"Ông đã đi rồi...lệ con lã chã mắt hoen buồn"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - "Người bình dị giữa muôn người - Nhưng là Thánh để muôn đời nhớ ơn!"

Trong những ngày qua, tòa soạn tiếp tục nhận được rất nhiều bài thơ, những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của độc giả về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Đại tướng tài ba hết mực yêu thương và quan tâm tới đời sống của người dân. Chúng tôi xin tiếp tục 1 số bài thơ do chính độc giả sáng tác gửi về tòa soạn:

Tiễn biệt ông

Tuân theo mệnh trời

Ông đã ra đi

Tiếc nhớ nhiều lắm

Muôn người lệ mi

Khóc thương sụt sùi

Sao Ông ra đi???!!!

Mây nước bùi ngùi

Một màu xám lặng

Sông núi bao năm

Cùng ông gìn giữ

Cũng buồn thương lắm...!!!

Vừa hết tháng Tám

Thương cảm, ông đi

Phù trì tổ quốc

Tín ước, khắc ghi...

Dẫu đi vẫn giám

Đối nội, đối ngoại

Phát triển, tương lai

Sáng nay sương khuất

Tháng 9 tới rồi,

Như ý ông đặt:

Mồng một sớm mai

Nảy tài phát lộc...

Cho dân ta được

Hôm nay, ngày sau

cát tường như ý

Phát triển ... Khoa, kỹ...

Trí tuệ Văn Lang

Kết đoàn nhất thể

Tổ quốc Việt Nam

Sánh ngang các nước

Tiến bước đi lên...

(Bài thơ được gửi từ địa chỉ email Trongdai...@yahoo.com - Độc giả Trương Công Đại, sinh ngày 03/12/1975 tại tỉnh Bắc Giang)

Tấm gương Đại Tướng

Nước Việt ta có vị Tướng Tài

Trước ba quân Anh Hùng mưu lược

Xông trận tiền chống quân bạo ngược

Giành giang sơn, thống nhất nước nhà!

Khi đất nước yên bình Độc Lập,

Cùng chung tay xây dựng nước nhà

Làm Đại Biểu Quốc Hội nước ta

Ngài đảm nhiệm liền trong bảy khoá!

Tuổi hạc cao, Ngài về hưu nghỉ

Tĩnh Toạ Tu, an hưởng tuổi già!

Dạy con cháu, rể hiền dâu thảo!

Trăm linh ba, Ngài liền quy hoá

Triệu con tim thổn thức hướng về

Nguyện Đại Tướng an giấc ngàn thu,

Phù xã tắc yên bình - thịnh trị!

(Bài thơ được gửi từ địa chỉ email: minhtgh...@gmail.com)

 

Hóa Thánh

Ngôi sao rụng xuống lòng đêm

Nhân gian thổn thức nỗi niềm tiếc thương

Người hóa Thánh giữa đời thường

Trí cao tâm sáng yêu thương giống nòi

Người bình dị giữa muôn người

Nhưng là Thánh để muôn đời nhớ ơn!

(Bài thơ được gửi từ địa chỉ email daophanthoai@yahoo.com)

 

Ông đã đi rồi ông hỡi ông?

Mấy hôm nay xem tin tức về Ông đã ra đi, con không kìm được cảm xúc tiếc thương dạt dào này. Cảm xúc con không biết bày tỏ thế nào chỉ biết làm vài câu thơ dâng tặng ông, để bày tỏ niềm kính yêu về người anh hùng vĩ đại bất khuất như ông. Cám ơn những gì Ông và các chiến sĩ đã hi sinh gìn giữ sự yên bình cho quê hương đất nước, cho con cháu đất Việt.

Ông đã đi rồi ông hỡi ông

Lòng con đau thắt quặn từng cơn

Từ đây đất Việt không còn nữa

Vị Tướng tài ba vang khắp trời.

Ông đã đi rồi ông hỡi ông

Lệ con lã chã mắt hoen buồn

Từ đây xa cách muôn nghìn thuở

Biết đến bao giờ con thấy ông?

Ông đã đi rồi ông hỡi ông

Việt Nam thương nhớ mãi thiên thu

Dù cho cách biệt xa ngàn dặm

Nhớ mãi ơn người giữ quê hương.

Ông đã đi rồi ông hỡi ông

Ngàn lời kính yêu dâng tặng ông.

(Bài thơ được gửi từ địa chỉ email: daovong28@gmail.com)

Nhớ bác Võ Nguyên Giáp

Độc giả Lê Xuân Đài 70 tuổi, xóm 3 xã Thượng Kiệm, Kim Sơn, Ninh Bình, tham gia chiến trường Miền Nam (1967-1975) đã gửi tới tòa soạn 2 bài thơ giàu tình cảm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo lời chia sẻ của ông Đài, khi còn công tác ở Phòng chính trị Sư đoàn 304 ông đã vinh dự được gặp và bắt tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần Đại tướng về thăm Quảng Bình.

Nhớ bác Võ Nguyên Giáp

Thế gian có được mấy người

Suốt đời vì nước suốt đời vì dân

Gian lao, ác liệt xả thân

Tài cao, chí lớn mọi phần xứng danh

Công người ghi tại sử xanh

Được toàn thế giới tôn thành vĩ nhân

Lãnh đạo chiến tranh nhân dân

Đánh Pháp, đuổi Mĩ đội quân bạo tàn

Đất nước độc lập hoàn toàn

Đưa lại hạnh phúc cho muôn ngàn người dân

Hưởng thọ trên trăm tuổi xuân

Ra đi nước mắt toàn dân tuôn trào

---

Khóc bác Võ Nguyên Giáp

Bác Giáp ơi ! Bác Giáp ơi!

Cháu nghe bác đã qua đời thực hư

Cháu cứ tưởng nằm mơ quái ác

Vùng dậy còn trong giấc đinh ninh

Đã nghe vô tuyến truyền hình

Cáo phó Bác mất trong mình đớn đau

Như bông tuyết tóc đầu bạc trắng

Cả một đời bác chẳng nghỉ ngơi

Phấn đấu làm việc cho đời

Đem lại hạnh phúc muôn người ấm no

Hồi kháng chiến trên đường gian khổ

Bác buôn ba dù đổ máu xương

Đạn bom đau yếu bất thường

Chín năm chịu đựng coi thường hiểm nguy

Cùng nhân dân tiếp bước cha ông

Công cuộc kháng chiến thành công

Miền bắc giải phóng đồng lòng dựng xây

Dân có ruộng ngày ngày chăm sóc

Đàn cháu con đi học tới trường

Ngờ đâu gặp cảnh tai ương

Miền nam gặp phải một phường ác nhân

Mỹ cùng với “chân tay”đàn áp

Nỗi khổ đau thể xác toàn thân

Phát huy chiến tranh nhân dân

Xây dựng phòng tuyến quyết tâm diệt thù

Từ thành thị, chiến khu vùng dậy

Khắp mọi nơi hết thảy tấn công

Toàn dân dốc sức dốc lòng

Thần tốc táo bạo tấn công bất ngờ

Mỹ thua to cuốn cờ mà cút

Nguỵ quyền nhào mất hút tay sai

Miền nam hết giặc trong ngoài

Bắc Nam sum họp nối dài núi sông

Mọi ngưòi mong cụ ông mạnh khoẻ

Trời phù cho bác sẽ sống lâu

Thế rồi nào có ngờ đâu

Nghe tin bác mất xót đau đớn lòng

Khói nhang nghi ngút khắp nơi

Toàn dân vĩnh biệt khóc người ra đi

Mà ai chẳng chung quy về đất

Cưỡng làm sao quy luật thiện nhiên

Mất đi một bậc thánh hiền

Tuôn trào nước mắt nỗi niềm thương đau

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

 

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn! 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại