Vụ cháu bé 8 tuổi bị bố đánh chết: "Mừng cho con!"

Công Luận |

(Soha.vn) - Khoảnh khắc Đỗ Doãn Lộc trút hơi thở cuối cùng, nhiều người bật khóc . Nhưng đối với cậu bé 8 tuổi, đó phải chăng là một sự giải thoát, để bỏ lại hết những đớn đau...

Sự việc diễn ra với em Đỗ Doãn Lộc vừa qua đã khiến dư luận rất bất bình. Trong cơn thịnh nộ của người cha, em đã phải hứng chịu biết bao nhiêu đòn roi và nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân, khắp người tím bầm.

Từ khi biết tin cháu Đỗ Doãn Lộc phải nhập viện, đã có nhiều tấm lòng hảo tâm - những người dù chẳng hề thân thuộc, đã tới thăm và sẵn sàng giúp đỡ về mặt vật chất. Không chỉ vậy, có người Việt Kiều còn bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng nhận nuôi em khi em qua khỏi. 

Nhưng sau 3 ngày chống chọi với thương tật, em đã trút hơi thở cuối cùng dù đã được các y bác sĩ tại bệnh viện Việt Đức dốc lòng cứu chữa cùng những trang thiết bị tốt nhất. Em ra đi để lại nỗi chua xót khi tuổi đời còn quá nhỏ. Thương Doãn Lộc bao nhiêu, dư luận lại phẫn nộ, căm giận người cha tàn bạo bấy nhiêu. Chỉ thử tưởng tượng cách ông cầm điếu cày để đánh đập dã man đứa con đẻ của mình, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Gửi đến cậu bé đáng yêu nụ cười tạm biệt, bạn Đức Anh chia sẻ: "Tôi biết lời chúc mừng chỉ dành cho những ngày vui nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nói với con điều ấy. Con đã đến với cuộc đời, đã nở nụ cười với cuộc sống này nhưng lại phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau. Và cũng chính những đòn roi, khổ sở đã khiến con phải từ giã cõi đời này. Từ nay, con sẽ không còn đớn đau nữa, sẽ không còn nước mắt nữa con nhé, mừng cho con".

Trong khi đó, bạn Calvin Trần lại mong rằng em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn ở một cuộc đời khác: "Nghĩ đến sống 8 năm mà phải chịu quá nhiều đau khổ vậy rồi ra đi, cảm thấy đau nhói quá ... Em mới 8 tuổi, là một đứa trẻ còn non nớt vậy mà những gì em phải trải qua khiến chúng ta phải rùng mình. Anh hi vọng em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu có kiếp sau nhé!"

Trong cương vị của một người đã có gia đình, người dùng Domino cho biết: "Có người bị hiếm muộn không sinh được con, kẻ có con lại đối xử độc ác với con mình như vậy,thật quá bất công. Cũng chỉ bằng tuổi đứa cháu của mình, sao đứa trẻ này lại xấu số tới vậy!? Bình yên con nhé, kiếp sau hãy đầu thai vào 1 gia đình tử tế hơn!"

Đan xen giữa lòng thương cảm đó chính là sự phẫn nộ dành cho người cha, bạn Trần Đức Mạnh viết: "Tại sao con người chúng ta ngày càng văn minh thì nhân tính của một bộ phận người lại ngày càng đi xuống và đánh mất như vậy? Hổ dữ cũng không ăn thịt con mà sao ngay cả giọt máu của mình cũng có thể đánh đập dã man như vậy. Tình cha con ở đâu? Lương chi con người ở đâu? Trái đất sắp thành địa ngục thật rồi!"

Đồng quan điểm đó, bạn Khanh Trần cũng tỏ ra bức xúc: "Con gà còn biết che chở cho đàn con, chăm lo cho chúng từng li từng tí. Còn đây là con người mà lại có thể nhẫn tâm đánh đập con mình như thế! Không thể tìm ra bất kỳ lời bào chữa nào cho hành động vô nhân tính này và cần phải được nghiêm trị trước pháp luật. Loại bỏ khỏi xã hội vĩnh viễn là không có giá quá đáng. Hãy tuyên cho người cha độc ác này bản án nặng nhất!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại