Nam sinh Ngoại thương chê cơm mẹ nấu: Nạn nhân của kẻ xấu

Anna Bùi |

(Soha.vn) - Theo thầy chủ nhiệm, bạn bè của H. (SV Ngoại thương) thì hiện nay H. vẫn đi học bình thường sau khi status chê cơm mẹ nấu của cậu gây bão mạng xã hội.

Ngày hôm qua, đoạn status chê cơm mẹ nấu của một nam sinh Ngoại thương đã gây bão cộng đồng mạng. Trao đổi với chúng tôi về việc nam sinh Trường ĐH Ngoại thương tên H. (SN 1995, SV năm thứ 1 khoa Đào tạo Quốc tế) có lời lẽ không hay về mẹ trên facebook, thầy Toàn (Chủ nhiệm lớp H. cho biết, ngay sau khi biết thông tin, thầy đã gọi H. gặp riêng nói chuyện và H. khẳng định không làm chuyện đó. Sự việc đáng tiếc xảy ra là do H. bị “hack” tài khoản facebook cá nhân.

“Tôi giật mình khi được biết thông tin như vậy bởi theo nhận định của tôi H. là một sinh viên học khá, ngoan, tham gia hoạt động Đoàn, lớp năng nổ. Đối với thầy cô, người lớn H. chưa bao giờ hỗn láo hay dùng ngôn ngữ không hay”, thầy Toàn khẳng định.

Dòng
Dòng "status" trên facebook của H. nhanh chóng gây ra sự bức xúc trong cộng đồng mạng.

Thầy Toàn cũng cho biết thêm, thời gian đầu H. có làm lớp trưởng, sau đó chuyển sang phụ trách công việc Đoàn của lớp, tham gia hoạt động quyên góp từ thiện… Chính vì thế, thầy Toán nhận định H. không thể viết ra những lời như thế về mẹ trên facebook. 

Hiện nay, H. vẫn đi học trên lớp và nhận được sự động viên rất lớn từ phía thầy cô trong khoa, bạn bè trong lớp.

Theo Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại thương, thầy Nguyễn Văn Triệu cho biết, Đoàn đã xác minh về status của H. và sẽ làm việc trực tiếp với gia đình, thầy giáo chủ nhiệm để làm rõ sự việc.

Trò chuyện với bạn Phạm Thị Hồng Thư - Trưởng ban Đối ngoại, Đoàn Trường ĐH Ngoại thương (nơi H. hoạt động) về sự việc này, Thư khẳng định những dòng trên facebook cá nhân của H. có lời lẽ không hay về mẹ hoàn toàn không thể là do H. viết.

“H. là một thành viên hiền lành và hơi nhút nhát. Đối với hoạt động Đoàn, H. rất nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao, luôn cô gắng vì tập thể, hoạt động tình nguyện. Sự việc này xảy ra có thể là do trò đùa ác ý của ai đó, lấy cắp mật khẩu tài khoản cá nhân và đây không phải là trường hợp duy nhất bị “hack” facebook. Các thành viên trong ban cũng đã động viên rất nhiều H. vượt qua chuyện này”, Thư nói.

Về phía gia đình của H., mẹ của H. không biết việc này. Trao đổi với chúng tôi, một người anh của H. khẳng định, H. không làm chuyện này.

“Tôi rất bất ngờ, sốc khi nghe được thông tin này vì H. là người hiền lành, một câu chửi bậy cũng không biết. Nguyên nhân là do em tôi bị “hack” nick facebook cá nhân dẫn đến hậu quả khôn lường ảnh hưởng đến tâm lý của H.

Qua chuyện này tôi cũng mong dư luận hãy nhìn mặt tích cực để H. trở lại trường học tập bình thường. Không phải qua một bức ảnh, dòng status trên facebook mà có thể đánh giá một con người được”, anh của H. cho hay.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, H. nói: “Em không viết status đó. Sáng hôm đó đi học em rất sốc khi nghe mọi người nói trên facebook em viết lời lẽ như thế. Hiện nay em vẫn đi học bình thường, thầy cô, bạn bè động viên nhiều vì biết em không viết như thế”.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 18/02 cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, bức xúc về đoạn status có lời lẽ không hay về mẹ của nam sinh Ngoại Thương: "Nấu với nướng gì mà như cái cc í. Mẹ với chả mung. Sao đời mình giống Rapunzel trong Tangled thế... Rau thì già như gì xin lỗi như rau lợn í, tôm thì cắt nát bét ra. Thôi thì có gì ăn vậy cho nó no cái bụng, mình đâu soi siếc gì đâu. Đàn ông con trai ai lại săm xía vào chuyện bếp núc. Sao cái đời mình lại gặp phải bà mẹ như thế này huhu. Có ai vào tâm sự với buồn quá". 

Ngay sau đó, dòng "status" được lan truyền trên mạng chóng mặt và nhận không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại