Nhịn đói để nuôi ước mơ con chữ

Diệu Thanh |

Lê Thị Cẩm Tiên (lớp 10A2 trường THPT Long Thới, Nhà Bè) đi bộ về nhà sau buổi học sáng. Nắng trưa gay gắt, bóng dáng gầy guộc của cô đổ thành những vệt dài xiêu vẹo xuống đường.

Nhịn đói đi học

Đó là cảnh tượng quen thuộc gần nửa tháng nay, kể từ khi chiếc xe đạp, tài sản có giá trị nhất của Tiên, bị kẻ gian lấy trộm. Sáng nhịn đói đến trường, trưa phải đi bộ về nhà, khuôn mặt Tiên tái xanh, giọng nói lạc đi trong những tiếng thở dốc. Cũng vì nhiều lần phải nhịn đói mà cô bạn bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ.

“Biết nhịn đói là không tốt cho sức khỏe nhưng mình sợ không có tiền đóng học phí thì phải nghỉ học lắm...”, Tiên tâm sự. Khó khăn, gian nan là vậy nhưng chưa bao giờ Tiên nản chí. Suốt 10 năm liền, dù chỉ tự học bằng cách mượn sách của bạn bè, cô vẫn liên tục đạt học lực giỏi. Cô dự định học xong lớp 12 sẽ đi làm công nhân để kiếm tiền để tiếp tục học lên đại học.

Bữa cơm trưa của Nhi chỉ có mỗi một món rau luộc…
Bữa cơm trưa của Nhi chỉ có mỗi một món rau luộc…

Dù thế nào, mình cũng không bỏ cuộc…

Tiên bị ba bỏ rơi từ lúc chưa chào đời. Mẹ thì sức khỏe không ổn định, thường không tự chủ được cảm xúc và hành vi. Gia cảnh khó khăn nên vừa học xong 12, anh của Tiên - Lê Tấn Thành phải đi làm công nhân với thu nhập vỏn vẹn chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiều hôm, Thành đăng ký làm tăng ca đến tối để kiếm thêm tiền phụ ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ và em gái. Cô không giấu được nỗi xúc động khi kể về những lần anh trai mình chỉ ăn một bữa cơm mỗi ngày để dành tiền cho em đi học.

“Nhiều hôm thương mình phải đi bộ về, anh ráng làm việc sớm để có thể qua chở mình. Nhìn anh đứng ở cổng trường, người dính đầy sơn, mồ hôi nhễ nhại, mình không cầm được nước mắt”, Tiên nói thêm.

“Ông bà, anh trai đã vất vả để có thể cho mình ăn học, dù thế nào, mình cũng không bỏ cuộc đâu”, cô bày tỏ quyết tâm với hành trình nuôi dưỡng ước mơ đổi đời cùng con con chữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại