Nghẹn ngào trước hành động y tá dúi tiền vào túi bệnh nhân

Quân Anh |

(Soha.vn) - Câu chuyện về tấm lòng của những y tá, bác sĩ trong chuyến khám chữa bệnh miễn phí ở vùng cao khiến nhiều người xúc động và suy ngẫm.

"Câu chuyện về y đức" được anh Nguyễn Việt Phú chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Đó là câu chuyện về những người bác sĩ tận tâm lên vùng cao khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, về người y tá tốt bụng dúi tiền vào túi bệnh nhân "làm quà bồi dưỡng sức khỏe". Những tình cảm chân thành và sự sẻ "rất đời" khiến người ta cảm thấy ấm lòng trong ngày đông rét buốt.


	Hình ảnh được chụp từ facebook Nguyễn Viết Phú

Hình ảnh được chụp từ facebook Nguyễn Việt Phú

“Câu chuyện về y đức

Sớm 30/11, chương trình Viettel Vì Cộng đồng được tổ chức tại Huyện Mường Thanh – Điện Biên. Theo chân một cặp vợ chồng người dân tộc Lào, trú ở tận bản Núa Ngam gì đó (không nghe rõ) đến khám bệnh. Anh chồng nhỏ thó, chân hơi bị tật tận tình dìu chị vợ bụng đang bầu vào phòng siêu âm. Đây là lần đầu tiên họ được một đoàn bác sĩ mãi tận Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội lên thăm khám. Giọng nói tiếng Kinh chưa sõi, chị vợ tên Lò Thị Y kể đây là lần mang thai thứ tư rồi. Nhưng chỉ có mỗi đứa con gái đầu còn sống, 2 đứa sau đều không nuôi được. Nguyên nhân vì sao thì chẳng rõ, chỉ biết cứ được 20 ngày tuổi thì ốm sốt và lịm đi. Bác sĩ hỏi có ăn uống đầy đủ không, đủ áo ấm mặc không. Cái ậm ừ và nhìn nhau của 2 vợ chồng đã thay câu trả lời rùi. Cả mình và chị y tá đều rơm rớm nước mắt.

Thật bất ngờ, sau khi bác sĩ khám xong, mình thấy chị y tá cuộn cuộn một tờ polymer dúi vào túi chị vợ và nói: “Chị có một tí cho em về bồi dưỡng”.

Hồi nhỏ, mình đã từng đọc truyện Hải Thượng Lãn Ông ngoài tiền thuốc cho bệnh nhân nghèo, còn phải cho thêm tiền để họ ăn nữa. Đói thì uống thuốc vào cũng vô hiệu. Đúng không nhỉ."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại