Vụ đâm xe ở Xã Đàn: Sự phẫn nộ hay niềm vui của kẻ ngoài cuộc?

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong hai ngày trở lại đây, thông tin xung quanh vụ đâm xe ở Xã Đàn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bên cạnh sự phẫn nộ còn có niềm vui của những kẻ ham đỏ đen.

 Vụ đâm xe ở Xã Đàn gây phẫn nộ: Lái xe cán 2 lần qua nữ sinh rồi bỏ chạy

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin về tình hình của nạn nhân Hoàng Thị Quyên trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 3/3 trên đường Xã Đàn - Hà Nội. Tuy nhiên, những thông tin xung quanh vụ việc vẫn đang thu hút được sự quan tâm từ dư luận xã hội.

Cảm xúc nổi bật nhất cho những ai quan tâm tới vụ việc này là sự phẫn nộ về ý thức tham gia giao thông cũng như hành động dã man của chủ xe Tú Anh khi 2 lần cán qua người cô gái. Nhưng ở một khía cạnh khác, vụ tai nạn giao thông này còn mang đến khá nhiều cảm xúc buồn - vui.

Được biết, với những người ham thích chơi lô tô, xổ số (hay gọi tắt là lô-đề) thì các vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông, kẻ sinh người mất... luôn thu hút được sự chú ý đặc biệt. Họ cũng coi đó là "cơ sở" cho con số mình lựa chọn để tìm may mắn trong ngày hôm nay.

Vào tối qua, có không ít những tấm ảnh liên quan đến kết quả xổ số và tấm biển số của chiếc xe gây tai nạn cùng dòng cảm xúc hoan hỉ của người trúng số, hay tiếc nuối của người lỡ bỏ quên.

Bên cạnh đó là những bức ảnh comment mang tính hưởng ứng, "khoe khoang" rằng mình đã trúng số lớn.

Với những người chưa kịp chụp ảnh hay bỏ "quên" sự kiện hot này thì cũng góp vào bằng những comment đầy tiếc nuối, hoặc thán phục những người tự tin dốc tiền vào cuộc chơi. Bạn Lê Qúy cho sẻ ngắn: "Hôm nay đánh được có mỗi 50.000", ngay sau đó là lời phản hồi mang tính đùa cợt nhưng cũng rất đáng lên án: "Vậy thì chia 500.000 cho ông lái xe đi" của bạn Tuấn Anh.

Hay sự "ngưỡng mộ" của Lê Phương Thúy: "Nhờ con 36 mà hôm nay có ông trúng đề 700 triệu huhu", Vẫn cứ là ok: "Cả phố Xã Đàn hôm nay ăn đề rồi"...

Tuy chỉ là một bộ phận không lớn, nhưng từ đây có thể thấy nỗi đau đớn, bi ai của người này hoàn toàn có thể trở thành niềm vui, chuyện vui để bàn tán của những kẻ khác. Đây rõ ràng là hiện thực đáng buồn nhưng nó vẫn đang tồn tại như một điều hiển nhiên trong xã hội bây giờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại