Trả lại 100 triệu nhặt được, bé trai ở Đà Lạt được ngợi ca

“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất”. Cậu bé bí ẩn ở Đà Lạt (tạm gọi là A) làm cư dân mạng nể phục.

Nhặt được ví có rất nhiều tiền loại 500.000 đồng, một số tờ tiền nước ngoài, giấy CMND, giấy phép lái xe cùng nhiều thẻ tín dụng song bé trai khoảng 10 tuổi ở Đà Lạt đã chạy đến đến đồn công an, trao cho thượng sỹ Hà Quốc Mạnh - chiến sỹ phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động đang trực tại vọng gác đơn vị và nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Theo TTO, chiều ngày 29.8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao trả tài sản cho anh Lê Xuân Quân, du khách từ Hà Nội vào Đà Lạt để du lịch và thăm người thân.

Người may mắn nhận lại ví tử A rất mừng vì nhận lại toàn bộ số tiền cùng giấy tờ tùy thân của mình, đồng thời cũng thầm cám ơn cậu bé này.

Hành động của A khiến dân mạng phải nể phục.

“Trên đời vẫn còn cậu bé tốt bụng vậy sao?”;

"Trả ví mà không cần cho biết tên. Đó mới là điều đáng nể”;

“Chắc chắn lớn lên, cậu bé sẽ là người đàn ông tốt”;

“Từ lâu nghe người Đà Lạt hiền hòa, dễ mến, tốt bụng. Giờ thì đã tin”;

“Trộm cắp ngày càng hoành hành. Con người vì đồng tiền đối xử với nhau ngày càng tệ bạc. Vậy mà vẫn có cậu bé vô tư như vậy. Thật đáng trân trọng”…

Đó là những lời bình ca ngợi cậu bé này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại