Nhiễu loạn thông tin về con gái người phụ nữ bị cắt chân

Hương Trà |

(Soha.vn) - Vụ việc kinh hoàng một người phụ nữ bị cắt chân trong khi đang nằm điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn khiến dư luận chấn động.

Theo thông tin được đăng tải trên một trang báo điện tử sáng nay thì vụ việc kinh hoàng này xảy ra vào sáng ngày 2/1/2014 tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội. "Nhiều người chứng kiến cảnh tượng kinh dị này ngất lên ngất xuống", bài báo viết.

Theo bài viết này, nạn nhân là bà T.T.T.D (SN 1967), bệnh nhân u não đang nằm điều trị tại khoa Sọ não 2. "Bà bị chính con đẻ và em ruột mình dùng con dao gọt hoa quả cắt lìa bàn chân và đang hì hụi cắt đầu gối, đút chân còn lại vào khe giường bệnh ra sức bẻ. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân khốn khổ này giẫy giụa và rơi xuống đất cùng chiếc chân đã bị cắt lìa khỏi cơ thể", thông tin trong bài báo viết.


	Nạn nhân tại bệnh viện.

Nạn nhân tại bệnh viện.

Ngay sau khi bài viết nêu trên được loang trên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra sửng sốt, rùng mình vì tính chất và hành động man rợ của vụ việc. Nhiều bình luận (comment) bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc đã được tải lên Facebook, các diễn đàn...

Tuy nhiên cũng chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, cộng đồng mạng lại xôn xao trước đoạn status của một người tự nhận là người quen biết với gia đình nạn nhân. Theo nội dung chia sẻ thì người mẹ bị ung thư tử cung di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày còn người bố đã mất từ lâu. Vì quá tuyệt vọng, nghe theo lời "thầy" phán phải cưa chân mẹ thì mẹ mới sống được, nên cô gái đã đánh mất lý trí và thực hiện hành vi man rợ trên... Những phẫn nộ, bức xúc ban đầu dần chuyển thành sự thương cảm cho tình yêu mà người con dành cho mẹ... Tất nhiên, tất cả thông tin này là chưa được kiểm chứng.


	Nội dung chia sẻ của người tự nhận có quen biết với gia đình

Nội dung chia sẻ của người tự nhận có quen biết với gia đình, chưa được kiểm chứng qua cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, một lần nữa dư luận lại hốt hoảng trước thông tin mới: Người con gái không hề thực hiện hành vi cắt chân mẹ như những thông tin ban đầu được đăng tải và chia sẻ! 

Trong cuộc trao đổi với báo PetroTimes vào buổi chiều ngày hôm nay (3/1), Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội khẳng định "Đúng là có vụ việc như vậy nhưng người con gái của nạn nhân không tham gia vào hành động dã man như nhiều thông tin đã đưa".

Cũng trong cuộc trao đổi này, ông Giáp cho biết nguyên nhân vụ việc được xác định là do Bà T.T.T.D (SN 1967), lên cơn động kinh và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Đến sáng sớm ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức, bà lên cơn động kinh. Luôn bên cạnh và chăm sóc bà có con gái và em trai. Khi bà lên cơn co giật, người còn gái chỉ giữ chặt mẹ để tránh cho mẹ khỏi bị cắn vào lưỡi. Lúc này, cô gái cũng yêu cầu cậu mình giữ chân mẹ và đặt vào khe giường cho đỡ vật lộn. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy người cậu vừa nhét chân mẹ, vừa lấy dao gọt hoa quả cắt chân bà D.

Dư luận đang thực sự hoang mang trước nhiều nguồn tin khác nhau liên quan tới vụ việc được đăng tải, trong đó có những thông tin nhiễu loạn về cô con gái. Một số tờ báo còn "nhanh chóng" lần ra nơi cô gái từng học; và hiện tại một số tờ báo vẫn giữ nguyên thông tin là người con gái cùng cậu ruột cùng tham gia cắt chân mẹ mình (?)

Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin nhanh nhất đến độc giả. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại