Trong bụng mẹ bị bố chém ngang mông: Tột cùng phẫn nộ

Hải Hà |

(Soha.vn) - Vụ việc chồng chém vợ mang bầu khiến thai nhi lọt ra ngoài khiến dư luận tột cùng phẫn nộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 11/12, chị Nam đang ở trong nhà tắm tại căn hộ trên tầng 2 (chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ bị người chồng cầm dao chém tới tấp vào người.

Lúc này, 1 nhát dao đã cứa rách bụng chị Nam làm đứa con trai hơn 37 tuần tuổi lọt ra ngoài. Quá hoảng loạn, chị Nam cố hết sức ôm đứa con rồi chốt cửa nhà tắm, hét lên kêu cứu.Người chồng cũng cầm dao tự đâm lên người để tự sát ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa chị Nam và người chồng đi cấp cứu.Tuy nhiên, ngoài vết thương ở bụng, chị Nam còn bị chém 3 nhát ở mặt và cổ nên sức khỏe vẫn còn yếu. Riêng cháu bé bị dao cứa trúng mông hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

 

Cộng đồng mạng đã tỏ ra rất bức xúc và phẫn nộ trước hành động dã man, vô nhân tính của người chồng. Nhiều bình luận cho rằng người chồng cần phải bị xử lý nghiêm khắc và dân mạng cũng cầu chúc hai mẹ con chị Nam mau chóng bình phục.

"Đọc tin này mà mình rưng rưng vì cảm động trước tình mẹ bao la và phẫn uất trước hành động thú tính của người cha. Mong 2 mẹ con đều bình an", Ngọc Linh bình luận.

Bạn Jennifer Tran bình luận: "May quá khi bé đã 37 tuần tuổi. Chúc mẹ con mau khỏi bệnh."

Bạn Chinh bình luận "Thật kinh khủng, con người càng ngày càng trở nên máu lạnh."

Bạn Bảo Zun bình luận "Chém lòi cả con ra mà chị này còn tỉnh táo ôm con kêu cứu, lúc này người mẹ chỉ nghĩ sao bảo vệ được đứa con."

Bạn Dịu Dàng Yêu Em bình luận : "Không thể tưởng tượng được. Sao lại ác vậy không biết. Không còn tính người."

Bạn Quang bình luận: "Kinh dị. Thú vật còn không ăn thịt con."

Bạn Yunmaiu bình luận "Vừa đọc báo thấy em bé và mẹ vẫn còn sống, may quá. Đọc bài này xong phát hiện đúng là uống rượu loạn tính mà, ghê quá sau này nhất định không lại gần mấy người say, đến con mình vợ mình còn dám giết."

Bạn pazaxitin bình luận "Tội nghiệp đứa trẻ, chưa ra đời mà bị thương rồi,may mà trúng vào mông".

"Người mẹ dù bị chém như vậy nhưng vẫn cố hết sức để ôm lấy con rồi kêu cứu, đúng là tình mẹ vĩ đại quá, trong lúc hiểm nguy vẫn mạnh mẽ bảo vệ con! Người chồng, người cha ấy đúng là loài cầm thú, mất hết tình người, hắn cần phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Chúc mẹ con chị Nam mau chóng bình phục", bạn Mai Hoa bình luận.

 	Bình luận của cộng đồng mạng.

Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước hành động dã man của người chồng, người cha thú tính

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại