Chàng bí thư lớp năm 3 làm thêm 8 nghề để trải nghiệm cuộc sống

Chàng trai đa-zi-năng Anh Dũng trải qua không ít nghề ngay từ khi là học sinh THCS để trải nghiệm cuộc sống và trưởng thành hơn.

Làm thêm nhiều nghề từ khi là học sinh đến thời sinh viên, Trần Anh Dũng, sinh viên Đại học Nội vụ Hà Nội còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động trường, lớp và các hoạt động xã hội khác với nhiều thành tích “khủng”.

Làm thêm từ năm lớp 9

Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi
Chàng trai đa-zi-năng Trần Anh Dũng

Bạn bè cùng trường mỗi khi nhắc tới Trần Anh Dũng đều nghĩ ngay tới anh chàng bí thư đẹp trai, năng nổ và lúc nào cũng cười hiền khô. Nhưng ít ai biết được, Anh Dũng đã từng trải qua những công việc như chạy bàn, pha chế, bốc vác đồ, phụ xe khách, phụ xây, chạy xe ôm… để kiếm thêm thu nhập. Dũng đã từng đi khắp nơi từ Điện Biên, Bắc Giang và hiện tại là mưu sinh ở Hà Nội.

Điều bất ngờ hơn cả, hoàn cảnh của gia đình Dũng không khó khăn, cậu bạn bắt đầu quyết định đi làm thêm từ năm lớp 9 với mong muốn được trải nghiệm cuộc sống, trưởng thành và chín chắn hơn.

Dũng chia sẻ: “Mình nghĩ rằng tất cả công việc này đều bổ trợ rất tốt cho chuyên ngành Quản trị nhân lực mà mình đang theo học. Mình đi làm thêm từ rất sớm, không ai bắt, cũng không phải do hoàn cảnh thúc ép, chỉ là mình muốn đi làm để trải nghiệm”.

Việc theo đuổi các công việc làm thêm như một sở thích, đam mê của Dũng, điều này khá đặc biệt. Cá tính thích xê dịch, muốn độc lập đã khiến chàng trai 20 tuổi không ngần ngại trước bất cứ công việc gì.

Trải nghiệm đầu tiên của Dũng là bán đồ ăn. Chàng trai mạo hiểm đi làm khi kì thi chuyển cấp đang đến gần. Sắp xếp quỹ thời gian hợp gian hợp lý, thuyết phục bố mẹ, Dũng yên tâm đi làm thêm cho cô em họ tại một quán ăn nhỏ khoảng 5 tiếng mỗi buổi tối. Tiếp tục hè 2 năm sau đó, Dũng vẫn làm công việc này tại quán ăn.

Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi
Bên cạnh việc làm thêm, chàng trai vẫn không chểnh mảng chuyện học hành

Hè lớp 10, trong chuyến xe khách lên TP. Bắc Giang, cậu bạn tình cờ thấy chiếc xe mình đi không có phụ xe. “Máu” làm thêm buổi tối chưa thỏa mãn, chàng trai tìm cách liên hệ với chủ xe để xin đi làm phụ xe. Ngẫu nhiên, cả hè năm ấy Dũng chẳng nghỉ ngày nào, phụ xe từ 8h sáng rồi kết thúc ngày làm việc lúc 11h đêm ở quán ăn.

Hè lớp 11, tình cờ Dũng được đồng nghiệp của mẹ giới thiệu việc làm tại quán bia. Tiếc công việc ở quán ăn, Dũng liền lúc làm 2 việc từ 7h sáng cho đến tận 11h đêm. Cứ cách 1 ngày, cậu dậy từ 3h sáng theo xe của chủ đi Bãi Cháy, Quảng Ninh đến tận xưởng bia nhập bia về, rồi cả chiều hôm ấy lại theo xe khuân đồ cho các đại lý nhỏ trong huyện. Cứ thế, hết ca làm việc ở quán bia lúc 6h chiều, Dũng lại chạy sô sang quán ăn để tiếp tục công việc buổi tối.

Tần suất công việc dày đặc, ngày làm việc vất vả nhưng Dũng vẫn rất thích các công việc mình đang làm.

Tai nạn nghề nghiệp không ít

Chàng trai thủ thỉ: “Lần đầu tiên đi làm năm lớp 8, mình gật đầu nhận lời ngay và rất hứng thú, những lần sau vẫn y nguyên sự thích thú như vậy”.

Hè lớp 12, sau kì thi ĐH, Dũng có cơ hội trải nghiệm việc làm thêm ở Điện Biên. Chàng trai được làm một công việc hoàn toàn mới: Phụ hồ. Dũng làm quen với công việc nặng nhọc này không có gì quá khó khăn. Tiếc việc, mỗi tối Dũng còn bưng bê cafe giúp anh họ. Trải nghiệm mới của chàng trai tạm hoãn lại khi cậu nhập học tại Đại học Nội vụ Hà Nội.

“Máu” trải nghiệm dường như đã ngấm sâu vào chàng trai 94 này. 4 lần đi nộp hồ sơ vào các quán cafe không thành, Dũng “bắt mối” nhờ một người bạn và được giới thiệu làm thêm chạy bàn ở một quán cafe ven hồ Tây.

Với cá tính tự chủ, Dũng nhiều lần trăn trở tìm công việc làm chủ thời gian. Dũng bày tỏ: “Khi rảnh rỗi, mình nhìn sang phía đường bên hồ thấy chú xe ôm lái xe chở khách, vậy là ý tưởng hành nghề xe ôm bắt nhen nhóm”.

Dự định lái xe ôm của Dũng vấp phải nhiều khó khăn khi Dũng chưa có xe máy, còn "khi có xe rồi mình cũng cần tìm 1 vị trí tốt ở lề đường để có đông khách đi xe".

Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi
Chiếc xe này đã đồng hành cùng Dũng trong công việc chạy xe ôm

Trăn trở nhiều ngày, Dũng quyết định tích góp tiền từ việc đi làm thêm để mua lại một chiếc xe cũ, vừa để làm phương tiện kiếm thêm thu nhập, vừa để thỏa mãn đam mê xê dịch.

Thay việc tìm chỗ đỗ xe hành nghề, Dũng lên trang cá nhân giới thiệu dịch vụ mới của mình. Chàng trai hào hứng: “Hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, 2 tháng đầu ngày nào mình cũng có khách gọi đi xe, mỗi tháng mình thu nhập khoảng 4 triệu, mà thời gian lại tương đối thoải mái”.

Trải nghiệm những nghề tay trái này, Dũng cũng gặp không ít những tai nạn nghề nghiệp. Làm chạy bàn kiêm bảo vệ ở quán cafe, khách bị mất xe ngay sau khi hết ca của Dũng, chàng trai cũng bị 1 phen hết hồn. Hay 1 lần Dũng bị mất "hụt" chiếc xe máy do khuân đồ cho khách vào bến xe. 3 ngày sau, Dũng lên trình báo Công an và tìm được xe nhờ chú xe ôm chỉ giúp.

Va chạm xã hội từ sớm, trải nghiệm nhiều nghề, gặp gỡ nhiều người, tự chủ bản thân là “liều thuốc gây mê” khiến Dũng càng hăng say với công việc làm thêm.

Giật nhiều thành tích khủng

Ít ai tưởng tượng chàng trai mê phượt, thích hát, lắm nghề tay trái Trần Anh Dũng lại có nhiều tài lẻ thể thao và có duyên với các cuộc thi “sắc đẹp”. Dũng còn là chàng bí thư năng nổ của lớp và “tiền sử” làm “lãnh đạo”.

Bén duyên với thể thao, Dũng đã giành nhiều thành tích: Trong cuộc thi chạy của tỉnh đại diện cho phòng Giáo dục huyện, cậu bạn giành giải nhất chạy bền, giải nhì nhảy xa, được tham gia lớp năng khiếu điền kinh. 3 năm liên tiếp lớp 8, 9 và 10, Dũng đều giật giải 3 cuộc thi chạy việt giã do báo Hà Giang tổ chức. Giữ nguyên phong độ, năm thứ nhất và thứ 2 đại học, Dũng đều giành giải nhất cuộc thi chạy Lực lượng vũ trang quận Tây Hồ.

Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi
Dũng giành nhiều bằng khen nhờ sôi nổi tham gia các hoạt động của trường

Ngoài ra, cậu bạn này còn giữ nhiều chức vụ trong trường đại học như: Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư của lớp, TNV đội Tình nguyện Đại học Nội vụ Hà Nội.

Mê ca hát, Dũng thể hiện tài năng của mình trong nhiều phong trào của trường và các cuộc thi ca nhạc. Lớp 11, Dũng giành giải nhì Tiếng hát học đường cấp trường, lớp 12, Tiếng hát học đường Mừng Đảng, mừng Xuân cấp tỉnh. Năm 2 đại học, Dũng giảnh giải A Liên hoan tiếng hát trường ĐH Nội vụ HN.

Bất ngờ hơn nữa, chàng trai đa-zi-năng Anh Dũng còn có duyên với các cuộc thi “sắc đẹp”. Lớp 10, Dũng tham gia Học sinh thanh lịch cấp trường, huyện. Năm nhất ĐH, Dũng và bạn đồng hành đoạt giải Phong cách Mr & Ms Đại học Nội vụ HN.

Dũng tâm sự: “Mình muốn bản thân phải năng động hơn nữa nên không ngừng tham gia các hoạt động. Mình 20 tuổi, và đặc biệt thích đi phượt, chiếc xe mà mình mua cũng để phục vụ cho việc "mê đi" của bản thân. Mình nghĩ, các bạn trẻ bây giờ mỗi người có thể làm nhiều việc, lựa chọn những việc làm phù hợp với bản thân để cuộc sống của mỗi ngày thêm ý nghĩa”.

Một số hình ảnh của chàng trai này:

Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi
Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi
Cậu bạn này còn có tài ca hát
Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi
Chàng bí thư 9X chạy xe ôm phụ xe từ năm 14 tuổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại