Thủ khoa ngày ấy - bây giờ: Lên xe hoa, tiếp tục thủ khoa

Quỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi cô vừa học lại tất bật làm thêm, yêu rồi cưới, mua nhà ở, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc. trước đó bạn cũng là thủ khoa đầu vào.

Bùi Quỳnh Anh sinh ra trong gia đình ở Uông Bí, Quảng Ninh. Mẹ bạn là diễn viên kịch nghiệp dư, còn bố từng làm công nhân sau đó nghỉ mất sức và về nhà mở quán ăn. Dưới bạn là em gái hiện học lớp 8.

Dù không có ai thực sự theo đuổi nghệ thuật một cách thực thụ nhưng bố mẹ rất ủng hộ khi cô bạn quyết tâm đi theo con đường này.

Năm 2006, Quỳnh Anh đỗ hệ trung cấp ngành chỉ huy hợp xướng của Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Bước sang năm 4 (năm cuối của hệ này) cô bạn quyết định thi sang ngành chỉ huy dàn nhạc, Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội.

Bẵng đi 3 năm không động đến sách vở, chỉ ôn vài buổi môn văn ở nhà giáo viên còn lại là tự đọc SGK nhưng Quỳnh Anh vẫn đạt 7,5 điểm thi văn, cộng với điểm thi năng khiếu là 25 và trở thành thủ khoa đầu vào của trường năm đó.

Học cùng lúc ở hai trường nhưng hết năm 2007 cô bạn tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với điểm giỏi, kết thúc năm đầu tại Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội với điểm xuất sắc.

Nhờ kiến thức đã học trung cấp cũng như “ít nhiều bị thầy cô soi vì là thủ khoa” nên Quỳnh Anh càng có động lực quyết tâm học thật tốt. Kết thúc 4 năm học, nhận thông báo là thủ khoa xuất sắc (điểm trung bình 9,37) không khiến cô bạn quá bất ngờ.

bất ngờ, thủ khoa, xinh đẹp, nghệ thuật, quân đội

Ngoài học tập, Quỳnh Anh cũng được Bằng khen của Tổng cục Chính trị về hoạt động đoàn đội xuất sắc; Chỉ huy 100 bạn sinh viên tham gia liên hoan hợp xướng những bài ca dâng đảng năm 2011 giành giải A; Cùng đoàn hợp xướng trung tâm quốc tế Song Art giành HC Vàng liên hoan quốc tế hợp xướng tổ chức tại Huế năm 2012. Cô bạn cũng tích cực tham gia dạy cho trẻ có HIV, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại BV Nhi Trung ương.

Chập chững đi dạy từ năm 2008, đến năm 2011 thì tất cả các buổi chiều trong tuần (riêng thứ Bảy, CN thì kín ngày) Quỳnh Anh đều đi dạy hát hợp xướng, cảm thụ âm nhạc và piano cho các em nhỏ ở trung tâm Song Art và bên ngoài. Với thu nhập từ 5-7 triệu, riêng tháng hè trên dưới 10 triệu, Quỳnh Anh có thể tự lo cho cuộc sống và dành tiền tiết kiệm.

Tổ ấm hạnh phúc

Học quyết tâm, đi làm hết sức, cô bạn cũng yêu hết mình.

bất ngờ, thủ khoa, xinh đẹp, nghệ thuật, quân đội
Quỳnh Anh và người bạn đời Mạnh Tùng.

Ngồi bên cạnh chồng trong căn chung cư nhỏ trên đường Phùng Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội), Quỳnh Anh nhớ lại: “Mình và anh ấy quen nhau trong lần biểu diễn tại Nhà hát nhạc vũ kịch. Mình hát còn anh ấy là nhạc công. Tình cờ gặp nhau, chào hỏi rồi trên chuyến xe về nghỉ lễ 30/4 ngay sau đó hai đứa lại đi cùng xe khách về Quảng Ninh (nhà anh ở TP Hạ Long)”.

“Mình vốn tính già dặn, suy nghĩ nhiều nên thường thấy bạn trai cùng tuổi tính trẻ con hơn nên thường chắc mẩm sau sẽ yêu ai ít nhất hơn mình 4-5 tuổi. Vậy mà khi gặp anh –một người cùng tuổi mình lại bị “lừa” (cười). Anh học rồi tốt nghiệp bên Học viện Âm nhạc quốc gia VN, xa nhà từ năm lớp 8 nên khá tự lập, chín chắn” – Quỳnh Anh chia sẻ. Sau 2 tháng làm quen cô bạn chính thức bị “cưa đổ”.

bất ngờ, thủ khoa, xinh đẹp, nghệ thuật, quân đội
Sau 4 năm yêu nhau Quỳnh Anh-Mạnh Tùng đã chính thức làm đám cưới vào năm 2013.

Từ khi yêu, Quỳnh Anh thừa nhận mình bớt nóng tính, dịu dàng hơn, biết nhường nhịn hơn. Còn Mạnh Tùng cũng thay đổi, biết quan tâm người yêu, bớt đi những buổi nhậu cùng bạn bè để lo cho bạn gái.

Năm 2013, Mạnh Tùng tốt nghiệp ngành kèn, gõ và vào làm tại Dàn nhạc giao hưởng VN. Sau 4 năm yêu nhau cả hai quyết định làm đám cưới với thỏa thuận sẽ sinh con sau khi Quỳnh Anh tốt nghiệp đại học xong. “Khi ấy mọi người chỉ lo mình bằng tuổi sau sẽ già hơn anh (cả hai sinh năm 1989-PV). Giờ thì mọi thứ đã bình thường trở lại” – cô bạn cười tươi tâm sự.

Cuộc sống sau ngày cưới với đôi bạn trẻ không khác nhiều so với khi yêu. Cả hai vẫn tôn trọng nhau và dành cho nhau sự quan tâm ân cần. Căn phòng chung cư nhỏ, rộng 61m2 là chút tiền hai bạn dành dụm được, sự giúp đỡ của gia đình hai bên còn lại một nửa tiền là đi vay. Dù vậy, cả hai vẫn thoải mái vì tiền phải trả có hạn khá dài, chỉ cần cố gắng hơn chút sẽ lo được.

Với thành tích học tập xuất sắc, Quỳnh Anh hi vọng mình có thể được ở lại trường làm giảng viên để được rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại