Kenny Sang: 'Dân mình cứ thấy ai đẹp hơn, giàu hơn là ghét'

Hot boy Kenny Sang đã có những chia sẻ về scandal đã qua và cuộc sống hiện tại của mình.

Kenny Sang (tên thật là Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1991) là một trong những “tay chơi nổi tiếng” của Sài thành. Không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, gia thế thuộc hàng khủng, chàng trai này còn có hàng loạt phát ngôn gây sốc như: "Gái nghèo thì không thể bước chân vào nhà tôi", "Xe SH cũng không có cửa để tôi bước lên", hay "Sài Gòn bé lắm, so với gia đình tôi thì chưa đủ đẳng cấp"… Chàng trai này được dân mạng đặt cho biệt danh "hot boy tự phong" hay "hot boy nổ" vì những phát ngôn và hành động khoe của của mình.

Xã hội ngày nay nhiều người sống giả tạo quá

Chào Kenny Sang, nhiều người cho rằng bạn chỉ dựa vào sự giàu có của gia đình để nổi tiếng, bạn nghĩ sao về điều này?

Một nhân vật có xuất thân gia thế tốt đó là điều đáng tự hào, nhưng không có nghĩa là gia đình giàu thì sau này bạn sẽ giàu. Có câu miệng ăn núi lở, nếu bản thân mình không tiếp tục phấn đấu tạo dựng sự nghiệp thì liệu cái giàu sang của gia đình có tồn tại tiếp tục trong thế hệ của mình.

Nhiều gia đình giàu nhưng con cái phá của, chỉ trong chốc lát là sạt nghiệp. Vì thế mình nghĩ cộng đồng áp đặt điều này cho mình thì oan quá. Cha mẹ chỉ cho con cái kiến thức, còn ra đời kiếm tiền hay dựng nên sự nghiệp thì phải do bản lĩnh và năng lực của bản thân bạn.

Kenny Sang ‘Mỗi lần xuất hiện trước công chúng mình phải chi tiền tỉ’
Kenny Sang khẳng định không nổi tiếng nhờ sự giàu có của gia đình.

Có một dạo bạn từng xưng mình là "hot boy số 1 Sài thành"?

Đây là sự hiểu lầm, rất nhiều diễn đàn tự copy hình ảnh của mình về rồi gắn vào thành "hot boy đẹp nhất Việt Nam, hot boy số 1 Sài thành". Tất nhiên khi sở hữu cái tít như vậy thì bài viết gần cả triệu view, mình là người bị ném đá nhưng họ là người thu lợi. Mình không trách vì đó là công việc cá nhân của họ.

Từ đó danh hiệu hot boy số 1 Sài thành gắn với mình đến giờ. Nếu gọi là xưng thì khi nào mình viết lên FB cá nhân "tôi là hot boy số 1 Sài thành" rồi ép mọi người công nhận đó mới là tự xưng. Còn sự nhiễu loạn thông tin từ cư dân mạng thì bản thân mình không kiểm soát được.

Tuy nhiên, các anh chị báo chí cũng đánh giá mình về nhiều phương diện, khi họ nhìn hình ảnh, hoạt động cũng như style thời trang, họ thấy ok họ mới viết "hot boy số 1 Sài thành". Bản thân người làm báo rất tinh ý, báo thời trang lại càng có mắt thẩm mỹ cao, nếu bản thân mình không đạt đến mức độ đó thì họ cũng sẽ ngó lơ và không công nhận điều đó.

Thế bây giờ, bạn là một thiếu gia, một hot boy, một diễn viên, hay một ca sĩ?

Danh hiệu này hãy để cộng đồng công nhận. Bản thân mình chỉ thấy mình là một người trẻ, dám nghĩ dám làm những cái mình thích. Có hoài bão, cá tính riêng và quan trọng là thẳng thắn.

Xã hội ngày nay nhiều người sống giả tạo quá nên đôi khi lời nói thật thì hay mất lòng. Từ nhỏ đến lớn tính mình rất thẳng, có sao nói vậy, người ta nói nước trong quá thì không có cá, người ngay thẳng quá thì khó tồn tại là vậy.

Kenny Sang ‘Mỗi lần xuất hiện trước công chúng mình phải chi tiền tỉ’
Kenny Sang tự thấy mình là một người trẻ cá tính, có hoài bão

Quay trở lại với sản phẩm âm nhạc đầu tiên của bạn, nhiều người không tin MV Tình Thơ có chi phí 200 triệu đồng?

Thực tế con số rất cao, nhưng người Việt Nam có thói quen thấy cái gì cao siêu quá thì họ lại bảo khùng, nên mình chỉ chia sẻ có chừng mực. Chi phí đồng hồ mình đeo trong MV đã hơn 1 tỷ, giày mang từ các thương hiệu lớn như Gucci, Christian Louboutin, trang sức cao cấp. Nếu cộng tất cả lại thì vô cùng nhiều, nên mình chia sẻ ở mức độ vừa phải.

Người Việt mình còn nghèo, họ chưa tiếp xúc với hàng hiệu hay các sản phẩm cao cấp, nên nếu nói thực tế con số ra họ sẽ choáng rồi lại kéo nhau vào ném đá. Sự chừng mực đôi khi còn chưa nhận được đồng tình của số đông. Bạn thấy đấy nhiều hoạ sĩ tài ba sau khi chết đi thì sự ngông và sự "điên" của họ mới được công nhận là tuyệt tác sau này. Lúc đó đã là một thời đại khác.

Vậy con số cụ thể là bao nhiêu?

Con số cụ thể thì mình không thể tiết lộ được vì càng bí mật càng tò mò thì về sau càng có nhiều cái để nói. Chỉ nói một điều mỗi lần mình xuất hiện trước công chúng thì con số phải tính bằng tiền tỷ trở lên, vài trăm triệu chỉ đủ mua vài món trang sức bình thường để làm đẹp cho cảnh quay.

Thời gian trước bạn có một “lùm xùm” với “hot boy làng báo” Hà Nhuận nam. Thực hư của sự việc ra sao?

Nếu bạn xem thông tin thì bản thân mình không hề có cuộc chiến nào cả. Tất cả đều do họ tự biên tự diễn tự lăng xê bản thân. Mình là người có địa vị nhất định trong xã hội, đôi co với họ mình đâu có được lợi ích gì.

Điều buồn cười là mình càng im lặng thì họ càng sấn tới, nhưng cũng không sao. Nhân quả báo ứng thường đến nhanh lắm, và họ cũng đã lãnh đủ hậu quả do cái nghiệp chướng họ tự gây ra.

Kenny Sang ‘Mỗi lần xuất hiện trước công chúng mình phải chi tiền tỉ’
Ý bạn là bạn đã “trừng phạt” hot boy làng báo?

Một anh trai có quyền lực trong nghề đã lên tiếng giúp mình và mọi thứ đã sáng tỏ. Mình cũng không trách ai hay giận ai, vì cuộc sống này mọi người đều có máu tham sân si sẵn trong người, họ còn trẻ, chưa hiểu chuyện, trải qua những biến cố mong họ sẽ lớn lên được một chút và biết rõ cái nào tốt cài nào xấu mà tránh.

Công việc hiện tại của bạn là gì?

Mình kinh doanh về thời trang, bất động sản và quản lý đất đai cho gia tộc. Vừa làm vừa tận hưởng cuộc sống.

Giàu có như vậy, bạn tận hưởng cuộc sống như thế nào?

Shopping, du lịch, chăm sóc gia đình, chăm sóc thú cưng, đọc sách.

Dân Việt Nam mình thấy ai giàu hơn, đẹp hơn thì họ sẵn sàng ghen ghét

Bạn có bạn gái chưa?

Mình có bạn gái, tình yêu kéo dài 7 năm, cũng đã từng bị phóng viên phát hiện và paparazi đăng ảnh lên báo. Cô ấy có vẻ không thích lắm nên mình rất ngại chia sẻ về người yêu.

Chắc hẳn đó phải là một cô gái hoàn hảo về tất cả mọi thứ?

Tiêu chuẩn về người yêu của mình và gia tộc đều rất cao. Con dâu bước chân vào gia đình mình phải có lí lịch quá khứ tốt, tốt nghiệp đại học danh giá và biết kinh doanh để sau này có thể phụ giúp công việc của gia đình mình. Tất nhiên biết chơi bời một chút thì cũng thú vị nhưng có chừng mực. Kenny thích con gái da trắng nên người yêu của mình da trắng và chiều cao rất chuẩn.

Với những phát ngôn sốc, chắc hẳn bạn có rất nhiều antifan?

Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, càng nổi tiếng thì càng nhiều antifan. Đặc biệt dân Việt Nam mình thấy ai giàu hơn, đẹp hơn thì họ sẵn sàng ghen ghét chà đạp và bôi nhọ danh dự của người khác để ảo tưởng rằng bản thân không thua kém bất cứ ai.

Tuy nhiên khi bạn càng cố gắng lôi kéo người khác xuống vũng bùn bạn đang đứng thì bạn càng chìm sâu hơn. Sống cho bản thân, người ngoài nói gì không quan trọng vì họ cũng chẳng nuôi sống bạn ngày nào hay chăm lo cho bạn lúc bạn bệnh đau ngã xuống.

Mình không ghét antifan, chỉ thấy họ đáng thương hơn đáng trách. Họ sẵn sàng dành thời gian lên mạng chửi bới nói xấu người nổi tiếng trong khi chẳng quen biết họ, vậy thì tại sao không dành thời gian đó nói lời yêu thương với gia đình, với ba mẹ.

Cuộc sống này vô thường lắm, sống nay chết mai, cho nên hãy làm điều tốt thật nhiều để khi có lỡ nằm xuống cũng không phải hối tiếc vì khẩu nghiệp mình gây ra.

Kenny Sang ‘Mỗi lần xuất hiện trước công chúng mình phải chi tiền tỉ’
Anh chàng cảm thấy thương chứ không hề oán trách các antifan

Nhiều người vẫn nghi ngờ sắc đẹp của bạn là do phẫu thuật thẫm mỹ?

Khi mình nói mình không thẩm mỹ, các bạn sẽ phản ứng là tại sao lại đẹp đến như vậy. Các bạn đều là người Việt Nam, tại sao khi cùng là dân Việt Nam với nhau lại không công nhận nhau đẹp, bản thân dân mình đâu có xấu, đẹp hơn rất nhiều nước trên thế giới.

Bản thân các bạn còn không tự tin người Việt đẹp thì có thể cạnh tranh hay thi đấu với ai. Thấy ai đẹp thì đều phán họ thẩm mỹ trong khi ở nước ngoài nếu bạn không có bằng chứng, không có giấy tờ cụ thể hay bệnh viện cụ thể mà tung tin người nổi tiếng thẩm mỹ bạn sẽ bị kiện ngay.

Mình khẳng định 100% là mình không thẩm mỹ. Ông Ngoại mình lai Pháp nên gia đình mình ai cũng sở hữu mũi cao, da trắng, gương mặt sắc nét và hốc mắt hơi sâu. Bạn có thể thấy hình ảnh của ba mẹ Kenny lúc trẻ, họ đều sở hữu gương mặt cân đối ưa nhìn, các đường nét trên gương mặt mình cũng rất giống họ. Nếu thẩm mỹ để đẹp hơn mình sẵn sàng thẩm mỹ nhưng gương mặt mình mà thẩm mỹ nữa thì sẽ bị cứng và giống như manocanh hay tượng sáp.

Từ bước đệm là hotboy số 1 Sài Thành, trong tương lai bạn có muốn lấn sân sang showbiz không?

Thật sự thì ngay từ nhỏ Kenny đã được gia đình cho sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, hát trên cách chương trình thiếu nhi của HTV, tham gia liên hoan Búp Sen Hồng. Năm 15 tuổi mình hoàn tất các khoá học về diễn viên, MC và Model. Rất nhiều công ty muốn mình tham gia vào showbiz, nhưng niềm đam mê lớn của mình là kinh doanh.

Chính vì thế, khi nào thích sẽ làm và không thích thì sẽ không ai mời mọc hay ép mình làm được. Gia đình mình có truyền thống làm về ngân hàng và bất động sản, nên ba mẹ chỉ ủng hộ con cái kinh doanh.

Nghệ thuật làm chơi cho vui thì được chứ về lâu về dài nó không nuôi sống bản thân bạn được. Tiếng tăm là phù du, tiền bạc cũng là phù du, gia đình mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người.

Kenny Sang ‘Mỗi lần xuất hiện trước công chúng mình phải chi tiền tỉ’
Shopping là một trong những cách mà Kenny Sang tận hưởng cuộc sống

Bố mẹ có hay đọc những bài báo về bạn không? Và nếu có thì họ thường nói gì?

Gia đình mình đều là những người sống trong thế giới đầy thị phi, đấu đá tranh chấp vì nhiều khía cạnh nhưng tình yêu dành cho con cháu đều rất lớn. Chắc có lẽ họ quen điều đó rồi nên những thông tin đầy rẫy trên mạng về mình tốt có xấu có đối với ba mẹ cũng không có vấn đề gì to tát.

Bản thân mình sống thế nào bên ngoài mới quan trọng, còn thông tin trên mạng như tung hoả mù thì chẳng ảnh hưởng gì đến ba mẹ hay gia đình mình cả. Ra ngoài mình có thế nào thì về nhà mình vẫn là một đứa con ngoan hiếu thảo. Sự nghiệp vững vàng, ba mẹ tự hào về mình đó mới là điều mình mong muốn.

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện thú vị này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại