Chàng trai nhận được 13 học bổng Mỹ giờ ra sao?

Một năm nhìn lại, chàng trai này đã có những chia sẻ về thú vị về cuộc sống du học cũng như sinh hoạt nơi xứ người.

Xuất sắc bứt phá từ một học sinh kém nhất trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chàng trai (sinh năm 1993) đã chinh phục được 13 trường Đại học tại Mỹ. Hùng Lâm quyết định chọn theo học ngành Công nghệ sinh học ở trường ĐH Luther, bang Lowa và nhập học vào tháng 8/2013. Đến nay, sau một năm học tập tại đất nước xa xôi, Hùng Lâm đã đúc rút cho mình những kinh nghiệm đáng quý trong quá trình du học.

Chàng trai nhận được 13 học bổng Mỹ giờ ra sao
Nguyễn Hùng Lâm trước ngày lên đường sang Mỹ du học (Ảnh: Thúy Anh)

Lọt top sinh viên ưu tú tại trường du học

Tốt nghiệp cấp 3 với số điểm 55,5/60, đậu vào trường Đại học Ngân hàng, đạt 2010/2400 điểm SAT, trong đó điểm Toán đạt mức tuyệt đối 800/800, giành liên tiếp 13 học bổng du học tại Mỹ là những thành tích Lâm đạt được và khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hiện tại, chàng trai này vừa kết thúc năm học đầu tiên tại trường Luther, bang Lowa, Mỹ.

Về lý do chọn nước Mỹ làm điểm dừng chân trong hành trình du học, Hùng Lâm chia sẻ: “Không ai có thể phủ nhận được rằng, nước Mỹ có chất lượng giáo dục tốt, phương pháp đào tạo sáng tạo và quan trọng là hỗ trợ tài chính khá nhiều. Hơn nữa, mô hình National Liberal Arts (Chương trình đào tạo chú trọng phát triển các kỹ năng) chỉ có Mỹ áp dụng. Và trực giác đã mách bảo mình phải chọn Mỹ”.

Chàng trai nhận được 13 học bổng Mỹ giờ ra sao
Hùng Lâm tại phòng thí nghiệm của trường

Những ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước du học, điều khiến Hùng Lâm cảm thấy khó thích nghi nhất chính là sự cô đơn khi không có người thân, bạn bè bên cạnh. “Để khắc phục nhược điểm này, mình buộc bản thân phải trở nên hòa đồng hơn, năng động hơn. Thay vì khép kín và ít nói thì mình phải tự tin lên, chơi thể thao hoặc tham gia các cuộc thi”.

Nhờ chiến lược này mà chỉ sau một thời gian ngắn, Hùng Lâm đã kết giao với nhiều người bạn ngoại quốc. Vận dụng chiến lược khác nhau để chinh phục các môn học, Hùng Lâm đã hoàn tất được mục tiêu đề ra là lọt vào Dean list (sinh viên có điểm trung bình cao nhất) của trường cả 2 học kì. Kết quả tốt cộng với việc học được nhiều kiến thức hay khiến anh chàng cảm thấy hài lòng.

Chàng trai nhận được 13 học bổng Mỹ giờ ra sao
Một góc trường ĐH Luther

Cuộc sống du học không phải màu hồng

Hùng Lâm quyết định lưu lại kí túc xá ở trường, nơi đây vừa có đầy đủ tiện nghi, vừa gần thư viện và các lớp học, chỉ mất tầm 5-10 phút là tới. Theo chàng trai này thì ở kí túc xá còn dễ dàng kết bạn, sinh hoạt và tham gia các hoạt động với những người bạn ngoại quốc.

Để có tiền trang trải cho cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày, Hùng Lâm nhận làm thêm 2 công việc: quét dọn và chăm sóc thực vật trong nhà kính của trường. Theo anh chàng thì du học sinh nên đi làm thêm vì nhiều lí do. “Thứ nhất, đi làm thêm sẽ giúp bạn có thêm một nguồn thu nhập, từ đó có thể hỗ trợ cho chi tiêu. Thứ hai, đi làm thêm tự kiếm tiền thì sẽ biết quý trong đồng tiền hơn, tiền mà do tự bản thân làm ra rất ý nghĩa.

Thứ ba, làm thêm cũng giúp bạn học tập được thêm kinh nghiệm và kĩ năng trong công việc, điều này rất có ích cho tương lai. Thứ tư, làm thêm giúp cho đầu óc bạn thoải mái và cơ thể khỏe mạnh hơn là suốt ngày chỉ ngồi trong bàn học và tập trung vào bài vở”.

Chàng trai nhận được 13 học bổng Mỹ giờ ra sao
Kí túc xá khá tiện nghi, nơi Hùng Lâm đang sinh sống và học tập

Dựa trên thời khóa biểu do trường cung cấp, Hùng Lâm sẽ sắp xếp để công việc làm thêm và việc học không trùng nhau, ngoài ra còn dành thời gian để ăn uống, sinh hoạt, tập thể thao. Hùng Lâm kể: “Mình từng bị sếp bắt gặp và buộc phải giảm giờ làm vì đem bài theo học trong giờ làm việc. Mình đã giải quyết tình huống là im lặng, nghe theo lời sếp, không học bài trong giờ làm nữa và trở lại làm việc nghiêm túc”.

Trở thành một , ngoài việc học thêm nhiều kiến thức mới, hiểu về nhiều nền văn hóa và có thể có một tương lai rộng mở, Hùng Lâm phải đánh đổi nhiều thứ: Chàng trai này cảm thấy mọi thứ đều trở nên xa xỉ với bản thân, một bữa ăn gia đình, một cái Tết trọn vẹn, một bữa hẹn hò, hay nhiều thứ khác nữa...

Sau một năm du học tại Mỹ với nhiều trải nghiệm, lời khuyên mà Hùng Lâm dành cho các bạn trẻ có ý định du học là: “Các bạn phải chuẩn bị cho cuộc sống khó khăn phía trước, vì mọi thứ không phải trải đầy màu hồng như nhiều bạn vẫn nghĩ trước khi lên đường đâu. Đặc biệt là, hãy tập làm quen với sự cô đơn và cuộc sống tự lập".

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại