Đừng lấy chồng vì... cái nhà Hà Nội

Theo Đất Việt |

Nếu thực sự có tình yêu, chia sẻ yêu thương với nhau được thì lấy, chứ đừng vì cái nhà Hà Nội mà lỡ dở cuộc đời…

Sao mọi người cứ đề cao trai Hà Nội và người Hà Nội thế. Với tôi, trai Hà Nội hay trai ở bất cứ tỉnh thành nào khác cũng đều như nhau cả thôi. Có người tốt, người xấu. Đừng quá đề cao trai Hà Nội mà thiệt thòi cho trai tỉnh khác, vì bố mẹ và nơi sinh là hai thứ không ai có thể lựa chọn được.

Trong tình yêu cũng không nên cân nhắc nhiều, cảm thấy yêu thì đồng ý, cảm thấy không yêu, hay không thể yêu được thì thôi, đừng cố gắng để yêu khi con tim mình không thể yêu.

Đọc tâm sự của Ly tôi thấy Ly chưa thực sự yêu anh chàng kia, và anh chàng kia cũng chưa thực sự yêu Ly nên giữa hai người mới không thể nói chuyện cởi mở, thân mật với nhau. Nếu một người đàn ông thực sự yêu và quan tâm đến Ly, anh ta đã phải cố tìm hiểu xem tại sao người mình yêu lại luôn ngại ngần, mất tự tin khi ở bên mình.

Nhưng đã quen hơn 2 năm rồi mà bạn vẫn ngại ngần, thì chứng tỏ anh chàng kia cũng không quan tâm đến bạn và bạn không thể cởi mở với người đó. Nên không nhận lời yêu là giải pháp tốt nhất. Vì tình yêu thực sự nó đến rất tự nhiên, chứ không phải là sự gò ép, cố gắng để yêu, để hiểu nhau đâu.

Đừng lấy chồng vì cái nhà Hà Nội - 1
Nhưng đã quen hơn 2 năm rồi mà bạn vẫn ngại ngần, thì chứng tỏ anh chàng kia cũng không quan tâm đến bạn và bạn không thể cởi mở với người đó. (ảnh minh họa)

Cũng đừng nghe theo một số độc giả cho rằng anh ta là người Hà Nội, có công việc ổn định, đẹp trai, có nhà cửa mà phải “cố đấm ăn xôi”, đồng ý yêu anh ta để cuộc sống đỡ khổ. Như vậy là một tình yêu có tính toán chứ không phải tình yêu xuất phát từ trái tim. Tình yêu như thế sẽ khó bền vững và đi đến hạnh phúc.

Riêng tôi, tôi coi thường những cô gái, chàng trai tính toán hơn thiệt trong tình yêu và hôn nhân, điều đó thể hiện họ là những người kém cỏi, nên không dám, không tự tin khẳng định bản thân mình. Có thể, nhờ sự tính toán nên họ sẽ được sống trong sự đủ đầy về vật chất, nhưng về tinh thần thì chưa chắc họ đã thỏa mái.

Tôi biết, rất nhiều cô gái quê cố tình lấy trai Hà Nội để được hưởng sung sướng, để đỡ phải đi thuê nhà, và họ đã bị nhà chồng xem thường. Có người cố gắng chịu đựng bị nhà chồng xem thường để ở vì con, vì sợ vất vả khi ra ngoài thuê nhà, nhưng cũng có người không chịu đựng được sự xem thường, nên đã quyết tâm chia tay, lỡ dở cả cuộc đời.

Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng chênh lệch về trình độ, chênh lệch về gia cảnh nó tác động không nhỏ đến hạnh phúc gia đình, vì thế cần có sự cảm thông, chia sẻ, nhưng nếu không thể cảm thông, chia sẻ được với nhau thì cuộc hôn nhân đó sẽ sớm đi vào ngõ cụt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại