Mẹ tướng cướp chặt tay xin lỗi: "Thương nhưng không thể tha"

Công Luận |

(Soha.vn) - Những lời sám hối của cha mẹ bị cáo Hồ Duy Trúc tại phiên tòa phúc thẩm nghe thật chua xót nhưng tội ác mà chàng trai này đã gây ra thực sự khó có thể khoan hồng.

Sáng nay (24/3), đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hồ Duy Trúc và đồng bọn vì hành vi chặt tay cướp xe SH. Phiên tòa xét xử vụ án này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dư luận xã hội vào thời điểm cuối năm 2013. Khi đó, TAND tối cao Tp.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Trúc (thủ phạm chính) và 7 đồng phạm còn lại lãnh từ 9 tháng đến tù chung thân.

Một cảnh tượng đau lòng khác khiến những người tại phiên tòa xét xử vừa giận vừa thương đó là cảnh bà Trần Thị Út (mẹ Hồ Duy Trúc) gào thét, kháng cự lại lực lượng an ninh khi bản án được tuyên ra. Lúc đó, bà đã thốt lên rằng: “Con tôi có giết người đâu mà tuyên án tử hình?" "Sao lại ác thế chứ?". Thậm chí, bà Út còn buông lời dọa nạt: “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH - PV) tại tòa”…

Đến hôm nay, bà Út một lần nữa trở thành một trong những tâm điểm của phiên tòa. Con trai bà đệ đơn kháng cao để mong có được sự khoan hồng của pháp luật. Lúc này, bà Út như đã nhìn nhận rõ hơn vụ việc. Bà không ồn ào, chỉ ngồi ở một góc khuất bên phía ngoài hành lang cùng người chồng Hồ Huy Tùng (bố đẻ Hồ Duy Trúc).

Khuôn mặt của đôi vợ chồng gầy gò phải gồng gánh cả gia đình với 12 đứa cháu khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Tại đó, ba mẹ của Trúc đã nói lên những câu nói khiến ai nấy nghe xong cũng phải thương cảm: “Trúc là đứa con trai duy nhất trong nhà nên tôi hết mực yêu thương, nhưng không ngờ lớn lên nó lại gây ra tội ác tày đình. Ngày nó bị bắt tôi mới biết con trai mình đã gây ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng như thế. Bây giờ nghĩ lại tôi tự thấy hổ thẹn vì những hành động thái quá của mình”.

Thử hỏi, có ai nghe xong những lời này không cảm thấy đau xót cho cảnh đôi vợ chồng già phải chứng kiến đứa con dứt ruột đẻ ra nay phải lãnh án tử hình. Nhưng đến khi nhìn lại hình ảnh Hồ Duy Trúc khuôn mặt tươi rói bước vào phiên tòa và hành vi tội ác mà hắn gây ra, cũng không một ai có thể kìm hãm cơn thịnh nộ.

Thành viên Nikita Phạm cho biết: “Đây là một bản án có phần nghiêm khắc và cả đau lòng, một gia đình với quá nhiều bất hạnh, thật tội nghiệp. Ai cũng có một người mẹ và người mẹ nào cũng thương con. Cảm thông cho hành động của bà Út nhưng những gì mà Trúc đã làm là quá dã man, anh cần phải nhận một bản án đích đáng. Càng khó chấp nhận hơn khi trên khuôn mặt Trúc, tôi không cảm nhận được sự ăn năn hối lỗi”.

Đứng ở góc độ rất khách quan, bạn An Phạm bình luận: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người ta phải như nào thì mới đi cướp giật, ắt cũng có một phần nguyên nhân đến từ gia cảnh. Qua tìm hiểu, tôi biết rằng gia đình Trúc gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không thể vin vào cớ gia đình khó khăn để gây tội ác. Nếu thương cảm cho Trúc và gia đình thì sẽ thật bất công đối với nạn nhân. Pháp luật làm việc dựa trên cả lý và tình, tôi chỉ mong sao TAND đưa ra một bản án đích đáng đủ để răn đe và thỏa đáng cho các bên”.

Có phần cứng rắn và cương quyết, bạn Thanh Hùng chia sẻ: “Với những hành vi dã man như này, án đã tuyên thì cứ y án mà làm. Không có ông bố bà mẹ nào mà không đau xót khi con mình bị án tử hình nhưng cứ khóc mấy câu là được tha thì pháp luật sinh ra để làm gì? Bên cạnh đó, thái độ của bị cáo tại phiên tòa thật quá khó chấp nhận, hắn không hối lỗi thì đến khi được tha sẽ lại có thêm bao người nữa bị chặt tay?”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại