Khả Ngân: "Mình đã tạm dừng việc học, vì luôn phải khóc sau mỗi buổi đến trường"

Vic |

Lần đầu tiên, Khả Ngân chính thức chia sẻ về những lời đồn thổi xung quanh cuộc sống cá nhân và chuyện tình cảm của mình xôn xao thời gian qua.

Những ngày gần đây, teen Việt và đặc biệt là những người yêu mến hot girl Khả Ngân đang xôn xao về thông tin cô nàng đang hẹn hò cùng một anh chàng người mẫu điển trai điển trai.

Những hình ảnh "tay trong tay" tình tứ của 2 người tại một sự kiện được ghi lại và ngay lập tức có rất nhiều tin đồn xuất hiện trên các trang tin, mạng xã hội.

Lần đầu tiên, Khả Ngân chính thức lên tiếng chia sẻ về những tin đồn này. Hot girl 17 tuổi cũng trải lòng về sự im ắng trong thời gian vừa rồi, cùng công việc và cuộc sống hiện tại.

Có 1 điều dễ dàng nhận ra là sau 2 năm chính thức bước chân vào showbiz, cô bé "boxing girl" ngày nào nay đã tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Khả Ngân:
Khả Ngân:
Khả Ngân và "bạn trai tin đồn" tình tứ trong một sự kiện gần đây.

Giận vì "người đó" lên báo nói về chuyện tình yêu

- Chào Khả Ngân, thực hư chuyện hẹn hò với anh chàng nguời mẫu điển trai Hoàng Tiến Dũng thế nào vậy?

Nói thế nào nhỉ, thật ra mình và anh Dũng mới chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chứ chưa chính thức hẹn hò. Bọn mình biết nhau đã lâu rồi nhưng mới chỉ có cảm tình và tìm hiểu nhau được hơn 1 tháng thôi.

- Nhưng có rất nhiều trang tin đã khẳng định rằng 2 người đang hẹn hò mà?

Có lẽ nhìn vào hình ảnh và mình và anh Dũng cùng đi họp báo mà mọi người khẳng định vậy. Sau hôm đó, mình sang Singapore để quay quảng cáo nên ít xem mấy thông tin trên mạng.

Rồi khi phóng viên gọi điện cho anh Dũng để hỏi về chuyện yêu nhau, có lẽ anh ấy đã trả lời gây ra hiểu lầm như vậy đó.

Điều làm mình không vui là anh Dũng chưa hề hỏi qua ý kiến của mình mà đã lên báo khẳng định như vậy rồi. Nói thật là từ hôm đó đến giờ, mình và anh ấy vẫn đang "chiến tranh lạnh" về chuyện này đó!

Khả Ngân:
Khả Ngân:
Khả Ngân:

- Rồi bạn phản ứng sao khi có nhiều người nói rằng bạn lợi dụng chuyện tình cảm để gây chú ý, hay đang "dựa hơi" để pr bản thân?

Thật sự những ngày vừa rồi mình cũng rất mệt mỏi trước những thông tin này rồi, tới mức mà thậm chí mình không cần đọc những lời lẽ trên mạng người ta nói về mình nữa.

Sự thật anh Dũng là một người mẫu, nhưng còn khá mới mẻ và chưa có nhiều hoạt động nổi bật, vì vậy nói mình "dựa hơi" anh Dũng để nổi tiếng hơn liệu có đúng?

Còn việc công khai tình tứ để gây chú ý thì chia sẻ thật là những chuyện lùm xùm không hay về vấn đề tình cảm trước đây của mình là quá đủ rồi.

- Rõ ràng những lời đồn thổi về tình cảm khiến hình ảnh của bạn "kém đẹp" đi rất nhiều trong mắt mọi người?

Mình biết điều đó chứ! Mình cũng không hiểu sao mỗi lần thấy mình chụp hình chung với ai là có tin đồn hẹn hò với người đó. Trước đây là Phở Đặc Biệt, Harry Lu, thầy giáo... rồi bây giờ là Hoàng Tiến Dũng.

Mình nghĩ ở lứa tuổi của mình, chuyện "cảm nắng" hay rung động là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào những bức hình đó mà kết luận rằng đang yêu nhau thì liệu có quá vội?

Về việc hình ảnh bị ảnh hưởng, mọi người cũng thấy là mình hoàn toàn ở thế bị động trong vấn đề này mà. Ý là những câu chuyện đó "trên trời rơi xuống" chứ mình không hề cố ý tạo ra.

Đó là lý do mà trước giờ mình luôn cố gắng giữ im lặng để mong mọi thứ trôi qua thật nhanh.

Khả Ngân:
Khả Ngân:

Từng khóc một mình sau mỗi ngày đến lớp

- Bận rộn với lịch làm việc như vậy, việc học tập của bạn thế nào rồi?

Mình tạm dừng việc học ở trường rồi. Mình đã rất cố gắng để cân bằng giữa việc học và lịch làm việc, mình khẳng định là mình không hề lười học như người ta nghĩ, thậm chí đã từng từ chối rất nhiều hợp đồng chỉ để đảm bảo thời gian lên lớp.

Nhưng thật sự là, có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và không phải là cứ cố gắng là được.

- Cụ thể thế nào vậy?

Cô chủ nhiệm và thầy giám thị thương mình lắm, luôn thông cảm và tạo mọi điều kiện, các bạn trong lớp thì người hiểu người không.

Nhưng còn nhiều bạn lớp khác, khoá khác đã bằng cả lời nói và hành động, biến "cuộc đời đi học" của mình trở nên thật khó khăn.

Bạn biết không, trong quãng thời gian quay trở lại trường học đó, không có ngày nào về là mình không khóc, đó là sự thật. Mình thường đóng cửa trong phòng một mình và khóc. Lúc đó, mình bị stress cực kỳ nặng, tới mức phải tới bác sỹ tâm lý đề chữa trị.

Bác sỹ nói rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng áp lực này thì một thời gian nữa thôi, mình sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Khả Ngân:

- Những tâm sự này có lẽ quá khác với một Khả Ngân tươi mới, năng động gắn với "nụ cười tỏa nắng" mà nguời ta vẫn thấy?

Nghe thật lạ lẫm đúng không? Nhưng mình không muốn bị ám ảnh bởi những chuyện buồn đó mãi. Đó là lý do mà mình quyết định tạm dừng việc học, mẹ và ngoại cũng khuyên mình nên như vậy.

- Người ta vẫn nói 3 năm cấp ba là quãng đời đẹp nhất mà?

Nói ra thì người ta nghĩ mình giả tạo hay nói dối chứ thật ra mình đi làm sớm hơn các bạn bè, va chạm với xã hội bên ngoài nhiều hơn nên hơn ai hết, mình yêu việc đến trường lắm. Mình thích cảm giác ngồi chép bài, thậm chí là trong giờ kiểm tra không làm được bài phải hỏi bạn nọ bạn kia nữa.

Mình từng mặc áo dài để chụp hình rất nhiều, nhưng mặc áo dài để đến trường học thật sự lại gần như chưa bao giờ... Mình thật sự muốn có cuộc đời học sinh như người ta vẫn miêu tả, nhưng sự thật với bản thân mình lại không được như vậy!

Nhưng mình sẽ không bỏ học mà chỉ là tạm dừng thôi. Mình có một kế hoạch khác cho việc học tập của bản thân vào năm sau rồi, khi nào mọi thứ thật sự sẵn sàng sẽ chia sẻ với mọi  người.

Mất nhiều khi bước chân vào showbiz

- Nói như vậy, có lẽ cô bé Khả Ngân 17 tuổi mất đi quá nhiều khi bước chân vào showbiz?

Cũng đúng. Việc học tập, cuộc sống riêng tư, rồi tới sức khỏe, nỗi lo lắng từ gia đình, thậm chí là bạn bè nữa,... tất cả mọi thứ đều thay đổi khi mình bước chân vào làng giải trí.

Nhưng mình vẫn luôn tự dặn bản thân rằng được cái nọ thì phải chấp nhận mất cái kia thôi, vì không có công việc hay ngành nghề nào là không cần phải hy sinh cả, có chăng công việc hiện tại của mình thì mọi cái mất mát đó đều được "phơi bày" cho mọi người thấy mà thôi.

Sau khi phim "Trở về 3" phát sóng, đi ra đường có nhiều người nhận ra mình lắm. Điều vui nhất là trong số đó có rất nhiều người lớn, trước đây thì chỉ có teen thôi.

Ai cũng nói "Bé Diễm sao trong phim nhìn lớn mà ở ngoài nhỏ con quá vậy!". Được mọi người nhận ra và yêu mến, mình vui lắm!

Khả Ngân:
Khả Ngân:

- Bạn nói rằng bạn bè của mình cũng thay đổi từ khi nổi tiếng?

Có nhiều bạn từ cấp 1, cấp 2 chơi chung với nhau hoàn toàn bình thường. Nhưng từ khi mình được biết đến, mọi thứ không như vậy nữa.

Mình nghe được những lời nói không hay từ phía họ, và biết làm sao bây giờ, đành im lặng cho qua thôi. Đến giờ thì mình còn lại đúng duy nhất 1 cô bạn thân học chung từ hồi mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2.

Bây giờ tuy không còn học cùng nhau nhưng vẫn liên lạc và tâm sự  nhiều.

Còn trong giới giải trí, mình đặc biệt thân với anh Huy Ma (diễn viên) và mới đây là chị Kỳ Hân (người mẫu). Trong môi trường phức tạp này không dễ gì tìm được những người hiểu mình, có thể thân thiết như vậy nên mình rất trân trọng mối quạn hệ với 2 người đó.

Khả Ngân:
Khả Ngân:
Khả Ngân:

- Nếu có cơ hội được lựa chọn lại, bạn có còn muốn tham gia nghệ thuật nữa không khi có vẻ bạn "mất nhiều hơn được" như vậy?

Chắc chắn là có. Như mình đã chia sẻ, mọi thứ đều có 2 mặt, được cái nọ thì phải mất cái kia thôi. Không phải ai cũng có cơ hội được làm những điều mình yêu thích nên đã theo, mình sẽ theo tới cùng.

Mình biết với những bạn trẻ khác theo đuổi nghệ thuật thì phải trải qua một chặng đường dài với nhiều nỗ lực, còn với mình, những cơ hội hiện tại mình có được là đến một cách tự nhiên và tình cờ, nên có chăng người ta chưa thấy được khả năng của mình.

Chính vì vậy mà mình tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ mình có thể làm được nhiều thứ!

Cảm ơn  Khả Ngân về cuộc nói chuyện thú vị vừa rồi!

Ảnh: Alvis Nguyễn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại