Cô Gái Đồ Long: Con đang mắc làm thơ ca ngợi mẹ trên facebook

Tùng Ken |

(Soha.vn) - Một câu chuyện ngắn rất ý nghĩa mà Cô Gái Đồ Long chia sẻ trên facebook của mình ngày lễ Vu Lan, báo hiếu cha mẹ khiến dân mạng cực thích thú.

Trên facebook của mình Cô Gái Đồ Long có chia sẻ một stauts là một câu chuyện ngắn rất ý nghĩa "Vu Lan và facebook". Dân mạng tỏ ra rất thích thú với câu chuyện này.

	Chia sẻ của Cô Gái Đồ Long trên facebook.

Chia sẻ của Cô Gái Đồ Long trên facebook.

Nội dung câu chuyện của Cô Gái Đồ Long:

" Đi ra ngõ gặp bà Năm đứng trả tiền xích lô, vừa gọi vói vô nhà:

- Thằng Ti đâu ra vác cho mẹ bao gạo coi, chút mang lên cúng chùa.

Trong nhà vọng ra:

- Mẹ khuân vô đi, con đang bận.

- Thằng quỷ, bao 50 đó!

- Kêu chú xích lô vác cho.

- Làm gì mà trốn ở trỏng, con trai sức dài vai rộng mà làm biếng quá!

- Con đang mắc làm thơ ca ngợi mẹ để post lên facebook.

Tui liếc bà Năm xong đi lẹ nên hổng biết ai sẽ vác bao gạo vô nhà."

Dân mạng cho rằng câu chuyện thú vị trên đã đánh trúng tâm đen không ít người. Dân mạng bình luận đây là một câu chuyện rất ý nghĩa, phản ánh đúng phần nào đó giới trẻ hiện nay.

	Bình luận của dân mạng.

Bình luận của dân mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại