Em có 'chuẩn' không mà đòi yêu anh?

Bạn không chuẩn mà đòi người yêu “xịn” thì đó là một giấc mơ chẳng bao giờ thành sự thật.

Giấc mơ hoàng tử

Cứ mỗi lần ngắm mỹ nam Hàn hoặc bắt gặp chàng nào đó vừa "đẹp zai", vừa giàu có, nhiều nàng không khỏi ao ước: “Giá như mình là người yêu anh í”. Nói cách khác thì "giấc mơ hoàng tử” chưa bao giờ tắt trong tim những cô gái này. Khổ một nỗi, thay vì làm đẹp mình trong mắt hoàng tử, không ít nàng tỏ ra tức tối khi thấy “người trong mộng“ đang sánh vai cùng với một cô nàng xinh như hoa khác.

Trường hợp của Bảo Quyên (20 tuổi, TP HCM) là một ví dụ. Sở thích của cô nàng là ngắm "zai đẹp" và tiêu chuẩn đầu tiên để nàng chọn Mr.Right là phải “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”.  Nhưng hễ thấy cặp nào đẹp đôi là y như rằng Quyên lại bĩu môi trù dập: “Con bé kia không biết  xấu hổ hay sao mà cặp với anh ấy”, “Thằng đó dở hơi thì mới chấp nhận con Linh làm bạn gái”. Dường như trong suy nghĩ của cô nàng, chỉ có mình mới là người xứng đáng lọt vào "mắt xanh" của hoàng tử nọ. Sự ghen tị đã làm Quyên không nhận ra hoặc cố tình lờ đi những ưu điểm tuyệt vời của các cô gái mà hoàng tử đem lòng yêu.

Linh - người mà Quyên nhắc đến ở trên từng đạt giải hoa khôi thân thiện của trường, tiếng Anh cực siêu và sở hữu kha khá tài lẻ. Tóm lại là Linh rất xứng đôi vừa lứa với bạn trai của mình. Điều này ai cũng hiểu chỉ mỗi Quyên là cố tình không chấp nhận. Kết quả là, nàng ta dần tự biến mình thành cô nàng xấu xí, ôm ấp một suy nghĩ rất chi là “cổ tích”: "Rồi anh í sẽ thấy được vẻ đẹp trong sâu thẳm tâm hồn mình”.

Em có chuẩn không mà đòi yêu anh
Ảnh minh họa

Làm thế nào để được hoàng tử chọn?

Những cô nàng như Quyên có lẽ không chịu hiểu một điều rằng: Muốn có người yêu "xịn" trước hết bản thân họ phải đẹp "xịn" đã.  Đành rằng nét đẹp bên trong là thứ đáng quý nhất nhưng liệu hoàng tử có “chết mê” một nàng chỉ đẹp về tâm hồn (vốn không dễ cảm nhận được ngay từ đâu) mà ngoại hình mờ nhạt hay không? Sự thực là với vẻ bề ngoài cuốn hút, lại xuất thân từ gia đình danh giá, họ chẳng dại gì mà đâm đầu vào những cô nàng luộm thuộm, xấu xí, không tự tin vào bản thân mình.

Việt (19 tuổi, Lâm Đồng) - một công tử chính hiệu bộc bạch: “Tôi chỉ có thiện cảm với những nàng sở hữu ngoại hình tương xứng với mình. Không nhất thiết phải thật gợi cảm nhưng ít ra cũng phải để cho tôi thấy vẻ đáng yêu, nữ tính và chút gì đó cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên, một cô gái xinh đẹp song tính cách chẳng ra làm sao thì tôi cũng không tài nào bị thuyết phục”. Thế đấy, hoàng tử luôn có lựa chọn riêng và để lọt vào mắt xanh của họ, các nàng phải nâng cấp ít nhất 3 thứ: vẻ ngoài, tính cách và năng lực cá nhân.

Làm "công chúa" trước khi "hoàng tử" đến

Hoàng tử sẽ không bao giờ xuất hiện nếu như bạn đặt quá nhiều “chuẩn” cho Mr.Right trong khi bản thân chỉ ở mức “phình phường”. Thay vì thế, các nàng hãy tự tăng cơ hội “hoàng tử lòng em sẽ đến” bằng cách hoàn thiện cả vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài. Còn nếu chàng ta vẫn chưa xuất hiện, thì một cô gái biết nâng niu, hoàn thiện bản thân sẽ là một cô gái được rất nhiều người tôn trọng và yêu mến.

Nói tóm lại, bạn không chuẩn về tính cách, trí tuệ hay ngoại hình mà đòi người yêu “xịn” thì đó là một giấc mơ quá xa vời.

Tất nhiên, bạn cũng không nên vẽ ra quá nhiều tiêu chuẩn cho hoàng tử của mình. Tình yêu nên để đến một cách tự nhiên và chưa chắc vẻ ngoài đẹp thì bạn đã hạnh phúc. Có thể, một anh chàng bình thường từ hình thức là chàng trai tốt, là chỗ dựa vững chắc cho bạn trên đường đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại