"Phụ nữ mang bầu: Xồ xề và xấu xí"

La La |

Đó là suy nghĩ của không ít người nhưng đối với bà bầu Lê Nhật Lâm thì là ngoại lệ.

Trong xã hội con người, tạo hoá đã ban cho người phụ nữ điều linh thiêng nhất, đó chính là sinh nở. Nhưng cũng vì điều này mà người phụ nữ cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ, một trong số đó chính là nhan sắc.

Theo suy nghĩ của không ít người (cánh mày râu), phụ nữ khi mang bầu là lúc họ khó coi nhất. Thân hình trở nên nặng nề, dáng đi ì ạch và những sự thay đổi không ngừng về tổng thể con người.

Và không phải ai cũng nhận ra rằng, người phụ nữ đẹp nhất chính là khi họ mang bầu. Bởi khi đó họ đang thực hiện thiên chức của mình, khi đó họ mới thực sự hạnh phúc. Đấy cũng là lý do để chị Lê Nhật Lâm (sinh năm 1987) thực hiện bộ ảnh khá ngộ nghĩnh, ghi nhận lại thời khắc linh thiêng này.  

Qua trò chuyện, chị Lâm cho biết: Trong suy nghĩ của tôi, khi mang bầu, người phụ nữ phải đánh đổi nhiều thứ nhưng đó cũng là lúc tôi thấy mình đẹp nhất. 

Qua trò chuyện, chị Lâm cho biết: "Trong suy nghĩ của tôi, khi mang bầu, người phụ nữ phải đánh đổi nhiều thứ nhưng đó cũng là lúc tôi thấy mình đẹp nhất".

Có thể người khác sẽ nhìn thấy một người phụ nữ với thân hình nặng nề với rất nhiều thay đổi, nhưng lúc đó thiên chức làm mẹ lại khiến họ trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

"Có thể người khác sẽ nhìn thấy một người phụ nữ với thân hình nặng nề với rất nhiều thay đổi, nhưng lúc đó thiên chức làm mẹ lại khiến họ trở nên đẹp hơn bao giờ hết".

Việc một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mang đến cho tôi muốn nguồn hạnh phúc vô bờ. Thực sự tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được chính xác điều này. Chỉ biết rằng nó thật tuyệt vời.

"Việc một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mang đến cho tôi muốn nguồn hạnh phúc vô bờ. Thực sự tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được chính xác điều này. Chỉ biết rằng nó thật tuyệt vời".

Cũng chính bởi vậy, tôi muốn có 1 bộ ảnh kỉ niệm thời khắc hạnh phúc nhất này. Một đời người không biết có được mấy lần trải nghiệm niềm vui sướng này và đâu phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng và đủ tự tin để đứng trước ống kính.

"Cũng chính bởi vậy, tôi muốn có 1 bộ ảnh kỉ niệm thời khắc hạnh phúc nhất này. Một đời người không biết có được mấy lần trải nghiệm niềm vui sướng này và đâu phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng và đủ tự tin để đứng trước ống kính".

Hơn nữa, tôi thấy rằng chụp lại những bức ảnh khi mình đang mang bầu cũng chính là cách viết nhật ký cho con một cách chân thực nhất. Đó cũng có thể coi là sự trân trọng của người mẹ vì sự hiện diện của con. Cho dù theo quan niệm xưa nay là nên tránh việc chụp hình.

"Hơn nữa, tôi thấy rằng chụp lại những bức ảnh khi mình đang mang bầu cũng chính là cách viết nhật ký cho con một cách chân thực nhất. Đó cũng có thể coi là sự trân trọng của người mẹ vì sự hiện diện của con. Cho dù theo quan niệm xưa nay là nên tránh việc chụp hình".

Qua bộ ảnh này, tôi cũng muốn nói, khi mang thai, người phụ nữ sẽ có rất nhiều sự thay đổi về cơ thể. Sự biến đổi ấy nên được ghi lại một cách chân thực nhất và mỗi chúng ta nên trân trọng điều này. Tôi đã tự nhủ rằng tôi mang bầu, tôi đẹp và tôi tự hào vì điều đó.

"Qua bộ ảnh này, tôi cũng muốn nói, khi mang thai, người phụ nữ sẽ có rất nhiều sự thay đổi về cơ thể. Sự biến đổi ấy nên được ghi lại một cách chân thực nhất và mỗi chúng ta nên trân trọng điều này. Tôi đã tự nhủ rằng 'tôi mang bầu, tôi đẹp và tôi tự hào vì điều đó'".

Chị Hà Phương - một người bạn của Nhật Lâm, cùng tham gia thực hiện bộ ảnh này

Chị Hà Phương (sinh năm 1986) - một người bạn của Nhật Lâm, cùng tham gia thực hiện bộ ảnh này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại