Cú ngã của thiếu tá CA và "cái tội" lớn nhất của Jurgen Klopp

Trương Lương |

Hàng triệu fan Liverpool đã trải qua một đêm bi tráng, hàng triệu người Việt cũng vừa được xem một clip khó tin, thật trùng hợp là cả hai đều gắn với từ: TRƯỢT NGÃ.

Ngày 18/5, cộng đồng Facebook Việt dậy sóng vì một clip có tốc độ chia sẻ chóng mặt, được mô tả như một chuyện cực kỳ khó tin.

Một thiếu tá công an phường, định giữ xe vi phạm của một người dân. Người dân này nhất quyết đề nghị có biên bản phạt mới được động vào tài sản. Nổ ra tranh cãi.

Thế rồi khi chủ xe vừa chạm nhẹ vào tay anh cán bộ, anh này bất ngờ… ngã ngửa ra, kêu: "Ối giời ơi! Ối giời ơi!". Sau đó là tiếng: "Bắt! Bắt!".

Clip quay rõ như ban ngày, nên cơ quan công an cũng có "cơ sở" để không nhận định anh này phạm tội chống người thi hành công vụ. Trong bản tường trình, vị thiếu tá cũng đã thừa nhận là do "TRƯỢT NGÃ"!

Công an ngã khi đang tranh luận với chủ phương tiện (nguồn clip: Facebook). Clip này xuất hiện trên mạng từ ngày 14/5, nhưng đến ngày 18/5 được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng Việt.

Lại nói về chuyện "trượt ngã", cũng ngày 18/5 nhưng là ở lĩnh vực thể thao, có một cú trượt ngã bi hùng. 

Đội bóng Liverpool đã thua Sevilla 1-3 ở trận chung kết Europa League, fan The Kop không ai không buồn. Nhưng đó là một buồn bi tráng. Vì sao?

Một con số thống kê rất nhanh đã được đưa ra sau trận: Lần thứ 5 liên tiếp, HLV Jurgen Klopp TRƯỢT NGÃ trước cửa thiên đường. Lần thứ 5 liên tiếp ông thất bại trong trận chung kết.

Hiếm có HLV nào, trước sự trêu ngươi nhường ấy của số phận, lại vẫn giữ được phong thái hào hùng như thế!

Không những không "gục ngã", Klopp còn "vực dậy" cả mấy chục con người của đội bóng, và làm "nức lòng" hàng triệu cổ động viên trung thành chưa hết thất thần vì tiếc nuối.

Bằng cách: Nhận hết lỗi về mình, hứa sẽ cùng Liverpool vào ít nhất 1 trận chung kết nữa.

"Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể tự phê bình và chẳng còn gì khác. Tôi xin chịu trách nhiệm cho trận thua này và không cho phép mình chỉ trích cầu thủ...".

Và: "Chắc chắn, bạn sẽ thấy tôi đưa Liverpool góp mặt thêm ít nhất một trận chung kết nữa".

Chắc chắn, ối kẻ phải kiềng nể vị HLV này, vì ông ta không có thói... đổ lỗi cho cái máy đánh chữ!

Nhưng Trương tôi vẫn cho rằng, còn một "cái tội" của chính mình mà chắc chắn Jurgen Klopp vẫn chưa nhìn ra, và chính thế ông sẽ phải rút kinh nghiệm rất sâu và sắc với các học trò. Đó là về... kỹ năng "ăn vạ"!

Theo một thống kê khác sau trận đấu, rất có thể các cầu thủ Sevilla đã 3 lần để bóng chạm tay trong vòng cấm mà không bị thổi phạt đền! Cầu thủ áo đỏ ra sức khiếu nại, nhưng vị vua áo đen thì kiên quyết lắc đầu.

Hẳn rằng, các trọng tài không thể không nhìn thấy cả 3 lần bóng chạm tay, nhưng có lẽ họ cho rằng đó là do… trái bóng tự bay vào tay. Điều đó hoàn toàn khác với việc… tay cố lao vào bóng, và đương nhiên rất khác với kiểu "đầu người dân cố tình lao vào cuốc" của một vị chánh thanh tra Sở Y tế ở Việt Nam hồi cuối năm 2013.

Nhưng dù thế nào cũng cho thấy, Jurgen Klopp đã quá… thiếu "mưu mẹo".

Biết khiếu nại là không ăn thua, đáng lẽ ông phải hô hào các học trò thi nhau… tự trượt ngã.

Chẳng phải vô khối cầu thủ, kể cả ngôi sao, đã từng ăn vạ trong vòng cấm và được phạt đền đó sao?

Lần sau thì nhớ điều này nhé, Klopp!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại