"Cả thế giới lệ buồn lăn khóe mắt..."

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Cộng đồng mạng đã gửi tất cả cung bậc cảm xúc thiêng liêng và đẹp đẽ nhất dành tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua từng lời văn, vần thơ.

Trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dư luận vô cùng bất ngờ và đau đớn. Rất nhiều bài thơ chất chứa cảm xúc nghẹn ngào và lòng biết ơn sâu sắc của những "nhà văn, nhà thơ" không chuyên sáng tác ngay sau khi nhận tin dữ về Đại tướng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Dưới đây chúng tôi xin trích đăng một số bài thơ do chính cư dân mạng sáng tác và chia sẻ:

 	Bài thơ được một cư dân mạng sáng tác và chia sẻ ngay sau khi hay tin Đại tướng từ trần

Bài thơ được một cư dân mạng có nicknam là "Con gio mat nguyen" sáng tác và chia sẻ ngay sau khi hay tin Đại tướng từ trần

"Tôi bàng hoàng với tin người đã mất

Người trở về với đất mẹ thân yêu

Thoảng đâu đây vương vấn của bao điều

Lời nói đó in sâu trong tâm trí

Một chàng trai anh hùng và dũng khí

Suốt cuộc đời chung thủy mãi sắt son

Tinh anh kia dân tộc việt mãi còn

Của địa linh quê hương ôi tha thiết

Linh hồn người mãi màu xanh tinh khiết

Với đất trời rạng rỡ đến ngàn năm

Bỗng khuất xa về một cõi xa xăm

Còn đâu nữa ánh trăng rằm ngày đó

Suốt cuộc đời người như là cờ đỏ

Là dòng sông là ngọn gió trong ta

Là rạng ngời của cả một vườn hoa

Là niềm tin là bài ca bất diêt

Là linh hồn của địa linh nhân kiệt

Là sông dài mải miết thắm tình quê

Với non sông người luôn trọn lời thề

Mãi rạng ngời với hồn thiêng sông núi..."

(* Bài thơ được sáng tác bởi thành viên có nick là Sơn Trường Thái)

Trên một fanpage chia sẻ một bài thơ nghẹn ngào :

"Nghe tin Tướng qua đời.

Lòng con buồn rơi lệ.

Vị tướng tài đến thế.

Sao không sống ngàn thu.

Người mà dân kính phục.

Sống vì dân vì nước.

Dẹp giặc thù ngoài trong.

Người luôn ấp trong lòng.

Dân luôn được ấm lo.

Mong cho dân hạnh phúc.

Dòng sông tuy nhiều khúc.

Đã đến lúc cuối nguồn.

Luôn mong Tướng thanh thản.

Nơi suối vàng bình yên."

Facebook của một bạn trẻ có tên là Nguyễn Anh Minh viết :

"Họ chọn cách sống khác làm sao?

Người đi cứu nước, cứu đồng bào

Người xông pha trận, ghìm chân giặc

Người mưu lược đánh, tài trí cao.

Những con người ấy đi rồi sao?

Lòng ta vốn vẫn rất tự hào

Phồn vinh, ấm no và hạnh phúc

Mà sao giờ thấy lòng nao nao.

Dẫu không họ hàng, thân thích đâu

Dẫu rằng thế hệ cách xa nhau

Mà khi người đi, con đau xót

Như mất đi người thân ruột thịt"

Bên cạnh đó, rất nhiều độc giả đã gửi tới tòa soạn những dòng tâm sự, những vần thơ bày tỏ lòng kính trọng và sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của vị Tướng đại tài của dân tộc. Trong đó có bài thơ của một độc giả có tên là Vũ Minh Ngọc (Giảng viên CĐSP Yên Bái) với tựa đề "Vĩnh biệt Người - Đại tướng thần tượng của con"

"Chúng con lớn lên sau chiến tranh

Chỉ biết Điện Biên như huyền thoại

Nhưng con hiểu một trái tim vĩ đại

Sống mãi cùng dân tộc Việt Nam

Con chúc Người giấc ngủ bình yên

Trong tiếng ru thì thầm dòng sông, dạt dào biển cả

Chúng con những tâm hồn bé nhỏ

Chỉ dám thầm góp một tiếng ru

Vình biệt Người khi đất nước vào thu

Con hiểu dù đời này đen trắng

Thì chân lý vẫn là tượng đài chiến thắng

Người tạc vào lịch sử ngàn năm

Đại Tướng ơi!

Dẫu thời gian phôi phai, dẫu lịch sử ngàn đời huyền thoại

Người vẫn là một tâm hồn vĩ đại

Cho con tự hào mình là người Việt Nam".

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại