Rùng mình với câu chuyện đánh cắp nội tạng

Giang Chi |

(Soha.vn) - Rất nhiều người đã thốt lên những lời kinh hãi sau khi đọc xong mẩu chuyện này.

Xuất hiện cách đây ít ngày trên các trang facebook, câu chuyện về một nữ sinh viên trường Đại học Tứ Xuyên vô tình đánh mất cả hai quả thận của mình sau bữa tiệc tối thứ bảy đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ. Câu chuyện nhận được hơn 7 nghìn lượt “like” và hơn 10 nghìn facebookers đã ấn nút chia sẻ cùng với hàng nghìn lượt bình luận.

Hãy dành ít phút để đọc lại mẩu chuyện khiến nhiều người phải giật mình!

“Một sinh viên Đại học Tứ Xuyên tham gia vào một buổi party tối thứ bảy. Cô cảm thấy hạnh phúc và uống rất nhiều rượu, sau đó có một người đàn ông trẻ ngồi trước mặt cô.

Hai người tản tính qua lại, cho đến khi cuối cùng cô cũng đồng ý đi với anh chàng đẹp trai này đi đến một khách sạn ở gần đó. Họ vào phòng và cô gái uống nhiều rượu hơn, cô từ từ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ và sau đó thiếp đi.

Sau một đêm ở khách sạn cùng với chàng trai lạ, cô gái đã phải đối mặt với cái chết.

Khi cô tỉnh dậy, cô thấy cơ thể của mình trong bồn tắm đầy đá lạnh, điện thoại và bóp tiền đầy đủ. Có 1 ghi chú với dòng chữ màu đỏ bên cạnh "Gọi 120, hoặc bạn sẽ chết!".

Cô quay số gọi khẩn cấp (120) và giải thích tình hình hiện tại của cô. Bác sĩ rằng cô nên kiểm tra xem có vết thương nào không và cô thấy 2 vết cắt dài 9 inch ở phần lưng dưới.

Bác sĩ muốn cô nằm xuống trở lại bồn tắm đầy nước đá, nói với cô ấy không được di chuyển, ngay lập tức có đội ngũ hỗ trợ đầu tiên để tìm cô ấy. Họ chỉ ra rằng hai quả thận của cô đã bị đánh cắp. Vết cắt là để loại bỏ thận của cô. Trên thị trường chợ đen, một quả thận trị giá $300.000 (khoảng 6 tỉ tiền Việt).

Pháp y điều tra xác định rằng nạn nhân đã uống rượu, uống thuốc có chất ma tuý mạnh mẽ, cộng với đá viên, do đó, nạn nhân sẽ không cảm thấy đau đớn. Cô gái đã chết trong bệnh viện sau khi chờ đợi một quả thận thay thế”.

Một bạn có nickname Dungkute để lại lời bình luận: “Thật là dã man. Lợi dụng lúc người khác không còn tỉnh táo để cướp đi nội tạng của người ta. Tất cả cũng vì một chữ tiền mà sẵn sàng tàn sát tính mạng của đồng loại”.

Cùng quan điểm trên, TuanMa tỏ thái độ hết sức bất bình: “Chỉ vì tiền mà cướp đi mạng sống của cô gái. Độc ác”.

Tuy nhiên nhiều người lại nhìn nhận câu chuyện ở một góc độ khác, họ cho rằng kết cục đau thương mà cô gái phải hứng chịu có nguyên do từ sự nhẹ dạ cả tin và thói ăn chơi không biết điểm dừng của cô.

“Ai bảo chơi ma túy, uống cho thật nhiều rượu vào, mới gặp có một lần mà đã qua đêm ở khách sạn. Âu cũng là một kết cục tất yếu của những cô gái không biết giữ mình” - Cobequangkhando lên tiếng.

Thực hư của câu chuyện vẫn chưa được xác định nhưng rõ ràng mấy năm gần đây tình trạng buôn bán nội tạng người đang diễn ra rất phức tạp ở các quốc gia trên thế giới. Câu chuyện thêm một lần nữa nhắc nhở mọi người phải luôn thận trọng dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào để giữ được mạng sống quý giá của chính mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại