Sự khác nhau giữa bạn thân và người yêu

Yingie |

Người yêu là đường. Bạn bè là trâu. Đời người chỉ có một con đường, trên đường sẽ có rất nhiều trâu. Lúc có tiền đừng đi sai đường, khi hết tiền chớ bán trâu

1. Bạn tốt 10 năm không gặp vẫn là bạn, người yêu 1 năm không gặp đã thành người yêu của người khác.

2. Là bạn: Muốn nói chuyện thì nói, không có chuyện thì khỏi nói.

Là người yêu: Nửa ngày không để ý là bùng nổ ngay.

3. Bạn thân từng thấy tôi để mặt mộc, ngồi chồm hỗm trong WC, vừa móc mũi vừa nghịch điện thoại, lại còn lẩm bà lẩm bẩm như dở người.

Còn bạn trai chỉ thấy một tôi đầy thục nữ, trang điểm xinh xắn, mặc đầm Etam nữ tính, ngồi yên dịu dàng.

4. Chúng ta dành những vấn đề và phiền não cho bạn bè, dành thời gian và dịu dàng cho người yêu.

5. Bạn có thể trở thành người yêu, còn người yêu thực sự sẽ không trở về làm bạn được.

6. Bạn bè còn trung thành thủy chung hơn cả người yêu.

7. Một người là: “Chú ý sức khỏe. Nhớ uống nhiều nước, uống thuốc đúng giờ.” Một người là: “Mở cửa, tao đang ở ngoài. Ra lấy thuốc ngay!”.

8. Bạn tốt càng nhiều càng hay, mà người yêu càng nhiều thì càng nguy.

9. Ở trước mặt bạn thân có thể là thằng nhóc, nhưng trước mặt người yêu phải ra dáng đàn ông.

10. Người yêu là đường. Bạn bè là trâu. Đời người chỉ có một con đường, trên đường sẽ có rất nhiều trâu. Lúc có tiền đừng đi sai đường, khi hết tiền chớ bán trâu.

11. Tình bạn là chia sẻ, tình yêu là chiếm giữ.

12. Người yêu có thể bỏ ta đi bất cứ lúc nào, còn bạn tốt sẽ mãi ở bên ta.

13. Khi hết tiền ăn, mình sẽ không nói cho người yêu, là nói với bạn.

14. Người yêu là người đầu tiên bạn nghĩ tới khi say, còn bạn thân là người đầu tiên bạn nghĩ tới khi buồn.

15. Bạn sẽ cho phép bạn tốt có bạn tốt khác, nhưng làm gì có chuyện cho người yêu có người yêu khác.

16. Bạn thân mua đồ cho mình sẽ toàn là đồ mà nó thích ăn, còn người yêu mua đồ cho mình sẽ toàn là đồ mình thích ăn.

17. Bạn thân là cây, người yêu là đường, khi lạc đường ta vẫn còn cây để dựa vào.

18. Bạn bè có thể dìm hàng nhau, đánh mắng chửi nhau thế nào cũng được, thân vẫn hoàn thân. Còn người yêu phải để ý lời ăn tiếng nói, chẳng may lỡ lời, rất có thể mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi được.

19. Sự khác nhau giữa nam chính và nam phụ.

20. Có lẽ ở trước mặt bạn tốt, bạn có thể nói gì tùy ý, nhưng khi ở trước mặt người bạn, bạn sẽ đỏ mặt, lúng ta lúng túng.

Khi bạn gặp phải chuyện buồn, người đầu tiên bạn nghĩ tới sẽ là bạn tốt, mong được chia sẻ, an ủi, còn khi gặp được chuyện vui, người đầu tiên bạn nghĩ tới lại là người yêu.

Khi bạn nhớ bạn tốt của mình, bạn có thể ngay lập tức nhắn tin: “Tao nhớ mày”, nhưng khi nhớ người yêu, bạn sẽ coi đi coi lại tin nhắn mình vừa viết, sửa hết chỗ này tới chỗ khác, cuối cùng vẫn chẳng gửi đi được.

Nguồn: Weibo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại