"Công an Việt Nam rất giỏi"!

Hiền Bích (TH) |

(Soha.vn) - Cộng đồng thực sự bi xúc động khi hay tin kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh đã ra đầu thú, em bé đã được trả về với gia đình.

Trưa ngày 13/01/2014, thông tin tràn ngập các trang báo và mạng xã hội: Đã tìm được cháu bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc tại Bệnh viện quận 7 (TP.HCM). Cháu bé là con sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ KP4, phường Phú Thuận, Q7, TP.HCM).

Cũng theo các nguồn trên, hiện sức khỏe cháu bé vẫn ổn định và đã được đưa về trụ sở công an quận 7. Anh Trương Văn Hên (cha cháu bé) cho biết: "Khoảng 10 giờ 15 phút sáng nay, tôi nhận được điện thoại từ công an là người phụ nữ bắt cóc con tôi đã ra đầu thú và nói tôi đến nhận con".

Được biết, hung thủ bắt cóc bé Hoài là Vũ Thị Bích Trâm (sinh năm 1989, quê Long An). Đối tượng này có người yêu là Vũ Tiến Long (sinh năm 1987, ngụ tại ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM). Hai người quen nhau từ tháng 3/2013.

Sau một thời gian, Trâm muốn ép cưới nên bịa ra lý do đã mang thai. Sau đó, Trâm đến bệnh viện Quận 7 bày mưu bắt cóc bé Hoài để nói với người yêu đó là con mình. Cha của Trâm đã khuyên con đầu thú và giao nộp cháu bé cho cơ quan công an.

Tìm được cháu bé sơ sinh bị bắt cóc: Rưng rưng, nhẹ nhõm, tự hào 1

Niềm vui mừng của anh Trương Văn Hên khi tìm được con.

Sau thông tin đã tìm thấy cháu bé và bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh, cư dân mạng như bừng bừng một niềm phấn khởi. Hầu hết bạn đọc đều vui mừng trước một kết quả có hậu cho cháu bé và gia đình. Nhiều người ghép tên 2 cha con Hên – Hoài diễn giải sự tất yếu của một kết thúc may mắn. Tuy chỉ là đùa vui nhưng tất cả những điều đó thể hiện một tâm lý vui mừng chung của mọi người sau 4 ngày lo lắng cho số phận của cháu bé và sốt ruột chờ đợt kết quả từ cơ quan điều tra.

Bạn Juno Well thể hiện niềm vui khi nhận được tin: “Tuyệt quá! Tết này sum vầy vui vẻ rồi! Ngày nào cũng hồi hộp chờ tin tìm lại được em bé. Nhẹ nhõm!”

Cùng chung niềm vui với gia đình, TracyJang không giấu được sự xúc động: “Không hiểu sao đọc mà rưng rưng nước mắt”.

“Không có gì bằng tình yêu thương con cái. Nghe tin anh chị mất con, tôi là người dưng mà còn thấy tim nhói đau. Xin chúc mừng anh chị đã tìm được cháu!” – Lời chia sẻ của độc giả Thanh Van Dam.

“Tạ ơn Chúa! Em bé đã được tìm thấy. Em bình an trở về không còn là hạnh phúc của riêng gia đình mà là niềm hạnh phúc cho rất nhiều trái tim đã cùng lo lắng và mong chờ em.” – Bạn Quỳnh Quỳnh đã nói lên suy nghĩ của rất nhiều người theo dõi vụ việc.

Tìm được cháu bé sơ sinh bị bắt cóc: Rưng rưng, nhẹ nhõm, tự hào 2

Vũ Thị Bích Trâm, kẻ bắt cóc cháu bé một ngày tuổi đang ở cơ quan điều tra.

Trong niềm vui mừng đó, bạn đọc không quên gửi lời cảm ơn, chúc mừng đến những người góp công trong cuộc truy tìm kẻ bắt cóc, trả lại cháu bé về với cha mẹ. Đó là những chiến sỹ công an Quận 7, TP.HCM, là người họa sỹ không được nêu tên đã phác họa tài tình chân dung người phụ nữ đã bắt cóc cháu bé. Nhờ đó, các phương tiện truyền thông và cư dân mạng có thể share nhau dữ liệu về kẻ bắt cóc, khiến cho cô gái này cảm thấy hoảng sợ và ra đầu thú.

Cảm ơn các chiến sỹ công an đã nhanh chóng tìm lại em!”, “Họa sỹ tài quá!” là lời khen tặng mà rất nhiều cư dân mạng muốn gửi đến cơ quan điều tra, xử lý vụ việc. Nhiều người so sánh giữa bức phác họa và chân dung thật ngoài đời của kẻ bắt cóc cũng phải công nhận: “Hình vẽ giống y chang. Họa sỹ giỏi thật!” (Hải Tattooar), “phải nói là phác họa giống 90% rồi, hèn gì ra tự thú là đúng rồi!” (Trần Hùng), “công đầu thuộc về người họa sỹ phác họa chân dung” (Mưa Bình Yên).

Sự kiện cũng là dịp để nhiều người bày tỏ niềm tự hào về lực lượng vũ trang ngày đêm bảo vệ nền an ninh, trật tự cho xã hội.

Nói gì thì nói, công an Việt Nam rất giỏi trong mấy vụ điều tra” – Là niềm tự hào không che giấu của bạn đọc TracyJang.

Theo dõi sát sự việc và không khỏi lo lắng cho số phận của cháu bé, độc giả Nhím Mẹ đã không giấu được sự khâm phục khi thốt lên: “Siêu nhỉ! Hi vọng mong manh thế mà cũng tìm được!

Một bạn đọc ở Khánh Hòa đã không tiếc lời gửi đến các anh một lời cảm ơn nồng nhiệt: “Cảm ơn các anh công an! Trình độ nghiệp vụ của công an mình rõ ràng rất tốt, không hề thua kém nước nào. Nhờ mấy vụ như thế này nên mình càng tin tưởng hơn vào lực lượng công an là của dân và vì dân.” (Mai Phu Nhân)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại