Thêm nữ sinh tự tử vì facebook khiến cư dân mạng sững sờ

Tùng Ken |

(Soha.vn) - Gần đây một vài nữ sinh vì những trò đùa ác ý và sự xuyên tạc trên facebook trong một phút giây nông nổi đã gây ra những sự việc đau lòng.

Cư dân mạng đang xôn xao vì mới đây thêm một nữ sinh suýt chết vì uống thuốc tự tử do bị nhục mạ, xúc phạm trên trang facebook "Bộ Mặt Thật của các Hot Teen Đà Thành".

Gần ngày thi tốt nghiệp của con, bà Nguyễn Thị Ch. (nhà đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng) tá hỏa khi thấy con gái Phan U.N. (học sinh trường THPT Trần Phú) nằm ngất lịm trên giường, khẩn cấp đưa đi cấp cứu.

Lúc tỉnh dậy, N. cho biết mình uống thuốc an thần tự mua ở quầy thuốc tây nhằm “quyên sinh” sau khi bị trang FB “Bộ Mặt Thật của các Hot Teen Đà Thành” đăng bài xuyên tạc, xúc phạm danh dự. Theo nội dung status trên trang này, N. bị dựng chuyện có con khi đang học, đi học kênh kiệu, chảnh chọe, không hòa đồng...

	Trò đùa xuyên tạc sự thật khiến một nữ sinh suýt chết vì tự tử.

Trò đùa xuyên tạc sự thật khiến một nữ sinh suýt chết vì tự tử.

Trước đó một sự việc đau lòng khác đã xảy ra khiến cư dân mạng sững sờ và đau lòng.

Nữ sinh Nguyễn Thị Chầm Linh (sinh năm 1995), vừa tốt nghiệp lớp 12, trường THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất, Hà Nội) vì bị một bạn nam cùng lớp ghép chân dung mình vào ảnh một cô gái mặc áo cổ rộng rồi đưa lên Facebook làm trò đùa, Linh đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vào rạng sáng ngày 27/6 vừa qua. Sau mấy ngày điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, dù được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do lượng thuốc mà Linh đã uống khá nhiều, nên mọi hi vọng đã không còn. Đến ngày 30/6, gia đình đón Linh về. Đến 6h sáng ngày 1/7 thì Linh trút hơi thở cuối cùng.

	Những dòng chữ Linh viết tại bệnh viện Bạch Mai hé lộ nguyên nhân dẫn đến việc Linh uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Những dòng chữ Linh viết tại bệnh viện Bạch Mai hé lộ nguyên nhân dẫn đến việc Linh uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Những sự việc trên liên tiếp xảy ra vì những trò đùa ác ý trên facebook khiến cư dân mạng bất ngờ và lo lắng. Những bình luận của cư dân mạng vừa thương cảm, vừa đáng trách với chính các em, gia đình và xã hôi.

Một dân mạng chia sẻ câu chuyện tương tự của mình: "Bản thân mình cũng từng bị đồn oan 1 bức ảnh ghép và trầm cảm suốt năm lớp 12 như vậy, nhiều lần cũng nghĩ đến cái chết vì lúc nào cũng bị trêu chọc, tẩy chay... Mình chưa đến mức hành động như bạn này, nhưng cũng mất 2 năm vất vả đi điều trị tâm lí tại bệnh viện... Chưa kể di chứng về sau"...

Một dân mạng khác cho rằng nhà trường và xã hội phải làm gì đó. "Ai đã trải qua cảm giác bị trêu trọc hay bắt nạt một cách vô lý thì sẽ hiểu nó gây nên một sự ức chế và phẫn uất như thế nào. Trường học và thầy cô lâu nay chẳng bao giờ làm được gì hay tỏ ra cố gắng làm gì đó cho những trường hợp như vậy".

Một dân mạng cho rằng những bạn đùa ác ý hay xuyên tạc để gây ra những hậu quả kia sẽ bị ám ảnh bởi những gì họ gây ra: "Giờ thì những kẻ đùa ác sẽ sống cả đời với nỗi ám ảnh, mà ở quê thì điều tiếng theo lâu lắm, không biết bao giờ người ta mới quên đâu, có khi đến già rồi vẫn có người nhắc chuyện độc ác ngày trước họ làm!". 

"Một trò đùa biến thành một công cụ giết người, đáng lẽ nên có những hình phạt thích đáng cho những hành động này nhưng thật tiếc ở Việt Nam hình phạt hay luật pháp về những việc như này còn quá ít và không được coi trọng. Không biết sau việc này liệu có cảnh tỉnh được những ai đã, đang và sẽ chơi một trò chơi như này không, quá đáng tiếc một sinh mạng, yên nghỉ đi em gái, hy vọng ở nơi đó em sẽ cảm thấy bình yên", một bạn viết.

Facebook là mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ và cách cư xử trên mạng xã hội sẽ tác động đến cuộc sống thực của chúng ta. Những sự việc trên cũng nhắc nhở chính giới trẻ về kỹ năng sống và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội với con em mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại