Tâm trạng của người con sau khi vào viếng Đại tướng

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Đại tướng đã về với đất Mẹ, tuy nhiên trong lòng người dân, hình ảnh Đại tướng mãi mãi sâu đậm muôn đời sau.

Trong những ngày qua, chúng tôi vẫn liên tục nhận được rất nhiều lá thư của độc giả chia sẻ về tình cảm và lòng kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù Đại tướng đã trở về với đất Mẹ, nhưng trong trái tim người Việt - hình ảnh vị Đại tướng của nhân dân luôn sống mãi. Chúng tôi xin trích đăng một số bài thơ được độc giả gửi về toàn soạn diễn tả tâm trạng, cảm xúc của một người con sau khi vào viếng Đại tướng.

"Viếng Tướng Giáp

Bác ơi đau thắt cõi lòng

Dòng người viếng Bác khóc ròng như mưa

Xếp hàng từ sớm tới trưa

Con vào viếng Bác - Tướng xưa một thời

Sắt son trọn một lời thề

Vì dân vì nước mải mê chiến trường

Cả đời chẳng tiếc máu xương

Bác ơi cả nước bồi hồi

Khóc thương Bác đứng ngồi chẳng yên

Hôm nay con viếng Cha Hiền

Chúng con thắp nén tâm hương

Tiếc thương Bác mắt vấn vương lệ nhòa

(Hà nội 23h30' ngày 12-10-2013)

Bài thơ được gửi từ địa chỉ email: thuhien...@tongdai.vn

Người dân nghẹn ngào khi linh cữu Đại tướng đi qua các con phố ở Hà Nội

"Vũng Chùa đảo Yến quê ta

Quảng Bình quê mẹ cùng là một nơi

Trời thu sóng vỗ biển khơi

Vòng tay ôm đất hát lời mẹ ru

Bác ơi yên giấc ngàn thu

Bình yên đất nước quân thù đã tan

Công lao Bác đấy chứa chan

Điện Biên ngày âý Bác bàn việc quân

Bao nhiêu vất vả gian truân

Chiến trường đổ máu, mùa xuân đã về

Bác ơi trọn một lời thề

Đồng bào ở lại Bác về tổ tiên

Chúng con ở khắp mọi miền

Khóc thương tiễn biệt Cha hiền , Vĩ nhân"

(Hà Nội, 18 giờ ngày 13-10-2013"

Bài thơ được gửi từ địa chỉ email: thuhien...@tongdai.vn

"Tiễn Bác – Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Con biết về Bác qua huyền thoại chiến tranh

Những câu chuyện mẹ kể ở chiến trường

Những thước phim viết về thời lịch sử

Bác oai hùng, dũng cảm và tài ba

Nay Bác đi tự con thấy nghẹn ngào

Đau như thể ngày ba con tận thế

Gạt nước mắt nghiêng mình con tiễn bác

Về với quê hương, đất mẹ thanh bình

Bác đi rồi hòa bình Bác gửi lại

Vị tướng muôn đời của cả Việt Nam

Con tiễn Bác ở trời thu Hà Nội

Bác mãi ở lại non sông và mãi ở lòng người".

Hà Nội 12/10/2013

(Mỹ Tho)

Bài thơ được gửi từ địa chỉ email: mytho_ngayay@yahoo.com

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại