Chui vào túi nilông qua suối: "Vô trách nhiệm với chính bản thân"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Clip dài 5 phút ghi lại cảnh học sinh, cô giáo ở bản Sam Lang xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chui vào túi vượt suối khiến người xem hoảng hốt.

Trong ngày hôm qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh học sinh và cô giáo ở bản Sam Lang xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chui vào túi vượt suối ngay lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, rất nhiều ý kiến, bình luận được chia sẻ trên diễn đàn, fanpage.

Trong clip, các thầy cô giáo và cả học sinh chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Các thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô trò và kéo họ bơi vượt qua suối trong mùa lũ với mong muốn được dạy, được học chữ. Những hình ảnh liều lĩnh đầy nguy hiểm khiến người xem không thể cầm được nước mắt xúc động, họ thương cho cảnh nghèo đói của người dân, thương cho những tấm lòng ham học của học sinh và cả sự nhiệt huyết của thầy cô giáo nơi đây.

"Xem qua mà thấy xót, thương các bé quá. Và càng thấy trân trọng các thầy cô giáo đã không ngại khó gian nan để mang cái chữ đến vùng núi. Cần lắm sự quan tâm của các cấp chính quyền", Mai Loan bình luận.

"Trước đây khi xem clip đu dây qua suối cứ ngỡ như đùa, hôm nay lại tiếp tục nhìn thấy cảnh này... thiệt quá xót xa. Đắng lòng cho cảnh nghèo...", Huệ Anh bình luận.

"Chuyện vượt sông như thế này có lẽ trên thế giới chỉ ở Việt Nam mới có. Không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần anh ấy vuột tay cầm túi ny lon thì một mạng người trôi theo dòng suối thôi...buồn quá.", Quế Lâm bình luận.

"Mình là giáo viên miền núi chứng kiến và trải qua bao cực khổ rồi nhưng đọc đến bài này thì quả thật mình thấy vô cùng khâm phục giáo viên và học sinh Điện Biên. Thật không thể tưởng tượng nổi.", là ý kiến của một giáo viên có tên Ngọc Duyên.

"Thực sự tôi cảm thấy xúc động và thương họ nhiều hơn khi xem clip này. Không thể hình dung được họ phải qua sông bằng cách nguy hiểm như thế này. Họ cần được các cấp chính quyền quan tâm và trợ giúp", Thanh Sơn bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người xem xong đoạn clip vừa thương mà cũng vừa giận với chính những người dân, người thầy cô đã lựa chọn cách nguy hiểm và liều lĩnh này để qua sông, nhiều ý kiến còn cho rằng "họ thiếu trách nhiệm đối với chính mạng sống của mình và những người xung quan". Họ có lựa chọn đóng bè thay vì chui vào túi nilông rồi vượt qua suối như vậy.

"Chẳng biết người khác nghĩ gì khi đọc bài “Cô giáo chui vào túi nilon bơi qua suối” nhưng mình thì thấy….kỳ.

Quả thực, lúc đầu đọc thì cũng thấy xót xa và thương cảm, pha chút bức xúc, phẫn nộ nhưng khi xem xong clip của Tuổi trẻ đăng thì cảm giác của mình là…. chính người dân ở đó đang vô trách nhiệm với bản thân mình, thiếu trách nhiệm với sinh mạng của mình.

Chắc chắn nhiều người sẽ phản đối và thậm chí là sẽ gạch đá sẽ bay vèo vèo với cái status này nhưng xin nói với các bạn là mình đã từng sống 10 năm ở miền núi và thêm 6 năm lượn khắp các bản, làng vùng Tây Bắc nên mình biết, với con suối không quá rộng (như ở trong clip), địa hình không hề hiểm trở và với một vùng miền núi thì chuyện tre nứa, gỗ, lạt là không quá thiếu thì nguyên nhân gì cản trở chính những người dân sống trong vùng chung tay nhau làm một cây cầu tre qua suối?", đây là ý kiến của facebooker Lê Trí.

Đồng quan điểm với Lê Trí, thành viên Vũ Thanh cũng cho rằng đây là cách qua suối dại dột: "Thật dại dột khi đi qua suối bằng cách này. Có quá nhiều rủi ro cho tính mạng con người. Ít nhất là có thể giăng dây rồi nắm dây qua, hoặc tự làm bè chứ".

"Cách vượt suối độc nhất vô nhị! Người Việt thật "sáng tạo". Đúng là vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mình vẫn có thể neo một sợi dây thừng băng ngang qua suối, hoặc có thể ngồi lên thúng, hay thao to... để phăng theo dây thừng mà qua suối sẽ an toàn hơn nhiều.", thành viên Quang Hưng bình luận.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại