Chàng trai Việt đạp xe vòng quanh thế giới vào tháng 7

Đã từng đạp xe xuyên Đông Dương nhưng Khiêm thấy hành trình đó vẫn còn vô cùng ngắn ngủi. Sắp tới cậu bạn sẽ đạp xe vòng quanh thế giới.

Chàng trai nhỏ bé và kế hoạch lớn lao

XONGt2Gặp chàng sinh viên Mỏ mang giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
Chân dung chàng trai mang hoài bão lớn

Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 1991, chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất vào tháng 6. Trong gần một năm nay, cậu bạn đã ấp ủ dự định đạp xe vòng quanh thế giới.

Khiêm chia sẻ: "Hơn mười tháng nay mình đã tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch, kêu gọi sự giúp đỡ, vận động tài trợ cho kế hoạch này. Dự kiến, mình sẽ đi 82.000km, qua 64 nước trải dài trên 5 châu lục".

Vào tháng 7 tới, Khiêm dự định đạp xe từ châu Á, qua châu Âu, sang châu Phi, tới châu Mỹ, tiếp tục tới châu Đại Dương và trở về bằng đạp xe qua Đông Nam Á. Để đi hết quãng đường này, Khiêm dự tính phải mất 3-4 năm.

Nói về lí do khiến cậu sinh viên này có ý định táo bạo thế, Khiêm cho biết: “Mình từng đạp xe xuyên Việt cùng câu lạc bộ Mùa hè xanh. Sau đó, mình cũng đạp xe qua Lào, Campuchia, Thái Lan trong một tháng rưỡi. Những hành trình đó tuy đã dài hàng nghìn km nhưng vẫn chưa làm cho mình thỏa khát khao khám phá, trải nghiệm. Vì thế, mình muốn tìm đến một cái gì đó 'nặng ký' hơn”.

Chàng sinh viên Việt quyết tâm đạp xe vòng quanh thế giới
Nguyễn Văn Khiêm vượt đèo Hải Vân khi đạp xe xuyên Việt cùng Mùa hè xanh

Nếu chỉ đi vì sở thích cá nhân không thôi thì Khiêm sẽ tự tích cóp một số tiền và lặng lẽ khởi hành khi việc chuẩn bị hoàn tất. Nhưng trong chuyến đi này, cậu kêu gọi rất nhiều tổ chức, các công ty vào cuộc với những mục đích lớn lao hơn: Giao lưu truyền bá văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập và phát triển với đông đảo bạn bè thế giới, bảo vệ môi trường, rèn luyện sức khỏe, khẳng định bản lĩnh người Việt Nam, tiếp thêm ngọn lửa đam mê, cổ vũ mạnh mẽ những khát vọng lớn lao của thế hệ trẻ.

Khiêm cho biết: "Trong suốt hành trình, mình sẽ cập nhật thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội hoặc một trang web riêng. Qua mỗi tin tức gửi về, mình muốn xen kẽ những thông điệp nhỏ nhưng ý nghĩa. Hi vọng rằng, cùng với góc nhìn của người trẻ thì những bạn Việt Nam ở nhà sẽ có thể đồng cảm với khát vọng của mình".

Không những thế, là người Việt Nam đầu tiên đạp xe vòng quanh thế giới, Khiêm hi vọng sẽ trở thành “đôi mắt” nhìn thấy nhiều đất nước trên thế giới và mang lại hiểu biết cũng như truyền niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Không muốn làm Huyền Chip thứ hai

Được sự giúp đỡ của Giáo sư Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Tri thức, Khiêm dự tính sẽ viết một cuốn sách về hành trình của mình sau khi kết thúc. Tuy nhiên, chàng trai tuổi 23 không đặt kỳ vọng nó sẽ trở thành Best seller, bởi với Khiêm, được đi, được khám phá đã là cái được lớn nhất của hành trình.

Khi so sánh mình với Huyền Chip, Khiêm cho biết: “Nếu như Huyền Chip đi những chuyến đi tùy hứng thì hành trình của mình đã được vạch sẵn và lên kế hoạch kỹ càng. Nếu như bạn ấy đi bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay thì mình gần như hoàn toàn đi bằng xe đạp. Nếu như Huyền Chip đến từng nước, kiếm tiền để đi tiếp thì mình đã chuẩn bị tất cả tài chính trước khi bắt đầu hành trình để có thể dồn tâm sức cho các công việc mang tính thiện nguyện".

Cậu bạn đã lên kế hoạch chi tiết, công việc cụ thể, rèn luyện thể lực thường xuyên.

XONGt2Gặp chàng sinh viên Mỏ mang giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
Khiêm trong hành trình đạp xe dài 1500km qua 10 tỉnh vào đầu năm 2014

Sau gần một năm, Khiêm đã nhờ được nhiều người tâm huyết giúp đỡ. Tuy nhiên, nguồn kinh phí còn eo hẹp và thiếu thốn rất nhiều. Khiêm hi vọng sẽ nhận được thêm sự trợ giúp từ các nhà tài trợ. Việc làm đó sẽ giúp cho vòng quay xe đạp thêm tự tin, vững chắc, chuyến đi có nhiều khởi sắc tốt đẹp.

Khi được hỏi về việc xin visa và kinh phí chuyến đi, Khiêm chia sẻ: "Hiện tại, về tài chính, mình đang đề nghị một số tổ chức lớn như Unicef, Liên hợp quốc, 350 giúp sức, ngoài ra, để thủ tục vào các nước được dễ dàng hơn, mình đã xin trợ giúp từ một số cơ quan nhà nước có liên quan. Mong là mình sẽ nhận được sự hỗ trợ sớm nhất có thể".

Học tiếng Anh để không trở thành “người đàn ông Mèo Vạc”

Có khả năng nghe hiểu tiếng Anh khá tốt nhưng lại hạn chế kĩ năng nói, Nguyễn Văn Khiêm đang tích cực học ngoại ngữ để khắc phục yếu điểm của bản thân.

Khiêm cho biết: “Mỗi khu vực mình đi qua lại nói một thứ tiếng khác nhau. Chẳng hạn châu Âu thì phổ biến tiếng Anh và Đông Âu sử dụng nhiều tiếng Nga, Bắc Phi nói tiểng Ả Rập còn Nam Mỹ lại thông dụng tiếng Tây Ban Nha. Để học tất cả các thứ tiếng trên là điều không thể. Vì thế, trước hết mình sẽ học giỏi tiếng Anh bởi ở nơi nào trên thế giới, đặc biệt ở các thành phố lớn và các khu du lịch sẽ đều có người nói được tiếng Anh”.

XONGt2Gặp chàng sinh viên Mỏ mang giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
Khi đi đến đâu, Khiêm đều học một chút tiếng bản địa

Bên cạnh đó, khi đến mỗi nơi, Khiêm sẽ học một chút tiếng bản địa để có thể giao tiếp cơ bản. Khiêm cho biết, khi đạp xe sang Thái Lan, do không biết tiếng Thái nên cậu đã không thể đổi tiền. Khi mua nước ngọt, cậu cũng không biết làm sao để mua được đá. Vì thế, rút kinh nghiệm trong chuyến đi này, Khiêm sẽ học ngoại ngữ cẩn thận để thuận lợi hơn trong hành trình sắp tới.

Và trong quá trình chuẩn bị, cậu đã đọc rất nhiều tài liệu tiếng Anh. Đó vừa là nguồn cung cấp thông tin, vừa tạo điều kiện cho cậu trau dồi ngoại ngữ.

Khi nhắc đến người đàn ông Mèo Vạc lưu lạc 5.800 cây số sang tận Pakistan, Khiêm cười xòa và nói: "Nếu biết ngoại ngữ thì điều đó sẽ không xảy ra".

Những tháng ngày hối hả

Càng gần đến ngày xuất phát, Khiêm càng bận rộn hơn với những cuộc gặp, những thứ cần chuẩn bị. Đã có rất nhiều người ủng hộ và cũng không ít người can ngăn. Cậu luôn coi những lời ủng hộ là động lực để lên đường, còn những lời khuyên can là để lường trước hậu quả.

Học hỏi kinh nghiệm của những người nước ngoài đã từng đạp xe vòng quanh thế giới, Khiêm đang tất bật chuẩn bị hành lý sao cho gọn gàng, đầy đủ và quan trọng là nhẹ nhàng nhất có thể.

XONGt2Gặp chàng sinh viên Mỏ mang giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
Nguyễn Văn Khiêm tập luyện đạp xe tại Tam Đảo

Lường trước hành trình sẽ rất khó khăn, Khiêm đang tích cực luyện tập từng ngày. Tam Đảo, Ba Vì, Sóc Sơn chính là những nơi mà cậu thường đạp xe đến để rèn luyện thể lực. Vào mùa xuân, Khiêm thành công với hành trình Đạp xe qua 10 tỉnh Đông - Tây Bắc dài 1.500km.

Đây quả thực là một hành trình đầy khó khăn khi chỉ có một mình, hơn nữa lại phải vượt qua những con đèo rất dài và độ dốc cao như đèo Ô Quý Hồ, đèo Pha Đin… Những cung đường được cho là khó chinh phục nhất của dân “phượt” tại Việt Nam và việc thực hiện bằng xe đạp tưởng chừng như là không thể.

Hừng hực khí thế lên đường, chàng trai 23 tuổi đang đầy quyết tâm nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo: “Nếu trên đường có những khó khăn không thể vượt qua thì mình sẽ cố gắng đi được xa nhất có thể. Nếu bất đắc dĩ, mình sẽ kết thúc hành trình sớm và quay về bởi đạp xe vòng quanh thế giới không phải là tất cả.

Nó chỉ là một quãng thời gian rất nhỏ trong cuộc đời mình. Mình sẽ không đi để chết, mà sẽ đi để trở về. Thành công đâu chỉ nằm ở đích đến mà còn là trải nghiệm trên mỗi chặng đường đã qua".

XONGt2Gặp chàng sinh viên Mỏ mang giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
XONGt2Gặp chàng sinh viên Mỏ mang giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
Nguyễn Văn Khiêm trước ngày lên đường
Chàng sinh viên Việt quyết tâm đạp xe vòng quanh thế giới
Khiêm chụp ảnh trong hành trình đạp xe 1500km đầu năm 2014
Chàng sinh viên Việt quyết tâm đạp xe vòng quanh thế giới
Khiêm tại biển Quảng Ninh
Chàng sinh viên Việt quyết tâm đạp xe vòng quanh thế giới
Trên đồng cỏ Đồng Cao
XONGt2Gặp chàng sinh viên Mỏ mang giấc mơ đạp xe vòng quanh thế giới
Ảnh kỷ niệm của Khiêm trong chuyến đi Đông Dương
Chàng sinh viên Việt quyết tâm đạp xe vòng quanh thế giới
Nguyễn Văn Khiêm và các bạn cùng lớp chụp ảnh kỷ yếu. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ đạp xe vòng quanh thế giới

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại