạn này để lại không phải là tình trạng sức khỏe của nạn nhân mà lại là sự tranh chấp trong vấn đề bồi thường thiệt hại.

Tai nạn bất ngờ này đã không may xảy đến với anh Vương, đến từ Vũ Hán, Trung Quốc trong chuyến du lịch cùng với gia đình của mình. Ngày 12/8, anh cùng người nhà bắt đầu đi từ Vũ Hán để tới Quảng Châu.

Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, gia đình anh vào nghỉ ngơi trong một khách sạn gần trạm tàu điện ngầm thuộc khu vực Phiên Ngung, Quảng Tây, Trung Quốc.

Rạng sáng ngày hôm sau, trong khi anh Vương đang ở trong phòng tắm một mình thì cửa kính đột nhiên bị vỡ tung. Anh bị thương khá nặng và đã được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó.

Cửa kính phòng tắm trong khách sạn đột ngột vỡ tung khiến người đàn ông đang tắm bị thương nặng - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo lời anh Vương tường thuật lại, khi anh đang chuẩn bị tắm thì cửa kính bất ngờ vỡ vụn ra. Do không lường trước được việc này sẽ xảy đến cộng thêm việc bị rất nhiều mảnh thủy tinh bắn mạnh vào người nên tình trạng sức khỏe của anh Vương cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Nghe thấy tiếng động lạ, người thuê phòng ở tầng trên vội chạy xuống gọi cửa thì phát hiện ra anh đang trong tình trạng nằm sõng soài trên nền đất, toàn thân bê bết máu.

Ngay sau đó, anh Vương đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và chữa trị. Người nhà anh cũng nhanh chóng liên lạc với quản lý khách sạn để khiếu nại về vụ việc.

Sau khi hiểu rõ tình hình, phía khách sạn một mặt đã bố trí chỗ ở mới cho gia đình anh Vương, mặt khác cũng chịu trách nhiệm về việc chi trả tiền thuốc thang cho anh Vương.

Cửa kính phòng tắm trong khách sạn đột ngột vỡ tung khiến người đàn ông đang tắm bị thương nặng - Ảnh 2.

Tình trạng sức khỏe của anh Vương.

Tuy nhiên, khoảng 3 rưỡi chiều ngày 14/8, trong khi đến hỏi thăm tình hình sức khỏe anh Vương, phía khách sạn đã đề cập đến vấn đề bồi thường thiệt hại nhưng không những không giải quyết được vụ việc mà trái lại còn dẫn đến mâu thuẫn với lý do hai bên bị bất đồng quan điểm.

Phía anh Vương cho biết, anh làm nghề tài xế xe bus – một công việc phải đòi hỏi sử dụng rất nhiều đến tay. Thế nhưng, vì tai nạn không may xảy ra đã khiến tay anh bị thương và phải khâu nhiều mũi. Với tình hình như hiện giờ, phải mất ít nhất 2 tháng mới có thể hoàn toàn hổi phục được.

Chỉ tính riêng tiền hai tháng lương bị mất oan đã là 1 vạn tệ (tương đương 34 triệu đồng), ngoài ra còn chưa kể đến các phí bồi thường tổn hại tinh thần, phí bồi dưỡng,..

Tính sơ sơ đã là 2 vạn tệ (tương đương 68 triệu đồng) nhưng phía khách sạn vẫn kiên quyết giữ quan điểm chỉ bồi thường nhiều nhất là 1 vạn tệ.

Cửa kính phòng tắm trong khách sạn đột ngột vỡ tung khiến người đàn ông đang tắm bị thương nặng - Ảnh 3.

Anh Vương trả lời phóng viên về vấn đề bồi thường thiệt hại.

Cho đến trưa ngày hôm qua, mẹ anh Vương đã liên lạc lại với khách sạn và tỏ ý chấp nhận với khoản bồi thường 1 vạn tệ như phía khách sạn đã đưa ra nhưng đến lần này, quản lý khách sạn lại nói rằng sẽ tiến hành bồi thường dựa theo trình tự pháp luật.

Hiện vấn đề bồi thường giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại